Xót cảnh bé gái 13 tuổi chăm con trai 1 tháng tuổi vì bị hi.ếp d.âm, đau đớn nhìn con đói bụng mà không có tiền mua sữa

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 13 tuổi ở với mẹ thì bị hàng xóm hi.ếp d.âm đến mang thai. Bỏ qua nhiều điều tiếng, dị nghị của xóm làng, bé gái vẫn quyết tâm sinh con. Nhìn đứa con trai 1 tháng tuổi khát sữa mà không có tiền mua, người mẹ nhí chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc nức nở.

Rớt nước mắt cảnh người mẹ nhí 13 tuổi chăm con vì bị hi.ếp d.âm?

Ngày 20-3, lặn lội từ Gò Quao, Kiên Giang lên TP.HCM để làm xét nghiệm ADN cho đứa con trai 1 tháng tuổi, bé N. (13 tuổi) cho biết, suốt mấy tháng qua, cuộc sống của gia đình em rơi vào bế tắc khi em bị hàng xóm hiếp dâm đến sinh con.

Từ một đứa trẻ đang còn cắp sách đến trường, N. đã trở thành bà mẹ nhí ở tuổi 13.

Bé N. chính là nạn nhân của vụ “Hi.ếp d.âm trẻ em” mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang điều tra xử lý. Theo đó, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bỏ đi theo vợ nhỏ từ khi N. mới chào đời, bé sống với người mẹ ruột và bà ngoại già tại thị trấn Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Đến đầu tháng 5-2017, N. xin phép mẹ là chị Đỗ Nguyệt Châu (SN 1978) lên nhà dì tại huyện Củ Chi để phụ việc. Trong lúc ở nhà một mình, bé N. đã bị T. (29 tuổi, chung dãy trọ, ngụ Gò Quao) dùng dao dí vào cổ, ép quan hệ tình dục.

Sau khi c.ưỡng hi.ếp xong, T. đe dọa không cho bé N. tiết lộ với ai, đến khi bé về quê tiếp tục đi học và bị ngất xỉu, gia đình mới phát hiện bé đã mang thai 17 tuần tuổi. Đến lúc sinh con, vì sức khỏe yếu, lại chỉ mới 13 tuổi nên N. phải nhập viện để sinh mổ. May mắn cả hai mẹ con đều bình an vô sự, nhưng nhìn đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn mọi bề, N. vừa buồn, vừa tủi.

Bé trai được bú bằng sữa bình bởi bé N. sữa không tốt để cho con bú.

“Thằng bé được 1 tháng rồi ạ, lúc mới sinh nó nặng những 3,7kg, mà vì không có tiền mua sữa đều đặn, nó lại không bú được sữa mẹ nên giờ chỉ còn 3kg thôi. Em buồn lắm mà không biết làm cách nào cả, em chỉ biết ở nhà chăm con, chơi với nó thôi“, bé N. nghẹn ngào nói.

Theo con gái và đứa cháu ngoại lên TP.HCM để tiến hành làm xét nghiệm tại Trung tâm Giám định pháp y (ngụ quận 5, TP.HCM), chị Đỗ Nguyệt Châu cho biết, từ lúc bé N. sinh con, bao nhiêu đồ đạc trong nhà có giá trị chị đều gom góp để bán lấy tiền nuôi con, nuôi cháu. Nhưng xoay đi tính lại, mọi thứ vẫn “thiếu trước, hụt sau”, đến số tiền vay nợ ngân hàng để cho bé N. vào viện sinh con cũng chưa trả nổi.

Chị Châu bên đứa cháu ngoại “bất đắc dĩ” của mình.

“Bố nó bỏ đi từ lúc nó lọt lòng, trước giờ cả gia đình sống nhờ vào quán tạp hóa nhỏ. Nhưng khi nó sinh con, tôi có buôn bán gì được đâu, hết vốn nên cũng dẹp. Giờ ở nhà phụ nó chăm con, tranh thủ đi rửa chén thuê cho người ta để tiền. Vì bảo hiểm của nó là học sinh, họ không chịu mổ nên lúc sinh con, tôi phải vay ngân hàng gần 30 triệu để lo cho bé. Giờ cũng không biết đến khi nào mới mần đủ để trả cho người ta”, chị Châu xúc động nói.

Vì chưa thể nhận thức hết được việc làm mẹ là như thế nào nên mọi sinh hoạt hàng ngày của hai mẹ con bé N. đều nhờ đến sự chăm sóc của chị Châu. Mỗi lần nhìn thấy đứa con gái quấn quýt bên con, chị Châu lặng lẽ bật khóc: “Nó đã không có cha, giờ con trai nó cũng thế. Không biết sau này sẽ như thế nào”.

Vì còn quá nhỏ, bé N. chỉ có thể quẩn quanh trong nhà để phụ giúp mẹ chăm con.

“Em chỉ ước có tiền mua sữa cho con và được đi học tiếp”

Ẵm đứa con trai 1 tháng tuổi lên TP.HCM để cơ quan chức năng lấy mẫu ADN xác định bố đứa bé, ngồi một góc trong phòng đợi, N. tâm sự: “Em không biết đến khi nào vụ án mới được làm rõ, cứ đi lên Sài Gòn rồi về lại quê hoài, em thương mẹ không đủ sức để tiếp tục. Hôm nay mấy mẹ con lên đây, mẹ phải vay nóng của người ta 2 triệu để đi rồi”.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Châu lại mắc phải chứng bệnh tiểu đường giai đoạn 2, mọi chi tiêu sinh hoạt của mấy mẹ con bé N. phụ thuộc vào những giờ đi rửa chén thuê của chị Châu. Bất lực nhìn mẹ cực khổ, đứa con trai nhỏ chỉ mới 1 tháng tuổi còn òa khóc vì đói bụng, bé N. đau đớn nói: “Em chỉ ước có tiền mua sữa cho con và cho mẹ đi chữa bệnh mà thôi. Giờ mỗi tuần thằng bé uống tới 2 hộp, mẹ bảo giờ cứ tới đâu hay tới đó, em cũng không biết làm sao để con em có sữa uống mỗi ngày nữa”.

Mắc phải chứng bệnh tiểu đường, chị Châu không đi làm xa được, mỗi ngày rửa chén thuê với số tiền chưa đến 100.000 đồng.

Thương con, thương cháu nhưng với sức vóc một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, lại mang trong mình nhiều chứng bệnh, chị Châu chỉ biết cố gắng từng ngày để lo cho hai mẹ con bé N. “Giờ con mình, cháu mình sao tôi bỏ được. Chỉ mong sao đi làm, dành dụm tích góp để vừa trả được nợ ngân hàng, vừa lo được cho hai mẹ con nó là tôi mừng rồi”.

Khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, bé N. cho biết, từ lúc nghỉ học để sinh con, em rất muốn được quay trở lại trường học để học hết cấp 2. Nhưng với điều kiện hiện tại của gia đình em, giấc mơ ấy trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Bé N. cũng xin mẹ đi phụ việc cho người ta nhưng không nơi nào nhận em vì còn quá nhỏ.

“Em không sợ bạn bè trêu chọc, em rất muốn đi học tiếp để sau còn có thể đi học nghề lo cho mẹ, cho con em nữa. Nhưng giờ tiền ăn mỗi bữa mẹ còn phải vay mượn thì làm sao em có thể đi học được ạ“, bé N. bật khóc.

Sau khi làm xong thủ tục xét nghiệm, ba mẹ con bé N. lặng lẽ ra bến xe để về quê với bao khó khăn trước mặt.

Rất mong sự giúp đỡ của độc giả gần xa để bé N. có điều kiện nuôi con và được đi học tiếp.

Thông qua bài viết này, kính mong quý độc giả gần xa hãy quan tâm, giúp đỡ gia đình bé N. để em có điều kiện để mua bỉm, sữa cho con. Đồng thời giúp bé N. có cơ hội được tiếp tục đến trường, vững niềm tin để theo đuổi vụ án “Hiếp dâm trẻ em” mà em là nạn nhân khi chỉ mới 13 tuổi.

Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ, số điện thoại chị Châu (mẹ bé N.): 01289519944.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Agribank, chi nhánh Kiên Giang: 7702205119760. Chủ tài khoản: Đỗ Nguyệt Châu, số CMND: 370879832.

Xin chân thành cảm ơn!

Theo Helino