Xót thương bé gái dân tộc Tày xinh đẹp bị phù chân voi: Mong được mặc quần dài cho đỡ lạnh

Cô bé dân tộc Tày xinh xắn Siu Thùy Linh (trú tại thôn 1, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) gặp ​bất hạnh khi bàn chân phải to đột biến. Chứng bệnh phù chân voi đã khiến em không có cuộc sống bình thường như bạn bè cùng trang lứa.

Thèm mặc quần dài để tránh cái lạnh mùa đông

Ở tuổi lên 5, cô bé Thùy Linh có gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, đen láy nhưng lại khá rụt rè, thiếu tự tin khi gặp người lạ. So với các bạn, em cao lớn hơn. Chân phải Linh phù to, các ngón chân mọc lệch hướng, co quắp. Vì cấu trúc hai bàn chân không đều, chân phải dài hơn chân trái rõ rệt nên em di chuyển khá khó khăn.

Bé Siu Thùy Linh, 5 tuổi mắc chứng bệnh phù chân voi – Ảnh: Internet

Người thân xót xa khi rất nhiều lần chứng kiến Linh bị ngã, trên người để lại nhiều vết thương.

Chị Mai Thúy Hồng, mẹ đẻ Linh nghẹn ngào khi kể về con gái. Linh là con đầu lòng của vợ chồng chị. Lúc mới sinh Linh rất kháu khỉnh, ai đến thăm cũng khen bé xinh xắn, đáng yêu. Khi còn nhỏ, người nhà thấy kỳ lạ khi chân phải bé có hình dạng không bình thường nhưng không nghĩ đó là bệnh. Con được 6 tháng tuổi, chị đưa con đi khám mới biết Linh bị phù chân voi. Gia đình đã cho em điều trị tại bệnh viện một thời gian nhưng không thuyên giảm.

“Cháu không bị đau nhưng cháu gặp nhiều khó khăn trong di chuyển, sinh hoạt do bàn chân bị phình to. Nhiều lần tôi không kìm được lòng khi con khóc vì muốn mặc quần dài như các bạn. Đi chơi hay đi học cháu cũng bị các bạn trêu ghẹo, trẻ con mà, chúng nó thấy lạ so với mình thì trêu thôi. Cũng chính vì vậy mà cháu bé có tâm lí tự ti, khó hòa nhập với các bạn”, chị Hồng chia sẻ với PV Gia đình và Xã hội.

Mùa đông đến, thời tiết vùng cao trở lạnh nhưng Linh không thể mặc quần dài vì chân em quá to. Em cũng phải đi cỡ giày to hơn bình thường vì một bên chân bị bệnh.

Ước mơ làm cô giáo

Bé Linh đang theo học tại trường mầm non Phong Dụ Thượng. Cô Hoàng Thị Trưởng, hiệu trưởng trường mầm non cho biết, Linh là học sinh ngoan ngoãn. Không chỉ cố gắng học tập tốt, em còn rất thích tham gia các hoạt động tập thể. Bé rất có năng khiếu âm nhạc nhưng vì đôi bàn chân không bình thường nên không thể tập múa như các bạn trong lớp.

Hỏi về ước mơ sau này, Linh hồn nhiên trả lời em mong được làm cô giáo như mẹ. Linh luôn thích được bố mẹ mua cho những đôi dép đẹp. Nhìn xuống đôi chân, em quay sang nói với mẹ: “Sau này bố mẹ chữa chân cho con nhé, con muốn có bàn chân đẹp như các bạn”. Nghe con gái hỏi, chị Hồng không kìm được những giọt nước mắt thương con.

Chị Hồng đã chạy đôn chạy đáo tìm hiểu và đưa con đi chữa bệnh khắp nơi. Qua tìm hiểu, chị Hồng biết, căn bệnh phù chân voi thường phổ biến ở các nước có khí hậu nhiệt đới. Đây là bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhân. Bác sĩ từng cảnh báo gia đình chị Hồng, nếu cứ để chân bé lâu như vậy, khung xương của em sẽ thay đổi.

Nếu để lâu, khung xương của Linh có nguy cơ bị thay đổi – Ảnh: Internet

Chị Hồng là giáo viên tiểu học, chồng chị là cán bộ xã, cuộc sống gia đình anh chị chật vật hơn khi đứa con thứ hai ra đời. Mới đây, vợ chồng chị Hồng đã gom góp đồng lương ít ỏi, đưa con xuống Hà Nội khám bệnh. Hiện tại, gia đình chị Hồng vẫn đang chờ kết luận của bác sĩ.

Hoàn cảnh thiếu thốn nhưng vợ chồng chị Hồng vẫn quyết tâm chữa trị cho con để con được mặc quần dài mùa đông như các bạn, để con tự tin tiếp tục ước mơ trở thành cô giáo của thôn làng.

Theo phụ nữ sức khỏe