Phẫn nộ: Con gái RUỘT ăn vụng thức ăn vì đói quá, bố mẹ dùng dao chém rách miệng con, và còn dã man hơn nữa là…

Thật không bằng cầm thú. Chỉ vì … ăn vụng mà che mẹ chém em đến mức như vậy. Đau thương quá.

Sáng 6/4, ông Lưu Diễm – một cán bộ chỉ huy thuộc đội cảnh sát hình sự Thành Bắc, Tây Ninh – cho biết: ‘Vụ việc đã được xác minh rõ’.

Cháu bé đau đớn do vết thương.

be-gai-dau-don-do-vet-thuong
Cháu bé đau đớn do vết thương.

Trưa 3/4, bé gái 5 tuổi ăn vụng bánh quy trong nhà nên đã bị mẹ là bà Lý dùng dao thép chém vào miệng đánh đậpthảm thương đến gãy chân rách miệng

Trong khi đó, ông Ôn – cha của bé gái – cũng ‘giúp vợ’ đánh đập dã man con mình, khiến cho khuôn mặt, đầu, tay chân, thân thể, lưng và nhiều vị trí khác hằn lên vết bầm tím, thậm chí chảy máu’.

Cùng ngày, bác sĩ Vương Uyên Văn của phòng cấp cứu khoa ngoại bệnh viện Số 2 Tây Ninh cho hay, khi Ôn ôm con gái chạy đến bệnh viện thì đứa trẻ đã chết lâm sàng. Sau nửa giờ cấp cứu vô hiệu, bé gái đã tử vong.

Chúng tôi khám nghiệm tử thi phát hiện phần đầu cháu bé bị tụ máu đông, đôi mắt thâm tím, hàm dưới có 2 vết xước dài khoảng 2cm. Tay chân, thân thể, hông có vết bầm tím, các nơi khác vẫn còn sẹo cũ do bị đánh đập từ trước để lại’ – bác sĩ Vương cho hay.