Vụ 5 học sinh đuối nước ở Hà Nội: “Về đi con ơi, về thực hiện mơ ước trở thành công an, họa sĩ nào”

Hai con trai bị đuối nước thương tâm, nỗi đau quá lớn ập xuống khiến người bố suy sụp. Kể từ khi nhận được tin dữ, anh Tuân hết gào khóc gọi tên 2 con rồi lại đờ đẫn như người mất hồn… 

Anh Nguyễn Văn Tuân, bố của 2 nạn nhân bị đuối nước thương tâm

Liên quan đến vụ việc 5 nam sinh rủ nhau đi câu cá bị đuối nước tử vong trên sông Cà Lồ, đoạn qua địa phận xã Việt Long (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), PV đã tìm về gia đình những nạn nhâu xấu số để chia buồn cùng gia đình.

Không khí tang thương của vụ việc bao trùm lên vùng ven đô vốn đỗi bình yên. Dù không phải họ hàng thân thích nhưng người làng người xóm chẳng ai bảo ai lần lượt đến gia đình nạn nhân động viên, an ủi nỗi mất mát lớn này.

Thất thần ngồi nhìn di ảnh hai con trai, anh Nguyễn Văn Tuân, bố của hai em Nguyễn Trung Thực (11 tuổi) và Nguyễn Thiện Nhân (5 tuổi) rơm rớm nước mắt kể lại: Sáng 15/10, vợ chồng anh đi làm, các cháu ở nhà với ông nội. Vì là ngày chủ nhật nên hai con của anh Tuân đã xin phép ông nội sang bên nhà ngoại chơi. Sau đó, 2 bé và 3 bạn trạc tuổi rủ nhau đi câu cá trên sông Cà Lồ.

Đến khoảng 10h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tích đi đánh lưới ngang qua đê sông Cà Lồ, chợt thấy chiếc xe đạp, đôi dép và chiếc cần câu ở bờ sông nên đã xuống kéo cần câu lên thì thấy thi thể cháu Nguyễn Văn Thêm nổi lên. Lúc này, anh Tích hô hào người dân xuống tìm kiếm và vớt được thi thể 5 cháu lên bờ.

Rất đông hàng xóm đến động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân

“Khi nhận được tin báo 2 con trai tôi bị đuối nước, tôi rụng rời tay chân, vợ tôi lại càng không chịu được cú sốc này”, anh Tuân bật khóc. Theo anh Tuân, ở nhà hai con trai ngoan lắm, vừa thông minh lại học giỏi, cháu lớn cũng đỡ đần được bố mẹ nhiều việc, hàng xóm ai cũng quý mến.

Nói xong, anh Tuân gạt nước mắt nhìn lên nơi đặt di ảnh các con nức nở: “Các con ơi giờ bố sống thế nào đây? Bố không trụ được nữa rồi. Về đi con ơi, mơ ước trở thành công an và họa sĩ của các con đã thực hiện được đâu”.

Đau buồn bởi mất 2 cháu nội và 1 cháu ngoại, ông Nguyễn Văn Sáu không giấu nổi cảm xúc: “Ngày nghỉ các cháu xin phép sang bên ngoại chơi nên tôi đồng ý, nào ngờ đâu đó lại là lần cuối cùng tôi trò chuyện cùng các cháu”.

Ông Sáu nhớ lại, ông vẫn gọi điện sang nhà thông gia hỏi han tình hình các cháu đến khoảng 10h thì nhận được tin dữ.

“Thấy nước sông dâng cao nguy hiểm tôi vẫn hay dặn các cháu không được ra sông tắm hay câu cá, ấy vậy mà giờ lại thành ra thế này đây”, ông Sáu nói.

Nhiều người đau xót trước tai nạn thương tâm của 2 bé.

Đến chiều 15/10, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Khải (Chủ tịch UBND xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ba mẹ con dưới đống sạt lở tại nhà trong vụ 18 người bị lở núi.

Theo đó, khoảng 9h đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con tại ngôi nhà bị sập ở xã Phú Cường. Trong đó, người mẹ và bé Đinh Công Thắng (3 tháng tuổi) đang ôm nhau, còn bé gái Bùi Thị Son (8 tuổi) văng cách 2 mẹ con 4 đến 5m.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể 3 mẹ con cho gia đình lo mai táng và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 5 thi thể còn lại.

Theo Đời sống Plus/GĐV