Rơi nước mắt chứng kiến cảnh người cha nghèo lặn lội tìm con, trong túi chỉ còn 10.000 đồng

Mới đây, một tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook  đã đăng tải câu chuyện người cha lớn tuổi lặn lội tìm con đến khi trên người chỉ còn 10.000 đồng. Câu chuyện đang thu hút được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng!

Theo dòng trạng thái được chia sẻ trên mạng, người cha được bắt gặp tại một quán ăn khi trên người chỉ còn 10.000 đồng và không đủ tiền mua cơm. Thương tình, một nhân viên tại mới mời bác vào, làm cho bác một suất cơm và hỏi chuyện.

Câu chuyện khiến dân mạng rất xúc động và lo cho cả hai cha con

Vừa ăn, bác rầu rĩ kể lại, gia đình bác ở Buôn Mê Thuột, vì cãi nhau với mẹ mà con gái bỏ đi biền biệt gần cả tuần nay rồi. Bác đã báo công an và đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy. Bữa đi, bác cầm mấy triệu trên người đến giờ chỉ còn lại đúng 10.000 đồng.

Điện thoại chứa ảnh của cô con gái thì đã mất, tiền bạc cũng không còn. Những ngày sắp tới, bác không biết ăn ngủ ở đâu, ngủ ngoài đường thì sợ bị công an bắt. Tuy nhiên, điều bác lo nhất vẫn là cô con gái, không biết bé đang ở đâu mà mất hình rồi thì cũng không biết phải tìm như thế nào. Theo lời kể, con gái bác tên Hoàng Thị L., chỉ mới 16 tuổi.

Nghe kể chuyện xong, người nhân viên mới lấy trong túi ra 70.000 đồng muốn biếu bác nhưng bác vội từ chối. Bác bảo cô đã cho bác ăn là bác biết ơn lắm rồi không thể nào nhận tiền bạc gì nữa hết. Phải thuyết phục mãi, bác mới chịu nhận cho người nhân viên ấy yên tâm. Tạm biệt ân nhân đã giúp mình có một bữa ăn, bác lại lo lắng lên đường xuống Bù Đăng, tỉnh Đắk Nông mong tìm được con gái.

Hình ảnh người bố lang thang tìm con khiến nhiều người nghẹn lòng

Đọc được câu chuyện, có người không cầm nổi nước mắt trước tấm lòng người cha bên cạnh đó không ít bạn tỏ ra bức xúc trước quyết định bỏ đi của cô con gái. Một bạn tên K.A.T bình luận: “Không hiểu nổi nếu đứa con gái thấy bố mình như thế này có cảm giác gì nhỉ? 16 tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, được bố mẹ cưng như trứng mỏng mà chỉ vì cãi nhau với mẹ mà bỏ đi. Thật không hiểu nổi?”

Nhiều bạn khác đồng tình: “Thật chứ mấy cái đứa cãi nhau vài 3 câu với bố mẹ không hiểu nghĩ gì mà hở tí lại lao ra khỏi nhà để bố mẹ đi tìm. Lao vào trong phòng và khóc 1 trận thì còn tốt hơn đấy.”

Cư dân mạng cũng lên tiếng
Nhiều lời chỉ trích dành cho cô gái
Nỗi lòng của cha mẹ con cái có hiểu thấu bao giờ

Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra lo lắng cho người cha già khi cứ lang thang tìm con khắp nơi mà trong khi không còn tiền bạc trên người. Ánh mắt buồn bã mệt mỏi của bác long lanh lên mỗi khi nhắc về người con. Giờ hành trang của bác chỉ còn mỗi nỗi lo về sự an nguy của con và tình yêu vô bờ bến của bậc sinh thành.