Hạnh phúc vỡ òa : Sức khỏe của chú lính chì dũng cảm Đức Lộc đã ổn định, phản xạ nhận thức cũng tốt hơn nhiều!

Tin tức về cậu bé Phạm Đức Lộc mang trong mình căn bệnh não úng thủy, lại bị cha mẹ bỏ rơi ở cổng chùa Vạn Đức (Bến Tre) vẫn luôn được cộng đồng mạng quan tâm, cập nhật từng ngày. Hiện sức khỏe của bé đã tốt lên rất nhiều.

Những hình ảnh mới nhất của cậu bé tiếp tục được cập nhật. Một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook đã tiếp tục chia sẻ những hình ảnh mới nhất của Đức Lộc.

Một tài khoản cá nhân cập nhật tình hình sức khỏe của Đức Lộc được chia sẻ rộng rãi

Theo những gì tài khoản chia sẻ thì hiện nay sức khỏe của bé Đức Lộc đã tốt lên nhiều sau lần tái khám. Nguyên văn phần chia sẻ như sau:

Cập nhật thông tin bé Đức Lộc ngày 14/7:

Con đã đi tái khám bác sĩ nhi và não, sức khỏe con tốt nhưng bác sĩ bảo phải giảm cân rồi. từ cậu bé không ăn được, uống được, phải giành mạng sống từng ngày, nay con phải giới hạn ăn uống để không béo phì, thật đúng là ngoài sự tưởng tượng của chúng ta.

Con cũng đã gặp Bác sĩ não, và Bác sĩ cho biết phản xạ của con tốt nhưng phải chờ kết quả MRI ( lên lịch ngày 20/7) thì mới có thông báo chính thức. Nếu kết quả MRI tốt (không còn mủ trong não) thì có thể con được cho về Việt Nam vào cuối tháng 7 này, hoàn tất hành trình điều trị tại Singapore.
Mong hp từ đây ở lại bên con mãi mãi, chú lính chì dũng cảm đáng iu có độ hot chưa bao jo nguội! Baby Đức Lộc Phạm.

Một số hình ảnh của bé Đức Lộc:

Sức khỏe của bé đã tốt lên sau lần tái khám
Con đã phải chuẩn bị giảm cân để tránh bị béo phì
Nhìn con thay đổi từng ngày ai cũng rất mừng
Con đã không còn cần sử dụng ống thở thường xuyên nữa
Trông con thật đáng yêu

Nguồn tin từ các admin của Mái Ấm Đức Quang cho hay phải 2 tuần nữa mới có kết quả và thông tin chính thức từ các bác sĩ. Chúng ta hãy cầu chúc cho cậu bé những điều tốt đẹp nhất!