Tâm sự đẫm nước mắt của bà nội bé gái chết thảm khi cứu em đuối nước

“Hôm xảy ra sự việc, gia đình có gọi điện báo tin cho mẹ cháu Đào đang đi làm bên nước ngoài. Nhận tin, con dâu tôi gào khóc trong điện thoại và không giữ được bình tĩnh…”, bà nội nạn nhân nghẹn ngào.

Chiều 31/7 tại khu Xuân Dương, phường Tứ Minh, TP. Hải Dương (Hải Dương) xảy ra sự việc thương tâm khi 5 cháu nhỏ, trong đó có 3 chị em ruột ra sông Sặt gần nhà tắm. Trong quá trình tắm, cháu Hoàng Thị Đào (SN 2005) phát hiện em trai bị đuối nước nên đã cứu em và sau đó gặp nạn dưới sông.

Lúc này, người em trai còn lại cùng cháu hàng xóm đã chạy về nhà thông báo cho người thân ra cứu. Tuy nhiên, khi người thân cháu Đào có mặt tại bãi sông thì không thấy cháu đâu và phải thuê người tìm kiếm. Đến sáng 1/8, gia đình đã tìm thấy thi thể nạn nhân đưa về làm lễ khâm liệm và an táng cùng ngày.

Căn nhà cấp bốn trật trội, nơi 3 chị em cháu Đào và bố sinh sống. Ảnh: Đ.Tuỳ

Có mặt tại gia đình nạn nhân khi lễ tang cháu Đào được hoàn tất. Tuy nhiên, đến lúc này, những người thân vẫn không tin cháu đã mất và mỗi khi nhìn lên bàn thờ được lập vội trong căn nhà cấp bốn thì mọi người lại khóc.

Bà Lưu Thị Dưỡng (57 tuổi, bà nội nạn nhân) nói xót xa: “Từ hôm cháu nội gặp nạn đến nay cả nhà tôi ai cũng đau thương. Mới đầu giờ chiều trước khi đi làm tôi còn dặn các cháu ở nhà không được đi đâu thế mà một lát sau cháu tôi đã không còn nữa…”.

Theo lời kể của bà, khoảng hơn 8h sáng hôm xảy ra sự việc, 4 bố con cháu Đào từ quê ngoại tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc về nhà để sáng hôm sau các cháu đi tựu trường. Khi về đến nhà ai cũng say xe và mệt mỏi, sau khi ăn cơm trưa xong cả gia đình đi ngủ, còn anh Hoàng Minh Tuyền (SN 1984, bố cháu Đào) đi công chuyện và bà Dưỡng đi làm phụ vữa gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Bà Dưỡng đau xót khi cháu nội tử vong dưới sông. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Trước khi đi làm tôi dặn cháu Đào trông các em ngủ, đóng cửa cẩn thận không được đi đâu và ở nhà nghỉ ngơi cho hết say xe để hôm sau đến trường. Tuy nhiên, khi tôi vừa đi làm được một lát thì 3 chị em cháu cùng em họ và một cháu hàng xóm rủ nhau đi ra khu vực bờ sông Sặt tắm”, bà Dưỡng kể.

Khi ra đến đoạn bờ sông cả 5 cháu xuống tắm được một lúc thì 3 cháu lên trên bờ, lúc này cháu Hoàng Minh Tiến (6 tuổi) có biểu hiện bị đuối nước nên cháu Đào đẩy em lên và Tiến bám được vào đám bèo tây, còn bản thân Đào bị hẫng chân thụt xuống hố mất tích dưới dòng sông.

Thấy vậy, hai cháu đứng trên bờ chạy về báo người thân ra cứu được cháu Tiến, còn cháu Đào không tìm thấy đâu. Cùng lúc này, anh Tuyền về đến nhà biết tin đã hô hào hàng xóm cứu giúp.

Anh Tuyền kể, đoạn sông cháu Đào gặp nạn có nhiều bèo tây dày đặc và nhiều hõm sâu do bị hút cát, cho nên khi không tìm thấy thi thể con gái, gia đình đã thuê đội tìm kiếm ở Hải Phòng và thuyền chài gần đó. Tuy nhiên, đến khoảng 6h sáng hôm sau mới tìm thấy thi thể của Đào và đến 14h cùng ngày, gia đình làm lễ an táng cho cháu tại nghĩa trang địa phương.

Hai em trai nạn nhân đêm nào cũng khóc vì thương nhớ chị. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trong suốt câu chuyện chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Dưỡng thỉnh thoảng lại đưa bàn tay lau những giọt nước mắt mờ đục trên gương mặt khắc khổ, gầy rộc vì thương nhớ cháu khiến cho ngôi nhà cấp bốn vốn hiu quạnh càng trở nên tang thương. Nhưng đau xót hơn, khi trong lúc con gái gặp nạn và tang lễ thì chị Phạm Thị Nương (SN 1986, mẹ Đào) cũng không thể về được.

“Hôm xảy ra sự việc, gia đình có gọi điện báo tin cho mẹ cháu Đào đang đi làm bên nước ngoài. Nhận tin, con dâu tôi gào khóc trong điện thoại và không giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, vì công việc của con dâu đang gặp khó khăn nên không thể về lo tang được. Biết là buồn tủi, nhưng gia đình tôi cũng không biết làm thế nào”, bà nội nạn nhân nghẹn ngào.

Hiện tại cuộc sống của gia đình anh Tuyền gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, bố cháu Đào là con trai lớn trong gia đình có 2 anh em. Sau khi kết hôn với chị Nương, trú tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), vợ chồng anh sinh được 3 người con (1 gái, 2 trai). Hiện tại, người con thứ 2 cháu Hoàng Minh Hùng năm nay học lớp 3, còn con trai út Hoàng Minh Tiến học lớp 1 tại trường Tiểu học Tứ Minh.

Do cuộc sống khó khăn và không có kinh tế lo cho các con ăn học, cho nên cách đây khoảng 2 năm gia đình vay mượn tiền bạc cho chị Nương đi sang Malaysia lao động. Tuy nhiên, khi làm được một thời gian thì công việc gặp trục trặc.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đỗ Văn Dũng – Chủ tịch UBND phường Tứ Minh cho biết: “Sau khi nhận được tin cháu Đào gặp nạn, phường chúng tôi đã trích quỹ vào hỏi thăm và hỗ trợ gia đình. Bên cạnh đó, nhà trường nơi cháu đang học cũng có mặt để phúng viếng hỏi thăm. Tuy nhiên, hiện tại cuộc sống và kinh tế của gia đình nạn nhân rất khốn khó”.

Theo Emdep