THÁNG CÔ HỒN: Kinh hãi thanh niên ngồi chờ uống nước mía, gục đầu đột tử không lý do

Chia sẻ mới đây của bạn Nguyễn Thế về 1 trường hợp quỷ dọa xoa cướp hồn. Giống với vụ việc thanh niên Thái Nguyên gục người chết 1 cách khó hiểu trên xe máy, hay vụ ông chú lao công ở Hà Nội, cũng tự gục đầu xuống xe rồi đột tử.

Tháng cô hồn thiêng lắm, mấy người cứ kêu mê tín dị đoan, nhưng không có lời nào giải thích được sự việc. Đây là nguyên văn câu chuyện bạn Thế chia sẻ:

“Ai là người nhà của người này ra ngay quán nước chùa thắng sơn văn lung thị xã phú thọ . anh em chia sẻ giúp. Ngồi hơn tiếng chủ quán nước tưởng say rượu ngủ quên. gọi ko thấy dậy”

Thanh niên chưa rõ danh tính
Cốc nước vẫn còn nguyên chưa uống ngụm nào, nhưng mặt thanh niên này đã trắng bệnh rồi
Chiếc xe Dream cũ kĩ của thanh niên công nhân xấu số
Nhiều người tiếc thương cho người thanh niên này, vì anh được tiếng là chăm chỉ ngoan hiền ở thôn
Bà con hàng xóm nháo nhác vây lại xem, cơ quan chức năng cũng đã xuống hiện trường
Không va chạm, không đánh nhau, chỉ gọi cốc nước mía rồi gục ngay trên bàn
Ảnh Internet

Hiện vụ việc vẫn chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc trên!

Theo WTN