Sau khi xin ân ái lần cuối chồng bóp cổ vợ đến chết chỉ vì nghĩ mình bị “cắm sừng”

Vì nghĩ rằng mình đã bị vợ “cắm sừng”, người chồng cầu xin vợ cho mình cho “gần gũi lần cuối” rồi giết. Sau khi gây án người chồng tìm mọi cách để tự tử nhưng vẫn không thể chết.

Số phận không cho Trương Phước Thịnh (1990, quê Tân Bình, Long Bình, Ngã Năm, Sóc Trăng) “tự tử” sau tội ác sát hại vợ là chị Lê Thị Bích Ngân (1992, ngụ ấp 1, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai). Trắng đêm tự vẫn để chạy trốn tội ác nhưng không hề hấn gì, Thịnh buông xuôi nằm chờ công an tới bắt.

bop-co-vo
Ảnh internet

Cơn ghen chết người

Khoảng 10h30 ngày 5/3, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được điện báo từ Công an huyện Nhơn Trạch về một vụ giết người xảy ra tại xã Phước Thiền vào lúc 3h sáng cùng ngày. Nạn nhân chính là chị Lê Thị Bích Ngân, bị chính chồng mình là Trương Phước Thịnh bóp cổ đến chết tại nhà riêng.

Trong ngày, hung thủ bị công an giữ để điều tra. Thịnh khai vợ chồng kết hôn năm 2010, con gái đầu lòng của họ đã 2 tuổi. Khoảng một năm nay, buồn vì thất nghiệp, Thịnh thường vào quán internet để chơi điện tử giải sầu nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Cách đây 2 tuần vợ đòi ly dị, Thịnh không chịu mà quyết tâm đi tìm việc làm để “cải thiện” tình cảm, may mắn được anh họ giới thiệu làm bảo vệ công ty. Vậy mà tình hình vẫn không thay đổi, nửa đêm 5/3, đi làm về không thấy vợ ở nhà, Thịnh gọi điện và phải khoảng tới một tiếng đồng hồ sau vợ mới có mặt ở nhà. Trong cuộc nói chuyện người vợ vẫn nhất quyết đòi ly dị chồng vì “không còn tình cảm, hiện tôi đã có người khác”, mặc chồng năn nỉ thế nào cũng không đổi ý.

bop-co-vo-1
Ảnh minh họa

Thuyết phục vợ không được, Thịnh xin vợ cho “quan hệ” lần cuối trước khi chia tay. Sau khi “gần gũi nhau” xong, người vợ kêu mệt, phải ngủ để mai còn đi làm, riêng Thịnh không sao ngủ được. Càng về khuya càng ấm ức vì bị vợ “cắm sừng”, Thịnh nảy sinh ý định giết vợ rồi treo cổ chết theo. Thấy vợ đang ngủ vùi trong chăn, người chồng ngồi chồm lên bụng, hai tay vừa bóp cổ vừa đè nạn nhân không cho giãy giụa. Khoảng 30 phút sau, Thịnh tiếp tục dùng tay bịt miệng và mũi vợ tới khi tắt thở. Đến đây, bắt đầu câu chuyện người đàn ông “cao số” trời đánh không chết.

Ban đầu Thịnh uống hỗn hợp xăng, dầu, thuốc bổ não nhằm tự tử. Thấy vẫn tỉnh như sáo, Thịnh liền cắt dây điện máy bơm nước, một đầu cắm vào ổ điện, nằm ôm vợ rồi một đầu gí vào tay mình. Vậy mà sau 5 phút điện giật, Thịnh chỉ bị bỏng rộp bàn tay. Mệt quá, Thịnh buông dây điện ra nghỉ, “nghĩ mưu” tự sát. Khoảng 6h sáng Thịnh ra cửa hàng thuốc tây mua 2 vỉ thuốc ngủ mong được chết cùng vợ. Chốt cửa cẩn thận, người chồng uống sạch 2 vỉ thuốc ngủ, lên giường nằm chờ chết. Vậy mà “số chưa tận”, chỉ đến khoảng 10h Thịnh đã choàng tỉnh giấc. Làm mọi cách mà vẫn không thể chết được, Thịnh buông xuôi, gọi điện cho mẹ vợ, báo tin đã gây án rồi nằm chờ công an tới bắt.

Bi kịch “vợ chồng trẻ con”

Để tìm hiểu thêm nguyên nhân sâu xa của sự việc, PV đã tìm hiểu về hiện trường vụ án. Con đường rải đá dẫn vào ngôi nhà im lìm, buồn hiu hắt. Hàng xóm chia sẻ, gia đình Ngân thuộc diện khó khăn, căn nhà vợ chồng cô ở là nhà tình thương được bà mẹ vợ để lại. Gần 1 năm trước, người cha qua đời, mẹ cô cũng chuyển qua sống với người con trai, nhường nhà lại cho con gái. Ngân là cô gái xinh xắn nhưng lại mê chơi điện tử. Hồi còn học sinh cấp 2 cô bé thường xuyên cúp học, “hóa đá” trong các tiệm internet, học hành sa sút rồi nhất quyết bỏ học; mặc cho cô giáo, trưởng ấp, gia đình khuyên thế nào cũng không chịu quay lại trường học.

Ở nhà mấy năm thiếu nữ đi làm công nhân cho một công ty tại KCN Nhơn Trạch rồi quen Thịnh. Lúc con gái đầu lòng tròn 1 tuổi, vợ chồng Thịnh mới chuyển về đây sinh sống. Từ ngày cặp vợ chồng trẻ về đây sinh sống, hàng xóm thường nghe họ cãi vã. Vợ thì mắng chồng “siêng ăn nhác làm”, còn chồng lại “ghen bóng ghen gió” cặp bồ lung tung. Sau mỗi trận cãi vã là “đường ai nấy đi, chồng thì ngồi thâu đêm trong quán game, còn vợ đi đâu không ai rõ, nhiều người nói rằng cô đi với nhân tình.

Tuy nhiên hầu hết người thân trong gia đình nạn nhân đều cho rằng cô không hề có nhân tình, chỉ vì quá chán chồng nên cô cũng vùi mình “giải sầu” trong tiệm internet. Mẹ nạn nhân ngậm ngùi: “Lấy nhau được vài tháng thì chồng bỏ việc, tất cả chi tiêu gia đình đều một tay con tôi lo liệu”. Lúc khỏe mạnh thì không sao, nhưng cả khi vợ bầu, Thịnh vẫn trốn việc quăng tiền vào những thứ chơi vô bổ. Ngân không đủ sức lo chi tiêu gia đình nên càng ngày mâu thuẫn càng lớn, nhiều lần đòi ly dị chồng. Sau mỗi lần cãi vã, Thịnh đều tìm được việc làm nhưng việc gì cũng “chưa ngồi ấm chỗ” đã bỏ.

Nhớ lại vụ việc bà mẹ bàng hoàng: “Khoảng 10h sáng thằng rể gọi điện nói: “Má ơi con giết vợ rồi”, rồi cúp máy. Tôi bủn rủn cả người chạy xuống dưới nhà. Tới nơi thấy thằng rể nằm dài bên ngoài, mắt nhắm hờ, mặt trắng bệch. Lao vào phòng ngủ tôi ngửi thấy mùi dầu hôi, khi vén màn lên thì con gái tôi chân tay co cắp, người tím tái, lạnh tanh chết không nhắm mắt”.

Khi người mẹ đang lên án con rể, một anh họ nạn nhân bất ngờ lên tiếng “Nguyên nhân là tại em mình bồ bịch lung tung, chẳng có thằng chồng nào chịu được cả. Tui đã nói nhiều lần rồi mà không chịu nghe, cứ bảo không sao, giờ thì có sao rồi đó”. Lúc người này đang tố cáo em họ một người khác cắt ngang. “Có ai hỏi đâu mà anh tự thưa, tự nhiên vạch áo cho người xem lưng”. Tranh cãi lúc này có ích gì? Dù nguyên nhân là gì, hành vi giết người vẫn là tội ác, hung thủ sẽ phải trả giá cho hành động trước vành móng ngựa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nao cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển lên VKS truy tố Thịnh về tội giết người.