Thương xót người mẹ trẻ bị hôn mê sâu sau sinh do nhiễm khuẩn máu đã qua đời: Chưa một lần được thấy mặt hay ôm con vào lòng

Sau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, chị Đường được trả về với gia đình và đã qua đời vào ngày 25/11.

Chị Trương Thị Đường (SN 1998, trú tại xóm Kẻo, xã Nghĩa Phúc, Tân Kỳ, Nghệ An) nằm liệt giường khi con gái vừa cất tiếng khóc chào đời do bị nhiễm khuẩn máu.

Người mẹ trẻ nằm liệt giường sau khi sinh con gái – Ảnh: Lan Thái

Anh Đỗ Đình Đăng, chồng chị Đường cho biết, 2 ngày trước khi sinh, chị Đường bị sốt cao nên anh đưa vợ lên bệnh viện Đa khoa huyện Tân Kỳ theo dõi. Vừa lên bệnh viện thì chị Đường có dấu hiệu chuyển dạ và được đưa vào phòng đẻ. Không ngờ vừa sinh con ra, chị Đường đã rơi vào hôn mê sâu do nhiễm khuẩn máu.

Bé gái chưa một lần được mẹ ôm vào lòng – Ảnh: Lan Thái

Sau hơn 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, chị Đường được trả về nhà trong tình trạng sức khỏe yếu, không còn cách chữa trị. Chị Đường đã qua đời vào sáng ngày 25/11. Từ lúc sinh con ra, người mẹ trẻ chưa một lần thấy mặt con hay được ôm con vào lòng.

423-2
Chị đã qua đời vào ngày 25/11 khi tuổi đời còn rất trẻ – Ảnh: Lan Thái

Mang thai khỏe mạnh nhưng ngay sau đứa con cất tiếng khóc chào đời, chị Đường đã rơi vào hôn mê sâu. Hơn 2 tháng…

Theo Phụ nữ sức khỏe