Xót xa: Tai nạn thương tâm cướp đi sinh mệnh của thai phụ 7 tháng, đẩy chồng và 2 con rơi vào thảm kịch

Đưa con gái đi ăn kem, khi đang đi trên đường thì mẹ con chị Thảo bị tai nạn giao thông. Tai nạn thương tâm cướp đi tính mạng của người mẹ trẻ, đẩy chồng tật nguyền và hai con rơi vào thảm kịch…

Vụ tai nạn kinh hoàng

Có mặt tại gia đình anh Hoàng Văn Sự (44 tuổi, ngụ thôn Phú Cường, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ.

Anh Sự dáng người lam lũ, da ngăm đen, đôi chân teo tóp, chỉ còn da bọc xương ngồi trước bàn thờ người vợ xấu số. Đôi mắt anh nhòa lệ nhìn lên di ảnh vợ.

Bố con anh Sự bên bàn thờ người vợ xấu số

Con gái lớn của anh là Hoàng Bảo Ngọc (4 tuổi) với khuôn mặt lo sợ, trên đầu được băng bó bởi một lớp băng trắng xóa, đứng nép mình bên cạnh bố. Thỉnh thoảng cháu bé lại quay sang hỏi “Mẹ đi đâu mà mãi chưa về với con vậy bố?”.

Chiều tối ngày 9/7, chị Huỳnh Thị Thảo (27 tuổi, vợ anh Sự, đang mang thai ở tháng thứ 7) cùng con gái Bảo Ngọc đang đi bộ ra quán tạp hóa bên đường mua kem về ăn thì bị tai nạn giao thông.

Chiếc xe máy đi cùng chiều bất ngờ tông thẳng vào mẹ con chị khiến chị Thảo nằm bất động tại chỗ. Bé Ngọc bị chấn thương phần đầu, xây xước mặt.

Bé trai sinh non, nặng 1,4kg đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bác sỹ chỉ định phẫu thuật để cứu thai nhi. Bé trai 1,4kg chào đời thiếu tháng đã phải mồ côi mẹ. Hiện tại, bé đang được chăm sóc tại khoa Lồng ấp sinh non, tầng 2, bệnh viện Cu ba (Quảng Bình). Còn thi thể vợ anh sau đó được đưa về quê an táng theo phong tục địa phương.

Thảm kịch gia đình

Anh Sự bị tàn tật hai chân, không thể đi lại được. Cuộc sống của anh phụ thuộc vào chiếc xe lăn và giúp đỡ của người thân trong gia đình.

Năm anh Sự 40 tuổi, chị Thảo đem lòng yêu thương, chấp nhận cùng người đàn ông tàn tật, lớn hơn 16 tuổi nên duyên vợ chồng. Một năm sau, họ hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng.

Đầu năm 2017, chị Thảo tiếp tục mang thai lần hai. Con trai chưa kịp chào đời thì tai nạn ập đến. Chị Thảo qua đời để lại người chồng tàn tật cùng hai đứa con thơ dại, đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ mới sinh.

Nỗi đau này đối với bố con anh Sự là quá lớn

Thu nhập chính của cả gia đình anh Sự phụ thuộc vào nghề chụp ảnh của chị Thảo cùng số tiền 400 ngàn trợ cấp hàng tháng dành cho người tàn tật của anh. Khi còn sống, chị Thảo là trụ cột gia đình, vừa chăm chồng, nuôi con, cáng đáng tất cả công việc lớn nhỏ trong gia đình. Giờ chị đi rồi, ba bố con anh Sự chẳng còn ai có thể bấu víu nữa.

“Con trai tôi đang nằm ở bệnh viện. Nó vừa sinh ra đã chịu thiệt thòi. Bản thân tôi sống còn phụ thuộc vào người khác, giờ vợ đi rồi, tôi biết xoay xở thế nào mà sống, mà làm chỗ dựa cho con đây?”, anh Sự gạt nước mắt.

Chiều ngày 10/7, mai táng cho vợ xong, anh Sự nén nỗi đau bố trí người vào viện ngóng trông tin tức con trai. Suốt cả buổi chiều, anh chỉ ngồi ôm con gái vào lòng, vỗ về, an ủi. Bé Ngọc dù may mắn thoát chết sau vụ tai nạn nhưng những gì đã trải qua cộng với vết thương trên đầu khiến cô bé vẫn ám ảnh, sợ hãi, suốt ngày chỉ nép mình bên cạnh bố.

“Người đi thì cũng đi rồi, chỉ thương cho hai đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ dại. Chúng mồ côi mẹ quá sớm, bố lại tàn tật như thế thì ba bố con biết bấu víu vào đâu”, một người hàng xóm thương xót.

Theo: Emdep.vn