Thảm án con rể chém cả nhà vợ : Xóm nghèo ai oán tiếng khóc thương

Sau khi xảy ra thảm án con rể chém cả nhà vợ thương vong, sáng 1/11, tại gia đình các nạn nhân, không khí tang thương bao trùm. Bà con trong làng có mặt rất đông chia buồn, giúp gia đình lo tổ chức tang lễ.

Vụ thảm án kinh hoàng

Như thông tin đã đưa trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 31/10, Kpă Hiệp (trú tại làng Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, Gia Lai) đi uống rượu về rồi xảy ra cãi vã với vợ, được ông Kpă Bem khuyên nhủ nhưng Hiệp cãi lại. Lúc này, chị Ksor Hlum (em vợ Hiệp) hỏi “sao anh lại chửi bố?”, Hiệp bực tức vào lấy con rựa chém tới tấp vào chị này.

Thấy con gái bị tấn công, ông Kpă Bem và vợ là bà Ksor H’Brech vào can ngăn cũng bị con rể chém tới tấp. Ông Kpă Bem bị trúng một nhát vào cổ gục chết tại chỗ, bà Ksor H’Brech bị chém chấn thương sọ não được đưa vào viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó không lâu.

Chị Ksor H’Lum đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CAND

Riêng chị Ksor H’Lum bị rất nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó, có 1 vết vào đầu gây nứt sọ dài 12cm, 1 vết chém đứt lìa tai trái, 1 vết chém đứt lìa ngón tay trỏ bàn tay phải… Trải qua 5 giờ đồng hồ sau ca mổ, các bác sĩ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã nối thành công cánh tay bị đứt lìa của chị Ksor H’Lum.

Sau khi gây án, lực lượng công an phát hiện Hiệp chết trong tư thế treo cổ trên cây xoài ở nhà chị gái.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết: Trước khi vụ việc kinh hoàng này xảy ra, Kpă Hiệp đã có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”, đối tượng vừa ra tù không lâu.

Máu vương vãi khắp nhà

Trả lời trên Dân Việt, bà Ksor L (hàng xóm của gia đình nạn nhân, làng Plei Tăng A, xã Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), chiều tối 31/10, sau khi nghe tiếng kêu cứu từ nhà hàng xóm, bà chạy sang thì thấy máu vương vãi khắp nhà, ông Kpă Bem (SN 1956) và bà H’brech (vợ ông Bem) nằm bất động trên nền nhà, còn cô con gái giãy giụa cách đó không xa.

“Thấy vậy, người dân đã cùng chính quyền địa phương đưa bà H’brech và cô con gái đi cấp cứu, còn ông Bem thì chết rồi”, bà Ksor L kể lại.

Người thân tổ chức tang ma cho các nạn nhân. Ảnh: Vietnamnet.vn

Hàng xóm sát nhà ông Bem vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi có nghe thấy tiếng cãi vã nhưng nghĩ không có gì to tát nên không chú tâm, một lát sau nghe tiếng tri hô thất thanh từ bà con, tôi chạy ra nhưng đã thấy xe cấp cứu đưa các nạn nhân đi rồi”.

Gia đình nạn nhân là người hiền lành

Sáng ngày 1/11, tại nhà vợ chồng nạn nhân Kpă Bem một không khí tang thương bao trùm. Bà con trong làng có mặt rất đông chia buồn, giúp gia đình lo tổ chức tang ma, Vietnamnet thông tin.

Người dân xót thương trước sự ra đi của 2 vợ chồng trong vụ án mạng.

Ông Bùi Duy Phương -Trưởng Công an xã Ia Ake – cho biết trên Dân Việt, ông Bem là một thầy giáo đã về hưu. Từ trước đến nay, gia đình nạn nhân sống hòa thuận với bà con trong làng, chưa từng gây xích mích với ai.

Trao đổi với PV  ông Rơ Châm La Ni – Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện – cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại nhà ông Bem để động viên thân nhân gia đình, đồng thời hỗ trợ gia đình với mức 1 triệu đồng/người chết, 2 triệu đồng/người bị thương. Chúng tôi cũng chỉ đạo chính quyền xã, làng phối hợp giúp đỡ, tổ chức tang lễ cho các nạn nhân”.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Tin nhanh Online