Xót xa bé 9 tuổi ở Yên Bái bị mẹ nhẫn tâm bỏ rơi khi biết con mắc phải bệnh lạ

Chỉ vì mắc phải căn bệnh da lạ, chịu bao đau đớn dày vò nhưng em lại không được nhận vòng tay che chở của mẹ suốt chín năm qua. Nhìn những hình ảnh của em khiến ai cũng không thể kìm được nước mắt…

Clip của bé tại bệnh viện khiến ai cũng xót xa

Hoàn cảnh thương tâm đang được cộng đồng mạng chia sẻ là cháu Hoàng Minh Quân (SN2008) – người dân tộc Tày trú tại thôn Liên Hợp, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Nhìn hình ảnh da toàn thân cậu bé nứt nẻ, rỉ máu, bong tróc và kéo căng từng thớ thịt khiến ai cũng xót xa.Trong khi phải chịu giày vò của căn bệnh thì bé lại không hề có được vòng tay yêu thương của người mẹ suốt 9 năm qua… Em đang từng ngày bị căn bệnh hành hạ thì việc lo liệu kinh phí chữa trị của gia đình rất khó.

Mẹ bỏ đi khi Quân còn nhỏ, bố đi làm xa giờ chỉ có hai ông cháu ở cùng nhau.

Chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Xuân Tình – ông nội của Quân cho biết, từ khi chào đời Quân đã không được may mắn như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Cơ thể cháu mọc đầy mụn nước rồi bong tróc như một lớp xác rắn. Được 60 ngày, mẹ cháu sợ quá bỏ đi, từ đó đến nay cũng không đoái hoài gì đến con nữa. Bố của cháu cuộc sống khó khăn xin đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về nhà 1 – 2 lần và thi thoảng mới gửi tiền về để ông chăm sóc Quân nên không có tiền chạy chữa cho cháu.

“Hàng ngày, nhìn cháu ngứa ngáy do những vết máu ứa ra từ các vết thương bị lở loét, bong tróc tôi cũng xót lắm. Thương cháu chỉ biết giữ cho cháu không gãi nhưng nhìn cháu quằn quại vì ngứa và đau tôi lại đành buông tay. Mới đầu cháu chỉ bị ít, giờ không chỉ lở loét ở người mà ngay cả trên mặt, trên đầu thằng bé nơi đâu cũng tróc vẩy. Nhiều lần cũng muốn đưa cháu đi khám nhưng chẳng có tiền. Để cháu bớt đau đớn, tôi thường lấy lá đun nước tắm rửa cho cháu thôi” – ông Tình chia sẻ.

9 năm qua, Quân luôn đau đớn vì căn bệnh quái ác của mình hành hạ

Mới đây bệnh của Quân nặng thêm. Các lớp da bị bong tróc thường xuyên chảy máu, mưng mủ khiến Quân ngứa ngáy, khó chịu, đau đớn… không còn cách nào khác ông đành ôm cháu vào BVĐK Yên Bái. Theo các bác sỹ, căn bệnh Quân mắc phải là bệnh vảy cá bẩm sinh. Vết thương bội nhiễm khiến cháu vô cùng đau đớn. Khi vào viện, cháu đã được cắt loại bỏ những phần hoại tử trên đầu và mặt dùng kháng sinh chống viêm, bạt sừng, bong vảy để dưỡng ẩm cho da. Việc chữa trị căn bệnh này rất khó khăn, chủ yếu là chỉ giảm thiểu tình trạng bệnh.

Căn nhà tranh đơn sơ của hai ông cháu

Trước hình hài đầy vẩy của Quân khiến người ngoài ai mới gặp cũng “sợ phát khiếp”. Vì bệnh này mà cháu không được đi học. Trước đây cháu đã từng đến lớp nhưng các bạn sợ không dám gần nên ông đành cho cháu ở nhà, khi ông đi làm thì đóng cửa nhốt cháu trong nhà.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống của hai ông cháu hiện chỉ trông vào ít ruộng và số tiền trợ cấp ít ỏi nên không có điều kiện thuốc thang cho Quân đầy đủ. Người Quân gầy gò, ốm yếu. 9 tuổi nhưng giờ cháu được 8kg.

Ở cái tuổi “gần đất xa trời” đáng lẽ ra ông Tình phải được nghỉ ngơi nhưng ngày đêm vẫn phải túc trực chăm sóc đứa cháu mắc bệnh hiểm nghèo. Vợ ông mất sớm, thương cháu trai bệnh tật sớm thiếu thốn tình yêu thương của mẹ nên ông dành hết sự chăm chút cho đứa cháu. Dù vậy cái nghèo cái đói, ông đã không thể đưa cháu đi điều trị sớm. Cũng không biết được rằng tương lai của bé sẽ ra sao nếu có một ngày không còn ông nội ở bên… Hoàn cảnh của hai ông cháu Quân đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để con bớt đi nỗi đau bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ bé Hoàng Minh Quân xin gửi về: Ông Hoàng Xuân Tình ở Thôn Liên Hợp, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.