Tình tiết mới vụ bé 7 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành gí sắt nung đỏ vào người: Cha cô bé tố ngược cô giáo

Sau hơn 1 giờ đồng hồ thuyết phục, khoảng 15h30 chiều 26-11, cha ruột và mẹ kế mới đồng ý để các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đưa bé T. tới trạm y tế xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành khám và chữa trị.

Nguyễn Văn Hòa – cha ruột bé T. – khẳng định bé bị thầy cô giáo đe dọa nên mới nói bị cha dùng sắt nóng “thui” – Video: K.Nam

Cha bé T. tố ngược “cô giáo uy hiếp bé nói dối”

Sau thời gian hội ý suốt buổi sáng, lúc 14h chiều 26-11, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Kiên Giang đã đến làm việc (lần thứ 3) với vợ chồng Nguyễn Văn Hòa và Trần Thị Kiều Tiên (là cha ruột và mẹ kế của bé T., ngụ tại ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú).

Tại đây, cả Hòa, Tiên và mẹ ruột của Tiên cũng như bản thân bé T. đều “thống nhất” câu trả lời các vết phỏng đang trong giai đoạn nhiễm trùng trên 2 cánh tay và gò má phải của bé T. là do phỏng lò nướng.

Mẹ kế Trần Thị Kiều Tiên của bé T. cho biết cách đây khoảng 1 tuần, Tiên và chồng bàn với nhau “nướng giò heo để nấu heo giả cầy”. Sau khi nướng, trong khi lò đang cắm điện thì bé T. đi ngang vấp dây điện nên ngã vào lò. Các vết phỏng là do mỡ trong lò văng ra gây nên.

Khi phóng viên Tuổi Trẻ đề nghị được xem chiếc lò nướng, Tiên ra sau bếp lấy 1 chiếc lò còn nguyên trong thùng xốp, dây điện thì vẫn còn gói kín trong túi nhựa.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: Vì sao lúc ở trường bé T. nói với các thầy cô giáo là mình bị phỏng do bị cha dùng cây sắt đốt nóng rồi “thui”? Hòa nói chính cô Yến (cô Lương Thị Kim Yến, giáo viên điểm Trường tiểu học Vĩnh Thành, nơi bé T. đang học lớp 2) đã ép bé nói dối.

“Bữa đó nó (T.) ở nhà với bà nội, nó đi học. Rồi không biết sao mẹ nó (mẹ ruột bé T. là chị Huỳnh Thị Bích Vân – PV) đi ra ngoài trường hỏi đứa nhỏ là vết thương này con bị cái gì, con có bị ai đánh không. Nó mới nói rằng con bị phỏng. Mà mẹ nó (chị Vân) cứ khăng khăng hỏi đứa nhỏ hoài” – Hòa nói.

Hòa nói tiếp: “Rồi tới cô giáo, nó (T.) về nó nói với em là cô Yến hỏi: “Vết thương này là ba mày lấy sắt thui mày phải không? Nếu mày không nói tao kêu công an bắt mày. Nó nói không, là con tự phỏng. Cô Yến nói nếu mày không nói ra tao kêu công an bắt mày liền. Con sợ quá, sợ kêu công an bắt con mới nói là ba đánh”.

Trần Thị Kiều Tiên – mẹ kế bé T. – lấy chiếc lò nướng còn nguyên trong hộp được cho là tác nhân gây ra 3 vết phỏng trên tay và mặt bé T. – Ảnh: K.Nam

Chưa thể cách ly bé khỏi cha ruột và mẹ kế

Ông Nguyễn Văn Hoàng, chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, dư luận quan tâm nhiều nên huyện đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Cao Hùng Cường, chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú, cho biết thêm hiện vẫn chưa thể cách ly bé T. khỏi cha ruột và mẹ kế. Nguyên nhân là lúc công bố quyết định cách ly, cha ruột bé T. là Nguyễn Văn Hòa không đồng ý.
Chính quyền địa phương cố thuyết phục Hòa tạm thời giao bà nội chăm sóc bé T. trong thời gian điều trị tại trạm y tế, Hòa cũng không chịu. Cuối cùng Hòa chỉ đồng ý ký cam kết: “Sau khi bé T. từ trạm y tế trở về nhà, gia đình hứa sẽ chăm sóc T. đàng hoàng”.

Trước đó, khi phóng viên Tuổi Trẻ tới địa phương để tìm hiểu vụ việc, nhiều hàng xóm ở 2 xã Vĩnh Hòa Phú, Vĩnh Hòa Hiệp (cách nhau con kênh nhỏ) đều khẳng định bé T. ngày nào cũng bị mẹ kế là Trần Thị Kiều Tiên đánh đập.

Muốn cách ly bé T., chị Vân phải khởi kiện

Luật sư Nguyễn Trường Thành, văn phòng luật sư Vạn Lý (Đoàn luật sư TP Cần Thơ), cho biết với những nghi vấn bạo hành nghiêm trọng như hiện nay, chị Huỳnh Thị Bích Vân – với tư cách là mẹ ruột – nên làm ngay đơn khởi kiện yêu cầu thay đổi quyền nuôi con nộp vào Tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

Theo Tuổi Trẻ