Vụ bố giết 3 mẹ con: “Con bé học giỏi lắm! Hôm nay đi thi HSG Tỉnh nhưng chưa kịp đi đã chết rồi”

Trưa 29/12, tại xóm 8 xã Nga An (Nga Sơn, Thanh Hóa), trong sân ngôi nhà 2 tầng khang trang, 3 chiếc quan tài đặt sát nhau. Nhiều người hiếu kỳ ở địa phương và cả khu vực lân cận kéo đến hỏi han, bàn tán.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc 3 người tử vong sáng 29/12.

Một người hàng xóm của gia đình đối tượng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: “Xưa nay anh Hùng là người hiền lành như cục đất, không uống rượu, không chơi bời. Hùng cũng không mâu thuẫn với bất kỳ ai nên không biết sao lại xảy ra chuyện như vậy”.

Khi ông Bí thư thôn và bố nó (Hùng) gọi thì nó vẫn ra mở cửa cho mọi người vào nhà. Nhà Hùng cứ tối đến là đóng kín cửa lại nên không ai biết sự việc xảy ra. Chúng tôi cũng không nghe thấy tiếng động gì cả kể cả nhà bố đẻ Hùng và em trai ở bên cạnh cũng không nghe gì” – ông Minh ở nhà đối diện cho hay.

Cháu lớn năm nay đang học lớp 6 và học rất giỏi. Hôm nay nó đi thi tỉnh nhưng khi cô giáo điện đến thì mới biết sự việc cháu đã chết” – một người dân khác nói.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 22h đêm 28/12, tại xóm 8 xã Nga An (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra một vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là Phạm Thị T (SN 1982) và 2 con gái là N.T.D (SN 2006), N.H.A (SN 2012).

Tại hiện trường, vợ và con gái út nằm gục ở khu vực sát phòng ăn, con gái lớn bị chém gục ở phòng ngủ. Các thi thể bị biến dạng, trên người có nhiều vết chém, tất cả đều nằm gục dưới tầng 1 của ngôi nhà.

Nghi can gây ra cái chết của 3 mẹ con là Nguyễn Văn Hùng, là chồng chị T và là cha đẻ của 2 cháu bé.

Gây án xong, đối tượng đã dùng dao chặt tay mình để tự sát, sau đó gọi điện cho Bí thư thôn thông báo tình hình và yêu cầu Công an đến bắt mình.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có mặt, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, chị T là giáo viên đang dạy tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Theo Infonet