Đang làm lễ cưới, cô dâu bất ngờ trở dạ sinh con, cả họ tức tốc đi đỡ đẻ

Trong thời khắc trọng đại sắp về nhà chồng, cô dâu đã trở dạ đau đẻ và được chú rể, gia đình đưa thẳng vào bệnh viện chờ sinh.

Với phụ nữ, kết hôn và sinh con là hai việc quan trọng nhất trong cuộc đời. Thông thường, họ sẽ kết hôn với người mình yêu thương, sau đó, sinh ra những đứa trẻ đáng yêu, kháu khỉnh. Vậy mà, mới đây một câu chuyện có 1-0-2 diễn ra ở lễ thành hôn của cặp đôi tại Nghĩa Đàn – Nghệ An khi ngày cưới cũng là ngày con chào đời.

Vào 10h sáng ngày 14/5 vừa qua, gia đình anh Bùi Đức Dương (24 tuổi) trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An và chị Hoàng Thị Hà (22 tuổi) tổ chức hôn lễ. Cả 2 họ trong lúc đang tiếp đón khách khứa, chuẩn bị cho lễ cưới trang trọng thì vào 8h sáng cùng ngày, bên nhà gái đột ngột thông báo cô dâu chuyển dạ, cần chuyển viện để hạ sinh.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh cô dâu ngồi ngoài chờ sinh cùng chú rể, bạn bè đã thu hút được hàng nghìn lượt thích, hàng trăm lời bình luận và chia sẻ.

co-dau-
Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh cô dâu ngồi ngoài chờ sinh cùng chú rể, bạn bè đã thu hút được hàng nghìn lượt thích (Ảnh: Chụp từ màn hình)

Theo đó, cô dâu sắp về nhà chồng bất chợt trở dạ, lên cơn đau đẻ. Tình huống diễn ra quá bất ngườ, chú rể, gia đình và một vài người thân thích hai họ tức tốc đưa thẳng cô dâu vào bệnh viện. Đặc biệt, vì cỗ đã sắp sẵn nên khách mời đến chung vui, chúc tụng mà không có sự hiện diện của cặp đôi.

Liên hệ với nhân vật chính trong câu chuyện lạ trên, chú rể Bùi Đức Dương (24 tuổi) cho biết, cặp đôi đã đăng ký kết hôn trước đó và tổ chức lễ cưới vào ngày 14/5 vừa qua. “Khoảng 8h sáng trước khi rước dâu, mình nhận được điện thoại của vợ báo đã vỡ ối. Lúc ấy, mình lo lắng và không biết phải làm sao vì ngày dự sinh của vợ còn hơn 1 tháng nữa”, chú rể kể.

Hay tin vợ trở dạ, Dương đã báo lại với gia đình rồi chạy sang nhà gái đưa vợ đi bệnh viện. Trên đường đi, cô dâu Hoàng Thị Hà (22 tuổi) luôn sợ hãi và khóc lóc. “Dù chưa trải qua chuyện này nhưng lúc ấy, mình nghĩ chỉ còn cách nắm tay cô ấy rồi động viên, trấn an tinh thần”, Dương chia sẻ.

4 giờ chiều, cô dâu đã hạ sinh một bé gái xinh xắn, nặng 2,7kg nhưng khá cứng cáp.

Sự cố không thể lường trước của vợ chồng Dương đã khiến kế hoạch đón dâu và tổ chức thành hôn bị hủy bỏ. Nhiều bạn bè của cô dâu, chú rể bất ngờ và hào hứng chúc mừng với cặp đôi.

Hầu hết mọi người đều tỏ vẻ thích thú với câu chuyện của cặp đôi. Dù có chút ngại ngùng “ăn cơm trước kẻng” nhưng từ năm sau trở đi, kỷ niệm ngày cưới gộp chung ngày sinh nhật của con.

Bây giờ chắc ăn có sao đâu. Chúc mừng gia đình được cả cặp”, “Chúc mừng cô dâu chú rể. Mẹ tròn con vuông tốt đẹp”, “Giờ ngại chút nhưng chờ 1 năm sau trở đi là sinh nhật con và kỷ niệm ngày cưới ba mẹ cùng 1 ngày”, “Không sao hết. Thời nay vô sinh nhiều. Sớm con sớm cháu càng tốt. Người quay video đưa lên mạng chả sao. Chuyện vui đưa lên coi thêm phần gia vị cho cuộc sống. Xin chúc mừng gia đình”, “Thời này có con sớm là mừng lắm rồi, chúc mừng mẹ tròn con vuông”… là những bình luận của dân mạng.

Facebook có tên Mạnh Hùng nói: “Đúng là: Song hỷ lâm môn, giống lúa siêu ngắn ngày, đúng kiểu được cả trâu lẫn nghé nì…Thầy bói khéo chọn ngày cho hai đứa quá…?”.

Chị Nguyễn Hà bình luận: “Đây mới gọi là sự hạnh phúc của kiểu ăn cơm trước kẻng, song hỷ lâm môn, chúc mừng hai họ”.

Còn người bạn thân của chú rể tên là Anh Nguyen chia sẻ: “Đi mừng cưới tụi nó, giờ chuyển sang mừng đẻ cho con nó, vui quá!”.

Trong khi đó, có người còn sáng tác cả thơ tặng cho cặp vợ chồng này:

Dương mười giờ chàng định rước dâu

Ngờ đâu vợ điện: bể bầu rồi ông

Dù là phải huỷ thiệp hồng

Vào chăm vợ đẻ nhưng chồng vẫn vui

Con mình khôn quá em ơi

Muốn làm dâu phụ nó chui ra ngoài

Thôi thì dành dụm tiền tài

Chờ con vài tuổi “tập hai” ta làm

Chuyện tình hi hữu Việt Nam

Chúc cho hai bạn trăm năm bạc đầu.

Được biết, anh Dương và chị Hà đã có thời gian dài yêu nhau, 2 bên gia đình nội ngoại đều đã biết và vun vén cho cặp đôi này. Đám cưới diễn ra trong không khí vui vẻ và hài hước đến lạ thường.

Hiện tại, câu chuyện của cặp đôi vẫn đang là tâm điểm của cư dân mạng. Ai cũng mừng vui cho gia đình nội ngoại của cô dâu, chú rể vì cho rằng, như vậy vừa được cả con dâu và được cả cháu nội nữa.

Mới đây, bức ảnh cô dâu xinh đẹp, vạch áo cho con bú ngay trong đám cưới của mình cũng gây xôn xao dân mạng.

Hình ảnh cô dâu vừa mặc váy cưới vừa cho con bú đã thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng.

Bức ảnh đặc biệt này được đăng tải trên một diễn đàn của chị em cùng lời chia sẻ như sau: “Sinh con được 10 tháng hơn rồi tụi em mới tổ chức đám cưới các mẹ ạ! Lý do vì năm không đẹp. Em vừa đón khách, lâu lâu lại chạy vô buồng cởi váy cho con bú. Tội cu nhỏ khóc đòi mẹ. Mẹ bế thì nó cứ nhìn em chằm chằm không nhận ra. Có mẹ nào giống em không?”.

co-dau-cho-con-bu
Hình ảnh cho con bú của cô dâu Lê Na được nhiều người bình luận và chia sẻ.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện trên đã nhận được nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận của các mẹ bỉm sữa. Rất nhiều lời chúc phúc đã dành cho cô dâu đặc biệt này.

Chia sẻ trên Trí thức trẻ, cô dâu Lê Na (sinh năm 1996) cho biết, cô quen người bạn đời của mình – chú rể Ngọc An (sinh năm 1998) tại Đà Lạt. Lúc đó nàng đang đi học, còn chàng thì đi làm.

Ngay từ đầu An đã “gian dối” nói hơn Na 1 tuổi rồi làm quen và cả hai yêu nhau sau 3 tháng. Chỉ cho đến khi về quê An ở Quảng Ngãi thăm gia đình thì Na mới biết người yêu kém mình tận 2 tuổi. Thế nhưng vì lỡ thương nhau rồi và cũng không quan trọng tuổi tác nên cả hai vẫn tiếp tục yêu đương.

Sau 2 năm quen nhau thì Lê Na phát hiện mình có bầu. Cả hai đứa còn trẻ lại lỡ có bầu nên lúc đầu rất hoang mang không biết tính tiếp thế nào. Cuối cùng vẫn phải thưa chuyện với gia đình 2 bên, rất may cả 2 gia đình đều không phản ứng gay gắt.

hinh-anh-cap-doi-trong-dam-cuoi
Cặp đôi Lê Na – Ngọc An và con trai trong đám cưới.

Tuy vậy, vì đang có bầu, lại là năm không đẹp để tổ chức đám cưới nên mọi người đều thống nhất sinh con rồi tính chuyện tổ chức tiệc cưới sau.

Khi sinh con ở Đà Lạt, cô nàng cũng có chút tủi thân vì họ hàng ở quê cứ thắc mắc sao cưới hồi nào mà có con, cuối cùng Na chỉ biết ậm ừ nói qua qua là chưa tổ chức lễ cưới do kinh tế còn khó khăn.

Sau 10 tháng sinh con, cuối cùng Lê Na cũng được mặc váy cưới làm cô dâu. Cô chia sẻ: “Mình trang điểm con không nhận ra cứ nhìn chằm chằm vì bình thường mình hay đeo kính và ít khi trang điểm. Thỉnh thoảng lại phải chạy vô phòng có con bú nhưng chỉ cởi áo ra con mới dám rúc vào bú. Khi ba mẹ làm lễ thì con khóc đòi mẹ… Chuyện vừa dở cười, dở mếu nhưng rất đáng nhớ”.

Con 10 tháng mới cưới cả 2 vợ chồng cũng phải đối mặt với nhiều lời dị nghị, tuy nhiên, chỉ có nghe sau lưng thôi, cũng có lúc buồn nhưng 2 vợ chồng cũng phải bảo ban nhau vô tư mà sống.

Hiện tại, cặp đôi đang ở cùng nhà nội. Do gia đình 2 bên cũng không phải khá giả gì nên cả hai vợ chồng phải cố gắng sống tiết kiệm và ngay cả đám cưới này cũng thế.

Nói về cuộc sống hiện tại và anh chồng kém 2 tuổi, Lê Na cho biết chồng cũng không phải là người hay nói năng kiểu tình cảm. Trước đây, do tính cách cả hai trẻ con nên cũng hay cãi nhau nhưng khi có con rồi thì mọi chuyện cãi vã cũng thưa dần.

Còn về tương lai, cả hai đều có ước mơ giản dị là mở được cửa hàng nhỏ để kinh doanh và làm ăn yên ổn, tiền bạc chỉ cần đủ dùng để cùng nhau nuôi nấng con cái. Cả hai còn rất trẻ nhưng đều phải cố gắng rất nhiều để chứng minh là mình nghiêm túc và cố gắng trong cuộc sống.