Đoàn xe tang đưa 3 mẹ con vòng quanh chung cư Carina: Con chào nhà mình lần cuối đi Hà ơi…

Tờ mờ sáng 27.3, trước khi đưa thi thể 3 nạn nhân cùng một gia đình là chị Trần Bùi Cẩm Hà (24 tuổi), Lê Nhân Kiệt (3 tuổi, con trai chị Hà) và Bùi Quốc Lộc tử vong trong đám cháy tại chung cư Carina (ngày 23.3) về nơi an nghỉ cuối cùng, đoàn xe tang dừng lại trước chung cư Carina để các nạn nhân chào lần cuối

Một số người dân biết tin từ sáng sớm đã tụ tập chờ đón những nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn tại sân của chung cư Carina.
Đoàn xe tang 3 chiếc chậm rãi dừng lại trong sự thương tiếc của nhiều người.
Một số người dân còn chuẩn bị nhang, tiền vàng đốt cho các nạn nhân xấu số.
Ảnh:internet
Một người phụ nữ đứng tuổi khóc thét, nước mắt đầm đìa trước di ảnh nạn nhân. “Chào nhà lần cuối Hà ơi”. Lúc nhận thi thể thì hai mẹ con Hà – Kiệt nằm riêng nhưng tay của chị Hà vẫn còn giơ ra ôm con. Có thể khi ôm con chạy trong tuyệt vọng tại đám cháy, vòng tay chị Hà vẫn ôm con trai vào lòng để chở che.
Chỉ dừng lại trong ít phút, đoàn xe tang lại chậm rãi qua chung cư Carina đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguồn:24h