Vụ “thuốc ung thư giả”: “Còn ai khổ hơn bệnh nhân ung thư mà còn đang tâm trục lợi nữa trời ơi…”

“Và cuối cùng, họ giết đi niềm tin vào cuộc sống trong mỗi chúng tôi trong cuộc chiến đầy khốc liệt. Còn ai khổ hơn bệnh nhân ung thư mà còn đang tâm trục lợi nữa trời ơi…”, chị Ngọc (Hải Phòng) – một bệnh nhân ung thư bày tỏ nỗi lòng.

Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg của công ty VN Pharma chứa 97% hoạt chất capecitabine – là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người khiến cộng đồng bệnh nhân ung thư chao đảo.

9 năm chiến đấu với bệnh ung thư vú, chị Nguyễn Thị Ngọc (TP. Hải Phòng) luôn đề cao phương châm 4T: Tinh thần – Thể dục thể thao – Thực phẩm – Thuốc. Với chị, thuốc là một trong bốn chiếc “phao cứu sinh” với người bệnh ung thư.

Những ngày này, khi vụ việc thuốc điều trị ung thư giả đang được pháp luật đưa ra xét xử, chị Ngọc và các chị em trong câu lạc bộ Phụ Nữ Kiên Cường cảm thấy niềm tin cuối cùng đang bị đánh cắp.

Vụ thuốc ung thư giả: Còn ai khổ hơn bệnh nhân ung thư mà còn đang tâm trực lợi nữa trời ơi…

“Người bình thường nghe thông tin thuốc giả còn bức xúc. Vậy chúng tôi, những người bệnh nhân ung thư còn biết tin vào cái gì nữa đây? Chị em ung thư chúng tôi đã có những người phải bán nhà, vay mượn để chữa bệnh. Thuốc là chỗ dựa cuối cùng. Vậy mà vào bệnh viện lại gặp những kẻ làm giàu trên nỗi đau của người bệnh và gia đình họ.

Tôi cho rằng, buôn bán thuốc giả phải tội ác, thậm chí là tội ác giết người hàng loạt. Mức án đề nghị 12 năm tù là không hợp lý. Họ không chỉ giết chết ước mơ của bao đứa trẻ mong được cắp sách tới trường. Họ giết chết nụ cười của các em gái trẻ bị bệnh. Và cuối cùng, họ giết đi niềm tin vào cuộc sống trong mỗi chúng tôi trong cuộc chiến đầy khốc liệt. Còn ai khổ hơn bệnh nhân ung thư mà còn đang tâm trục lợi nữa trời ơi…”, chị Ngọc phẫn nộ.

Với chị, điều đau xót nhất là chị em trong câu lạc bộ tái phát sớm và ra đi không ít. “Có chị em phát hiện ở giai đoạn sớm, thể nhẹ mà vẫn không đáp ứng thuốc, suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần và tài chính rồi ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Nén bạc đâm toạc tờ giấy. Đã nghèo, bệnh nặng lại gặp phải thuốc giả. Liệu có phải thuốc giả là nguyên nhân dẫn tới hậu quả đau lòng đó? Chúng tôi cần một công bố, câu trả lời thỏa đáng!”, chị Ngọc đặt câu hỏi.

Trên một Fanpage của cộng đồng bệnh nhân ung thư, chị Nguyễn Ngọc Huệ, TP. Vinh đã bày tỏ: “Táng tận lương tâm đến thế là cùng! Biết bao nhiêu bác sỹ, chuyên gia đang đau đầu, trăn trở với căn bệnh nan y này. Vậy mà họ dám làm những việc thất đức như thế!”.

Một bệnh nhân ung thư khác bộc bạch “Bác sỹ bảo sao chúng tôi nghe vậy. Thuốc đắt nhưng tốt thì bao nhiêu cũng mua. Vì chúng tôi nghĩ còn người sẽ còn của, Giờ không biết tin vào đâu nữa?”.

Ai “trục lợi” trên sức khỏe người bệnh?

Trục lợi trên nỗi đau của người khác

Chị Võ Thúy (Nghệ An) đã phát khóc khi đọc thông tin về vụ việc này. Nỗi đau bố bệnh nhân ung thư và ông đã ra đi lại dấy lên trong tâm can chị. “Tội ác này không thể dung tha! Tôi chỉ thắc mắc liệu các bác sĩ có biết thuốc kém chất lượng không? Hay họ chỉ quan tâm đến hoa hồng bán thuốc?”.

Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu (TP. HCM) đã thẳng thắn gọi đây là “Tội ác blouse trắng”! “Đã có những lãnh đạo của các bệnh viện, những bác sĩ nhận tiền hoa hồng của Hùng và đồng bọn để đưa loại thuốc chữa ung thư kém chất lượng cho bệnh nhân ung thư điều trị. Người bị ung thư đã trăm nỗi khổ, gia đình có người thân mắc chứng ung thư đã tận cùng mỏi mệt. Thì nay với tội ác mang dáng dấp blouse trắng quả thật đã tận cùng man rợ”, nhà báo Ngô Nguyệt Hữu bày tỏ.

Anh coi hành động này không khác việc “đâm thêm một vết dao vào cơ thể vốn không còn khỏe mạnh của bệnh nhân, thò bàn tay tham lam vào túi tiền vốn đã cạn đáy của người bệnh”.

Nhà báo Nguyệt Hữu nhìn nhận “Đây là cơ hội để Bộ Y tế chủ động làm trong sạch đội ngũ y bác sĩ, đòi lại danh dự cho những y bác sĩ khác. Bởi những kẻ mặt người dạ không người ấy không xứng đáng khoác lên mình tấm áo blouse trắng! Nhất định phải công bố để các bệnh nhân đòi lại quyền lợi của mình, giành lại sự công bằng của chính người bệnh!”, nhà báo Nguyệt Hữu nhìn nhận.

Theo Emdep