Thương lắm… những đôi chân trần bé nhỏ, giá lạnh ở vùng cao!

Nhìn các em trong những ngày đông lạnh giá có ai mà không rơi nước mắt? Trời đông lạnh giá, những chiếc áo mỏng manh không đủ để chắn gió, những đôi chân trần cứ từng bước dẫm lên sỏi đá vượt qua từng con suối…

Nhiệt độ miền núi xuống lạnh dưới 10 độ C, du khách khắp nơi đổ về ngắm đào, mai nở rộ. Nhưng bên cạnh những sắc màu thiên nhiên tươi đẹp ấy có những bàn chân non nớt đang chạy trong mưa rét để kịp đến trường. Giữa những người xa lạ các em như đến từ một thế giới khác. Cơn mưa bất chợt ập đến, cơ thể các em sẽ run lên vì lạnh. Trong khi đó, nhìn những lớp áo dày bản thân đang mặc, thong dong dạo chơi ngắm cảnh, chúng ta sẽ cảm giác thấy một dư vị nào đó… Những khoảnh khắc của những đứa trẻ nghèo ấy đã chạm vào trái tim bạn…

1. Các em dù thiếu thốn về vật chất, sống một cuộc sống khổ cực, nhưng vẫn rất hồn nhiên đón nhận sự thật của tạo hóa, đón nhận những “đặc quyền” nhỏ nhoi…

Ai có thể thấu hết những khó khăn này

2. Có dép để đi cũng được, có ủng để đi cũng được, hoặc cả dép cả ủng nhựa, mỗi bên một kiểu cũng không sao, miễn là có cái để xỏ đôi chân mình vào là các em đủ mãn nguyện rồi…

Chỉ cần có dé đi là được, đâu quan trọng nó có đúng là một đôi hay không

3. Các bạn có áo đẹp, em có áo không đẹp, em thậm chí không có quần và một đôi dép để đi. Nhưng em muốn đồng hành cùng các bạn tiến về phía trước.

Không đủ quần áo mặc để đến trường

4. Không chỉ những đôi chân trần ngày ngày chai sạn trên nền đất, mà đôi vai các em cũng phải gánh vác công việc từ khi còn là “mặt trời bé con.”

Đôi vai nặng trĩu từng ngày

5. Được đi học là hạnh phúc nhất rồi, dù phải mặc một chiếc áo đã rách gần nửa lưng tới trường…

Chiếc áo không đủ che thân

6. Dù trên vai nặng gánh nỗi chăm lo cho em, em vẫn khát khao được học, được biết những con chữ…

Địu em trên lưng rồi đến trường

7. Đây là tài sản quý nhất trong cuộc đời các em khi mọi nỗ lực học hỏi cuối cùng cũng được đền đáp. Các em mong đợi những điều tốt đẹp đang đến…

Cố gắng học từng con chữ

8. Ước mơ một ngày đông ấm áp…

Bên nhau trải qua ngày đông giá lạnh

9. Đón nhận lòng hảo tâm của các du khách qua đường…

Đón nhận lòng hảo tâm của các du khách qua đường

Mỗi năm chúng ta đều có những đơn vị tình nguyện tổ chức đến thăm các trẻ em vùng cao, nó đã như trở thành thông lệ để phần nào chia sẻ với các em sự nhọc nhằn vất vả của tuổi thơ. Mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những món quà tiếp tục gửi đến với các em bằng sự gắn kết yêu thương. Lòng tốt này sẽ là nhịp cầu nối những ước mơ của các em đến tương lai tươi đẹp…