Vụ em bé bị não úng thủy: Các mạnh thường quân nổi giận tung bằng chứng đã trao tiền cho mẹ và bà khi lòng tốt bị lợi dụng

Trước tiên, mình xin lỗi tất cả mọi người, mình thật sự rất đau lòng khi phải nói rằng mình và bạn Ngoc Mai Phùng xin chính thức thông báo ngừng nhận ủng hộ cho case bé Trung Đoàn bị não úng thủy qua Singapore chữa bệnh. Nguyên nhân chính và duy nhất là bà ngoại và mẹ bé không muốn cho bé cơ hội sang Sing kiếm tìm sự sống.

Kể từ bé Đức Lộc, Minh Anh, Trung kiên, Thiện Ân, Ngọc Long, bé Lành, bé Trung Thành mà cô Huong Nguyen Thi Thao giúp qua Sing chữa bệnh và đã thành công trở về Việt Nam thì bé Trung Đoàn là ca thứ 8 được cô Hương giúp đỡ.

Bé Trung Đoàn ơi! Sao số con thiệt thòi quá vậy. Người mẹ trẻ sinh con ra đã không lành lặn, con sống lay lắt trong cái bệnh tật, khổ cực suốt 13 tháng có mặt trên cuộc đời này, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, ai cho gì con ăn nấy. Con còn ăn được miệng bát cơm với thịt cơ mà.

So với 7 bé Não úng thủy đã được hỗ trợ qua Singapore, tuy con là đứa đầu to nhất nhưng con lại là 1 trong những bé bị NUT (não úng thủy) mà có nhận thức tốt nhất, nhanh nhậy nhất. Con biết gọi bà, gọi mẹ, nghe tiếng người lạ là sợ và mếu khi bà nựng là nín liền. Cho con hộp sữa tươi Vinamilk con mút chùn chụt, mọi người giả vờ xin con nhưng do chắc con thiếu thốn nhiều, chắc con thèm quá, đói quá nên con còn khóc mếu để giữ cơ mà.

Mặc dù BS Bệnh viện nhi TW tiên lượng xấu trả về, nhưng khi cô Thanh gửi hồ sơ bệnh án phim chụp của con qua Sing thì bác sĩ Sing đã nhận cứu con và hứa sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù bác sĩ cũng đang muốn nghỉ ngơi sau hơn 1 năm nhận 7 ca NUT đều là các bé Việt Nam. Hỡi ôi, đến bác sĩ nước ngoài người ta còn thương xót mà sao mẹ đẻ con ra mẹ ko thấy thương thấy xót con sao.

Video cuộc nói chuyện giữa các MTQ với mẹ lẫn bà của em bé:

Người bà không chấp nhận cứu chữa và mập mờ trong việc tiền bạc.

13 tháng con nằm như 1 cục thịt, đầu căng phồng tưởng chừng như sắp nổ tung. Nay con có cơ hội có thể chữa khỏi bệnh, có cơ hội được sống là 1 người bình thường thì hà cớ gì bà và mẹ lại dập tắt hy vọng về tương lai tươi đẹp của con??? Chính vì con nhận thức rất tốt và con rất ngoan nên cô cũng như tất cả MTQ đều muốn tìm mọi cách cứu con.

Ảnh internet

Mẹ bé Trung Đoàn à! Ở viện nhi 1 chị MTQ (mạnh thường quân) đã rơi nước mắt năn nỉ em, em vẫn nhất quyết bế con lên xe để về không tiếp tục tìm cách cứu chữa con mặc dù đã có hướng.

Vợ chồng cô Lan Anh Nguyễn bắt xe từ Thanh hóa ra Hà Nội em cũng vẫn không đồng ý, cho tới khi 1 MTQ nhắn tin nói nếu e không cho con đi chữa bệnh thì MTQ sẽ không chuyển tiền cho con nữa, thì lúc đó em mới đồng ý quay lại Vinmec chụp MRI não để gửi hồ sơ qua Sing.

Chị còn nhớ em nói em đồng ý cho con qua Sing chữa bệnh và trước khi lên xe về lại nhà để đợi tin bác sĩ đầu cầu Sing em còn nhờ chị giúp con em và có gì chị gọi cho e nhé. Vậy mà về quê em quay 180 độ, em nói em không muốn cho con em đi chữa bệnh nữa, lý do ở đây là gì mà lại tàn nhẫn dập tắt sự sống đang lóe lên của con em????

Video: Nhiều người lên thuyết phục cho cháu đi chữa trị nhưng gia đình không đồng ý

Em yêu cầu phải đưa cả người yêu em đi sang Sing thì em mới đi? Ủa đi chữa bệnh chứ bộ em tưởng đi du lịch để mà hú hí với nhau hả em??? Hay em tính lợi dụng con đi chữa bệnh để 2 người yêu nhau có cơ hội được du lịch nước ngoài. Hoang đường! Vợ chồng chị Lan Anh quá tốt cũng vì thương con nửa đêm cũng phải chạy 70km đường rừng về để khuyên nhủ e, thậm chí van xin em để con đc đi chữa bệnh, em ko những ko đồng ý mà còn cự lại vợ chồng người ta.

Ảnh internet

Không chỉ thế, hôm sau có đoàn tới thăm em còn dựng đứng câu chuyện nói với họ là vợ chồng Lan Anh về dọa nạt em. Em ơi nhân quả nhãn tiền cả đấy nhé!

P/s 1: Mọi người à, em là người trực tiếp đón con nhập viện tại bv Nhi Tw, trực tiếp cho con chụp MRI não tại bv Vinmec, trực tiếp kết nối đầu tiên giữa bé Trung Đoàn với cô Nguyen Thi Thao Huong và cũng là ng gửi hồ sơ bệnh án của Đoàn qua cho cô Hương. Nên mấy ngày nay em luôn bám sát case bé Đoàn.

Quả thực 2 ngày nay, vì quá thương bé Đoàn và không đành lòng nên em, thầy Nguyễn Viết Nhàn, cô Nguyen Thi Thao Huong, cô Phạm Phương, đã cùng vợ chồng cô Lan Anh cố gắng để thuyết phục mẹ và bà bé bằng mọi cách nhưng gia đình vẫn 1 mực không muốn cho bé đi chữa bệnh. Và em được biết mấy hôm nay có rất nhiều đoàn , nhóm từ thiện, các tổ chức cá nhân đến gia đình ủng hộ bé. Số tiền gia đình nhận được chắc cũng không phải là nhỏ đâu ạ.

Lời tâm sự của thầy Nguyễn Viết Nhàn:

Thiết nghĩ MTQ ngoài việc ủng hộ sữa tã thì quan trọng là mong con đi chữa bệnh, nhưng dường như gia đình thấy con được ủng hộ nhiều nên nổi lòng tham và đang muốn trục lợi trên tấm thân bệnh tật còm cõi của bé. Nếu giờ mọi ng chuyển tiền cho gia đình là vô tình làm hại bé. Thực tế cho đến ngày bé đi viện gia đình đã nhận được ít nhất là 30 triệu nhưng vẫn không mua sắm sửa sang gì cho con.

Thậm chí đưa bé đi viện khám cũng là do MTQ sốt ruột vận động ép bà và mẹ bé cho bé đi. Nên xin mọi người ai thương con thì đến thăm con và ủng hộ con bằng hiện vật: sữa, bỉm, thức ăn, thuốc men quuàn áo đồ dùng…. Trung Đoàn ơi! Sao số con khổ quá vậy Trời! Vậy là vạn sự tùy duyên, duyên con chỉ được vậy. Thương con vô cùng mà bất lực! Dù ở đâu cũng mong con luôn mạnh khỏe, bình an nhé con trai

P/2: Anh Nguyen Nguyễn Lan Anh Cảm ơn 2 vk ck em vì quá tốt và quá thương con đã phải chịu ấm ức và vất vả suốt mấy ngày qua ngày đêm ko ngủ vì con trai đáng thương

Để kiểm chứng mọi ng hãy xem clip mà vk cô Lan Anh mấy ngày nay đã lặn lội đêm ngày để thuyết phục bà và mẹ bé.

Clip người mẹ nói “Từ trước đến giờ chỉ nhận được có 4 triệu tiền ủng hộ”

Tấm lòng mà các nhà hảo tâm đã chuyển cho em, em xin phép chuyển cho hoàn cảnh thật sự khó khăn khác

CHIA SẺ RỘNG RÃI GIÚP E ĐỂ TRÁNH CÁC MTQ KO BIẾT SẼ VẪN GỬI TIỀN VỀ GIA ĐÌNH Ạ.

Dòng trạng thái nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Nhiều người đồng tình với dòng trạng thái này
Nhiều người đồng tình với dòng trạng thái này
Nhiều người đồng tình với dòng trạng thái này
Một số người thì vẫn hoài nghi về độ tin cậy của dòng trạng thái này

Chuyện chưa dừng lại ở đó, sáng 30/10 lại xuất hiện thêm 1 đoạn clip và những bằng chứng chống lại mẹ và bà của bé Trung Đoàn.

Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook

Khi clip này được đăng lên mạng xã hội, ngay lập tức các nhà hảo tâm đã từng ủng hộ cháu Đoàn tỏ ra hết sức phẫn nộ, đồng thời đưa ra một loạt bằng chứng họ đã đưa tiền cho gia đình.

Sự việc sẽ được chúng tôi tiếp tục theo dõi và đưa tin.

Theo doisongphaidep.com