Hà Nội: Số phận đầy nước mắt của người thương binh phanh xe gấp, khiến vợ ngã xuống đường tử vong

Ông Nam và bà Đoan đến với nhau trong hoàn cảnh “rổ rá cạp lại” khi mỗi người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, bà Đoan đã rời bỏ cuộc đời khi mà mới kết hôn lần 2 được vỏn vẹn vài tháng.

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, khoảng 11h ngày 30/10, tại đường Lê Quang Đạo, gần sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu.

Được biết, vào thời điểm trên, ông Trần Văn Nam (SN 1956, là thương binh, HKTT tại Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) điều khiển xe ba bánh chở vợ là bà Nguyễn Thị Đoan (SN 1948) ngồi ghế trước bên cạnh, lưu thông trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ sân vận động Mỹ Đình về Mễ Trì.

Khi chiếc xe di chuyển tới khu vực đối diện số 6 Lê Quang Đạo, gặp chướng ngại vật, ông Nam bất ngờ phanh gấp. Cú phanh đột ngột khiến bà Đoan ngồi ghế bên cạnh không giữ được thăng bằng ngã đập đầu xuống đường dẫn tới tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Beatvn

2 ngày sau khi vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra, PV có mặt tại gia đình ông Nam để tìm hiểu thêm vụ việc. Khác xa với những suy nghĩ ban đầu của chúng tôi, thực tế chỗ ở của vợ chồng ông Nam, bà Đoan chỉ là một gian nhà chưa đầy 20m2 lụp xụp, nằm sâu trong làng Mễ Trì Thượng (vốn là đất nghĩa trang) được chính quyền tạo điều kiện cho người dân mượn để kinh doanh tăng thêm thu nhập.

Mở đầu câu chuyện với PV, ông Nam nói trong nước mắt: “Thực ra tôi và bà Đoan đã có mối lương duyên từ trước đó hàng chục năm trời. Vậy mà giờ đây, khi cả 2 tình cờ gặp lại sau bao năm xa cách, chưa bù đắp, san sẻ được nhiều cho nhau, thì bà ấy đã vĩnh viễn bỏ tôi mà đi”.

Nói về cuộc đời mình, ông Nam cho biết, ông vốn sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo ở ngoại thành Hà Nội (xã Trung Châu, huyện Đan Phượng). Khi mới vào độ tuổi 18, đôi mươi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, ông rời quê hương lên đường nhập ngũ.

Sau một lần bị thương nặng, ông được một y sĩ cấp cứu và chăm sóc tận tình. Người đó không ai khác chính là bà Đoan. Sau tấm ân tình đó, hai người thề hẹn sau khi hòa bình lập lại nhất định sẽ tìm gặp nhau.

Tới năm 1975, ông Nam giải ngũ trở về quê nhà. Khi đó, ông cũng mất luôn tin tức của bà Đoan. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ông Nam xây dựng gia đình với người phụ nữ khác rồi lần lượt sinh hạ 5 người con.

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, ông Nam làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Năm 2012, ông lặn lội từ quê nhà lên trung tâm thành phố Hà Nội để chạy xe ba gác mưu sinh.

Tại khu vực làng Mễ Trì Thượng, sau một lần tạt vào quán ăn ven đường, ông Nam tình cờ gặp lại ân nhân của mình cách đây gần nửa thế kỉ. Biết được hoàn cảnh éo le của bà Đoan (đã ly hôn chồng), cuộc đời trải qua nhiều sóng gió, ông Nam càng cảm thấy thương cảm.

Bản thân, cuộc sống hôn nhân của người đàn ông này nơi quê nhà cũng không được hạnh phúc. Vậy là sau khi giải quyết thủ tục ly hôn với người vợ đầu, ông cùng bà Đoan chuyển về ở hẳn với nhau. Được biết, 2 người mới làm thủ tục đăng kí kết hôn vào tháng 6/2017.

Ông Nam nghẹn ngào kể về mối lương duyên giữa mình và người vợ mới mất. Ảnh: H.Chi

Nói thêm về vụ tai nạn, ông Nam giọng nghẹn ngào kể, sáng ngày 13/10, ông cùng vợ chở thuê vật liệu xây dựng cho khách từ Mễ Trì đến đường Nguyễn Hoàng (ven bến xe Mỹ Đình).

Sau khi giao hàng cho khách xong, bà Đoan bảo chồng đưa về quê nội để lấy thông tin về ngày giỗ của tổ tiên để sau này thuận tiện việc thờ cúng. Thấy vợ nói vậy, ông Nam đồng ý đưa bà về Đan Phượng.

Tuy nhiên, cho tới tận gần trưa, vẫn chưa lấy được đầy đủ thông tin, sốt ruột một số việc ở nhà, bà Đoan bảo chồng chở về. Khi chiếc xe ba gác chạy về đến khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, bất ngờ một chiếc xe taxi chạy ngang đầu. Trước tình huống bất ngờ, ông Nam theo phản xạ tự nhiên đạp mạnh chân phanh để tránh va chạm.

Cú phanh gấp đã khiến bà Đoan ngồi ghế bên cạnh ngã nhào và đập đầu xuống nền đường dẫn đến tử vong tại chỗ. Trước cảnh tượng đó, ông Nam gào khóc rồi vội vàng lao vào ôm chầm lấy người vợ đáng thương của mình.

Nói về dự định tương lai, ông Nam gạt vội giọt nước mắt như đang muốn trực trào chia sẻ: “Trước mắt, tôi muốn cùng người thân lo toan chu tất cho đám ma của vợ. Sau đó, tôi sẽ vẫn tiếp tục chạy xe ba gác để mưu sinh như trước đây.

Còn về chỗ ở, khi nào nhà nước yêu cầu trả lại phần diện tích hiện gia đình đang mượn để kinh doanh thì tôi sẽ chấp hành. Khi đó, đi đâu về đâu tôi sẽ tính tiếp vậy chứ biết làm sao. Nhà cửa, đất đai ở quê nhà tôi đã cho người vợ đầu và chia cho các con hết cả”.

Theo giadinh.net