Xót thương cậu bé bị tất cả mọi người ghẻ lạnh, chỉ bởi vì…Con người đôi khi thật nhẫn tâm!

Chỉ vì mắc một chứng bệnh kỳ lạ từ khi sinh ra mà cậu bé đã phải sống trong cảnh bị tất cả mọi người xa lánh, bất cứ ai nhìn thấy đều muốn nhanh chóng tránh xa cậu. 

Tarik, 12 tuổi đến từ Ấn Độ, khi sinh ra đã có bàn tay to hơn bình thường. Dù chưa được chuẩn đoán nhưng qua hình ảnh thì có thể thấy, khả năng rất cao Tarik đang mắc triệu chứng “Chân tay voi”.Đây là một chứng bệnh làm đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ có một số bộ phận to hơn thông thường.

Không ai muốn đến gần cậu bé, và đây chính là lý do

Câu chuyện cuộc đời cậu bé này quả thực là một ví dụ thương tâm cho việc, sự vô tâm của con người có thể làm thay đổi một đời người như thế nào.

Các ngón tay cậu dài gần 12 inch (xấp xỉ 30cm)Các ngón tay cậu dài gần 12 inch (xấp xỉ 30cm)
Các ngón tay cậu dài gần 12 inch (xấp xỉ 30cm)

Ngay từ khi còn nhỏ, Tarik đã bị dân làng đặt cho biệt danh “Ác quỷ”, họ tin rằng bàn tay của cậu là do cậu đã bị nguyền rủa. Hàng xóm của cậu tuy ngoài mặt chào hỏi nhưng sau lưng thì không ngừng bàn tán về cậu, họ còn lan các tin đồn xấu này cho con của họ, cấm chúng chơi với cậu. Tarik kể rằng cậu cũng đã từng có bạn nhưng giờ gần như không còn ai.

Đau đớn nhất là khi những đứa trẻ tới tuổi đến trường, Tarik cũng muốn được đi học, nhưng trường làng từ chối không cho cậu học, họ nói dù họ không tin vào những điều mê tín nhưng việc cho cậu học cùng sẽ làm những đứa trẻ khác sợ hãi.

Cậu từng có bạn nhưng giờ không còn nữa, do bố mẹ của những đứa trẻ ấy cấm con mình chơi với cậu
Cậu chỉ muốn được sống như những đứa trẻ bình thường trong làng

Cậu bé ngậm ngùi chia sẻ: “Em chỉ muốn được trở nên bình thường thôi, em muốn nhìn giống như những đứa trẻ khác, được tới trường, được chơi những trò chơi tập thể. Em nghĩ rằng ước mơ của em sẽ thành sự thật một ngày nào đó.”

Dù bị người làng ruồng rẫy nhưng người thân của Tarik biết bàn tay của cậu chẳng qua chỉ là một căn bệnh lạ chứ không phải là lời nguyền gì ghê gớm. Gia đình cậu luôn cố gắng chu cấp hết mức để Tarik có thể đến bệnh viện khám bệnh. Họ đã tới nhiều bệnh viện trong địa phương nhưng đều vô phương hoặc chủ yếu nhận được lời khuyên nên đến các trung tâm y tế lớn. Tuy nhiên điều này gần như không thể do gia đình cậu không đủ điều kiện đến mức đó.

Được vài năm thì bố của Tarik lâm bệnh mất. Kinh tế gia đình gặp khó khăn trầm trọng. Các cuộc ghé thăm bác sĩ của Tarik phải dừng lại hoàn toàn, đã nhiều năm cậu không được đi khám. Tarik cũng đi làm việc để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên lại không chỗ nào dám nhận cậu. Cuối cùng Tarik cũng xin được một công việc trong một điền trang vắng vẻ, do điều kiện vắng vẻ lại làm việc một mình nên họ mới dám nhận cậu.

Điền trang nơi Tarik làm việc

Dì của Tarik, Pushpa chia sẻ: “Cuộc sống của cháu gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào chúng tôi. Chúng tôi phải chăm sóc Tarik gần như suốt ngày. Nó không thể tự mặc áo, tự rửa, nấu nướng hay các công việc sinh hoạt ngày thường. Từ khi cha của nó mất, gia đình ngày càng khó khăn hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ dành dụm đủ tiền để đưa Tarik tới khám các trung tâm y tế lớn.”

Tiến sĩ Pawan Kumar Gandhi nói rằng: “Dù chưa được khám trực tiếp, mới chỉ được nhìn hình nhưng tôi khá chắc triệu chứng mà Tarik mắc phải là triệu chứng “Chân tay voi” . Tôi đã từng thấy vài vụ như vậy nhưng chưa bao giờ thấy một bàn tay lớn đến thế. Cơ hội chữa khỏi cho Tarik có thể là rất nhỏ nhưng ai biết được, đây là thời đại y học phát triển mà, không gì là không thể, tôi hy vọng vậy.”

Ngay cả đến tự vệ sinh thân thể cậu cũng gặp khó khăn
Anh trai Tarik giúp em mình mặc áo
Việc mặc áo trở nên thật khó khăn
Chỉ là uống nước thôi mà đã khó khăn như thế này!
Gia đình cậu tin rằng một ngày nào đó bệnh lạ của cậu sẽ được chữa khỏi.

Nguồn: Daily Mail