NÓNG: Cặp đôi tử vong trong nhà nghỉ với nhiều vết đâm

Khi mở cửa phòng, nhân viên lễ tân nhà nghỉ phát hiện đôi nam nữ gục chết trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết đâm.

Ngày 20/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.
Nạn nhân tử vong được xác định là Bùi Đình Thương (29 tuổi, ngụ ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) và người yêu anh này là chị Nguyễn Thị Hồng Diễm (19 tuổi, ngụ xã Xuân Trường).

cap-doi-chet-trong-nha-nghi
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc trong đêm 19/5. Ảnh: H.X.

Theo cơ quan chức năng, ngày 19/5, anh Thương và bạn gái đến một nhà nghỉ tại thị trấn Gia Ray thuê phòng. Đến khoảng 20h cùng ngày, nhân viên lễ tân nghi có chuyện bất thường ở phòng của cặp đôi nên đến kiểm tra.
Khi mở cửa vào trong, nhân viên nhà nghỉ phát hiện anh Thương và chị Diễm nằm chết trên vũng máu, cơ thể 2 người có nhiều vết đâm.
Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Xuân Lộc, Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.
Bước đầu, cơ quan công an nhận định anh Thương sát hại người tình rồi tự tử do mâu thuẫn tình ái.

Trước đó, vụ việc đôi nam nữ mặc đồ cưới tự tử trong nhà nghỉ vì bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm đã khiến dư luận xôn xao tới tận bây giờ.

Vào ngày 28/11/2015, tại khách sạn H. H tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, một đôi nam nữ đã cùng nhau vào thuê phòng rồi mặc quần áo cưới chụp ảnh rồi uống thuốc độc tự tử.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân và ban quản lý khách sạn đã đưa chú rể là anh Vũ Viết A cùng cô dâu là chị Lê Thị T (23 tuổi, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) gọi taxi chở đi cấp cứu.

cap-doi-chet-trong-nha-nghi-1
Trước khi sự việc đau lòng trên xảy ra, đôi nam nữ đã mặc đồ cưới chụp ảnh cùng nhau rồi đăng lên facebook (ảnh facebook).

Do bị ngấm thuốc độc quá nặng, cả 2 nạn nhân được chuyển ra Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội ngay trong đêm để cấp cứu, điều trị.

Sau đó, gia đình anh Vũ Viết A đã đưa anh A vào trong Đắk Nông để điều trị còn chị Lê Thị T vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.

Sau gần một tháng được gia đình đưa đi nhiều nơi để chữa trị nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân Vũ Viết A (trú tại TP. Thanh Hóa) đã tử vong.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, anh Vũ Viết A đã được gia đình đưa vào Đắk Nông để điều trị, khi hay tin anh A qua đời, hàng xóm và người thân bạn bè vô cùng đau xót.

Ngay từ đầu giờ sáng 25/12, nhiều người thân đã có mặt tại nhà nạn nhân tại đường Lê Khôi (TP. Thanh Hóa) để chuẩn bị đón tro cốt của Viết A về mai táng.

“Gia đình rất đau lòng, Viết A vốn là một người hiền lành nay lại ra thế này. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa anh ấy vào nhà bà Lò Thị Tiếng trong Đắk Nông để chữa trị.

Nhưng do độc tố thuốc diệt cỏ đã ngấm quá sâu, phá hủy nội tạng nên không qua khỏi. Ngay hôm sau, gia đình đã hỏa táng anh ấy ở trong đó rồi đưa về đây mai táng”, một người thân của nạn nhân đau buồn chia sẻ với PV.