Thương xót hai vợ chồng bị ngọn lửa thiêu sống: “Từ ngày vợ ra đi, tôi chưa thắp cho vợ được nén nhang”

Đang bật bếp ga nấu ăn thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy thiêu sống người vợ. Anh Trường lao vào cứu vợ khiến cả hai như ngọn đuốc sống. Người vợ đã vĩnh viễn ra đi. Chồng bị bỏng 82% cơ thể.

Hai vợ chồng bị ngọn lửa thiêu sống

Anh Trần Văn Trường (33 tuổi, ngụ khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) nằm bất động trên giường bệnh. Toàn thân được bao bọc bởi lớp băng trắng xóa.

Ở những nơi vết thương đã đỡ nham nhở những lớp da sần sùi đang trong thời điểm bong tróc, thay da non. Ngứa ngáy, đau rát, khó chịu khiến khuôn mặt người đàn ông lúc nào cũng nhăn nhó, buồn bã.

Vụ hỏa hoạn khiến người vợ tử vong, anh Trường bị bỏng 82% cơ thể

Thỉnh thoảng, anh Trường lại ngước khuôn mặt ra phía sau, nơi người cha già đang đứng để nhờ bôi thuốc, gãi ngứa. Để xoa dịu nỗi đau cho con, ông Trần Văn Na (60 tuổi, bố anh Trường) chỉ biết lấy chút thuốc bôi lên lớp da đang tứa máu cho con trai rồi lấy chiếc quạt phe phẩy quạt.

Nhắc đến vợ con mình, hai dòng nước mắt anh Trường lăn đều trên gò má. Anh khóc nức nở như một đứa trẻ khi cho biết sau vụ hỏa hoạn, anh không còn cơ hội gặp lại vợ trên cõi đời này.

Vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày 9/2 (tức ngày 24 Tết Nguyên đán), anh Trường cùng vợ là chị Nguyễn Thị Ái Liên (30 tuổi) đi làm về. Đang chuẩn bị nấu bữa tối cho cả gia đình thì không may ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu sống người vợ. Anh Trường thấy vậy liền lao tới cứu vợ khiến cả hai như ngọn đuốc sống.

Dù được người dân giải cứu kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng, chị Liên đã tử vong một ngày sau đó. Anh Trường bị bỏng toàn thân được gấp rút chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Anh Trường đang được bố chăm sóc tại bệnh viện

Sau gần một tháng giành giật sự sống, anh Trường may mắn tỉnh lại, đã có thể ăn được một chút cháo, nói được vài câu. Bác sỹ chuẩn đoán anh bị bỏng đến 82% cơ thể. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể nói trước được điều gì, thời gian điều trị rất dài. Muốn đi lại bình thường thì ít nhất anh Trường còn phải trải qua hàng chục ca phẫu thuật lớn nhỏ, chi phí rất tốn kém.

Hiện anh Trường đang được chăm sóc đặc biệt tại khu E, lầu 4, phòng 4, bệnh viện Chợ Rẫy.

“Từ ngày vợ ra đi tôi chưa thắp cho vợ được nén nhang”

Vợ chồng anh Trường kết hôn đã 8 năm. Họ có với nhau một cô con gái năm nay lên 7 tuổi. Hai vợ chồng đều là công nhân trong một công ty chế biến hải sản trên địa bàn thành phố với thu nhập 3,5 triệu đồng/ người/ tháng. Nhờ siêng năng, tích góp, họ đã có một căn nhà nhỏ để ở riêng. Hàng ngày vợ chồng đi làm, con gái đi học. Tối đến, cả gia đình lại quay quần bên nhau.

Cuộc sống cứ bình yên như vậy trôi đi cho đến ngày tai ương giáng xuống.

Vợ chồng anh Trường trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra

Nhắc đến vợ con mình, anh Trường lại khóc nghẹn: “Từ ngày vợ ra đi tôi chưa thắp cho vợ được nén nhang. Ngôi nhà bị thiêu trụi hoàn toàn. Không biết con gái tôi thời gian qua sống thế nào khi biết không còn mẹ. Liệu con bé có đủ sức mà chịu đựng được nỗi đau này không. Tôi giờ chỉ mong có thể vận động được cơ thể để trở về hương khói cho vợ, chăm sóc con thơ. Sao gia đình tôi lại ra nông nổi như thế này”.

Thấy con trai khóc, ông Na cũng khóc theo con. Ông cho biết vợ chồng anh Trường được tiếng ăn ở hiền lành, sống hòa thuận. Dù chưa phải giàu có như ai nhưng họ sống rất thơm thảo với cha mẹ.

“Vậy mà ông trời không có mắt, bắt gia đình con trai tôi phải gánh nghiệp như thế này đây. Giờ con dâu tôi không còn. Con trai thì mang tật, dù có đi lại được cũng không còn khả năng lao động như trước. Cháu nội tôi còn quá nhỏ dại. Từ đây, cuộc đời của con trai, cháu nội của tôi sẽ như thế nào”, ông Na khóc nghẹn.

Ông Trần Văn Sáu (trưởng khu vực Bình Chánh) cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra khiến gia đình anh Trường rơi vào bi kịch. Vợ mất, chồng nguy kịch, nhà cửa không còn. Chỉ mong anh Trường cố gắng điều trị để sớm trở về làm chỗ dựa cho đứa con thơ dại.

Theo Emdep