Xót xa: Bố mẹ oằn mình chống bão ở quê nhà không biết con gái bị xe tải cán chết thương tâm ở Bình Dương.

Cách đây ít phút đã xảy ra 1 vụ tai nạn tại đường Lê Thị Trung , khu phố 1B, An Phú, Bình Dương. Nạn nhân là một cô gái quê ở Hà Tĩnh.

Xót xa quá, không cầm được nước mắt nữa. Vì sao đau thương cứ dồn xuống thế này

Nạn nhân là 1 cô gái quê ở Đức Thọ -Hà Tĩnh. Theo lời kể của những nhân chứng thì cô gái điều khiển xe máy đến đoạn trên thì sang đường, đúng lúc này xe tải phóng tốc độ cao tới không phanh kịp đã cuốn cả người cả xe máy vào gầm.

Cô gái chết ngay tại chỗ, hiện thời chưa có người nhà đến nhận.

Xe máy vỡ nát biển số 38 D1 x73.81
Cô gái chết ngay tại chỗ, bị kẹp giữa 2 hàng bánh xe
Hiện trường vụ tai nạn, vết phanh dài hơn 40 mét chứng tỏ xe tải đi tốc độ cực cao
Chiếc xe tải gây tai nạn

Theo bạn bè của cô gái thì cô ấy vào làm công nhân ở Bình Dương, quê ở Đức Thọ Hà Tĩnh. Bố mẹ anh chị em vẫn ở quê chứ trong này không có ai thân thích

Ai quen biết liên hệ người nhà dùm. Cô ấy chết thảm thương quá.

Quê nhà thì bố mẹ oằn mình chống bão lụt, trong này thì con gái bị xe tải cán chết thế này. Còn nỗi đau nào hơn
Không cầm được nước mắt!!!

Thương lắm miền Trung ơi, xơ xác tan hoang trong bão.

Theo wtt