Thương xót cậu bé dân tộc Dao bị tường đè dập phổi khi đang đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ

Bố suốt ngày say xỉn không nhờ được gì, mẹ lại bệnh tật ốm đau với cái bụng phình to đã nhiều năm buộc cậu bé Nhẩy phải sớm nghỉ học đi làm thuê. Đau đớn hơn khi tính mạng của em đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc bởi bị tường đổ đè dập phổi trong lúc đang làm.

Câu chuyện về em, cậu bé đáng thương Hoàng Văn Nhẩy được các y bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh- Bệnh viện Thanh Nhàn kể lại trong sự xót thương và ái ngại. “Cậu bé được đưa vào viện ngày 27/9 với đa chấn thương, do tai nạn lao động. Em bị chấn thương ngực, dập phổi 2 bên, gãy phức tạp cột sống từ L2 đến S1 và gãy 2 xương cẳng chân bên phải. Tình trạng lúc đó vô cùng nguy kịch mà hoàn toàn không có người nhà cũng như không có lấy 1 đồng tiền nào cả.

Nhẩy bị bức tường đổ đè vào người khi đang lao động.
Em bị đa chấn thương, nguy kịch tính mạng.

Tại bệnh viện chúng tôi đã cố định chân cho em và xử lí phổi, tiếp đó là mổ cố định cột sống bằng hệ thống nẹp vít. Hiện tại em đang bị loét vùng cùng cụt và đang được điều trị tích cực để chuẩn bị tiến hành 2 ca mổ nữa là mổ xương cẳng chân và mổ ghép che phủ da ở vùng lưng.

Em hiện chưa ăn uống được gì và vẫn rất đau đớn nên phải truyền sữa với chi phí 1 triệu/ngày để tăng cường sức khỏe, chuân bị cho 2 cuộc mổ tới nhưng em thì nghèo quá, không có 1 đồng tiền nào cả nên chúng tôi tha thiết nhờ cộng động giúp đỡ cứu sống em”.

Tại bệnh viện em được nẹp cố định chân để chuẩn bị mổ.
Mẹ Nhẩy đi chăm con nhưng không có đồng nào trong túi, không nói được tiếng Kinh.

Lời tâm sự của bác sĩ Phạm Quang Phúc- Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh về em khiến chúng tôi ai cũng lặng người, thương xót. Lặn lội đi từ thôn Bản Khẻ, xã Thượng Nông, Na Hang, Tuyên Quang lên Hà Nội để làm thuê với mong muốn kiếm được ít tiền về cho mẹ đi chữa bệnh, vậy mà… tai họa lại bất ngờ đổ xuống. Em bị bức tường đổ xuống đè vào người khi đang làm công việc phá dỡ nhà cũ cho người ta. Kết quả Nhẩy được đưa vào viện cấp cứu bởi những người làm cùng… còn gia đình mãi sau này mới liên lạc được để lên.

Nhây buồn vì không thể tiếp tục đi làm lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.
Mẹ của Nhẩy không biết chăm con tại viện,

“Cậu bé đã khổ thế, bố lên chăm cũng không có 1 đồng nào cả, rồi lại say xỉn cả ở viện nữa. Hiện bố đã về và mẹ lên nhưng mẹ của em có lẽ bị khối u nào đó trong ổ bụng đã lâu lắm nên bụng mới phình to đến thế. Chị ấy không biết nói tiếng Kinh, cũng không có đồng tiền nào cả, đến bữa ăn hàng ngày cũng phải nhờ các bệnh nhân cùng phòng cho nên việc chữa trị cho con lại càng nan giải hơn”- Chị Nguyễn Thanh Nhàn, điều dưỡng trưởng của khoa ái ngại cho hay.

Mẹ của Nhẩy chậm chạp, đờ đẫn và hoàn toàn không biết chăm con… Điều duy nhất mà chị có thể làm là nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của con rồi cúi mặt khóc. Nhìn chị lúc ấy, thật tình chẳng thể giận mà chỉ thấy thương, người phụ nữ vùng cao “xù xì, xấu xí” lần đầu tiên xuống đến Hà Nội nhưng lại trong tình cảnh trớ trêu, vật vã.

Chị bị khối u trong bụng nhưng không có tiền đi khám chữa.
Cơ hội bình phục của Nhẩy vẫn còn nhưng em không có tiền điều trị.

Yêu và xót mẹ nên Nhẩy lại liên tục động viên bằng thứ tiếng của dân tộc mình. Em bảo bụng mẹ đau và cứ to lên như thế nhiều năm rồi nên khao khát duy nhất của em là mẹ được chữa bệnh, còn bản thân mình ra sao cũng mặc. Trước tình cảnh mẹ con bệnh tật, những người cùng phòng ai cũng thương và giúp cho được bữa cơm, bữa cháo nhưng còn số tiền điều trị cho Nhẩy thì vẫn là con số không tròn trĩnh kể từ ngày vào viện đến giờ.

“Thương lắm, cậu bé hoàn toàn có khả năng bình phục… nhưng số tiền điều trị lớn quá, mong là được cộng đồng dang tay cứu trợ để kịp thời cứu sống em”- Bác sĩ Phúc nhấn mạnh với cái thở dài lo lắng khiến chúng tôi cũng như ngồi trên đống lửa. Nhẩy còn trẻ quá, cuộc đời em sẽ đi đâu, về đâu hay chỉ là dấu chấm hết nếu như không được chữa trị???. Xin hãy cứu lấy em, để em có cơ hội sống, có cơ hội làm việc… để em kiếm tiền cho mẹ đi chữa bệnh như ao ước bấy lâu nay.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Em Hoàng Văn Nhẩy (thôn Bản Khẻ, xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang). Sô ĐT: 024.397.20652 (Gặp điều dưỡng trưởng khoa Nguyễn Thanh Nhàn- Khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện Thanh Nhàn)

Theo dân trí