Video: Không bán hết hàng trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương tự tay đập nát chậu hoa, vứt vào thùng rác

Trưa 30 Tết, các tiểu thương bán hoa ở công viên 23/9 đã phải trả lại mặt bằng. Do số lượng hoa còn quá nhiều, các tiểu thương cũng không đem về mà tự tay đập bỏ vì sợ người mua “hốt”.

Trưa 30 Tết, nhiều chủ hàng hoa tại khu vực công viên 23/9 (TP. HCM) phải trả lại mặt bằng tuy nhiên do chưa bán hết hoa nên nhiều tiểu thương đã tự tay dùng gậy đập nát hết. Các chậu hoa cúc chất thành từng đống sau đó đập nát bỏ vào thùng rác. Những chậu hoa cúc các loại chủ hoa đập bỏ chứ không để những người muốn lấy về dùng miễn phí.

                                  

Clip: Không bán hết hoa trưa 30 Tết, nhiều tiểu thương tự tay đập nát vì sợ người dân “hốt”

Một số người dân đứng ngoài liên tục lên tiếng “sao uổng vậy, uổng vậy”. Một số người lên tiếng xin chậu hoa thì cô bé nhanh chóng trả lời, “không có cho” và tiếp tục dùng gậy đập nát các chậu hoa.

                                

Một số người dân tranh thủ mua thêm hoa về chưng Tết trước khi tiểu thương dọn dẹp trả mặt bằng
Một số người dân đứng chọn lựa mặc cả để mua hoa cúc
Ngay sau đó, các tiểu thương bắt đầu dọn hoa Tết để trả mặt bằng
Tuy nhiên, sau đó một số tiểu thương đã đập bỏ nhiều chậu hoa trước khi trả lại mặt bằng cho công viên.
Các chậu hoa được chất đống lại dùng gậy đạp nát vì không muốn cho người dân “hốt” về
Những chậu hoa tươi được tiểu thương rũ bỏ ra khỏi chậu
Một tiểu thương đang tự tay đập bỏ những chậu hoa chưa bán hết của mình
Ảnh:internet
Một số công nhân môi trường bắt đầu dọn dẹp số hoa bị đập nát lên xe rác
Các tiểu thương cũng chịu lỗ và chấp nhận để công nhân công ty cây xanh dọn dẹp cho vào xe rác chứ không cho người chơi mang về dùng.

Theo tri thức trẻ