Mẹ ruột nhẫn tâm bán con trai 2 tuổi sang Trung Quốc chỉ vì 48 triệu đồng

Tại cơ quan công an, Huỳnh Thị Thu Thủy khai nhận đã thông đồng với một số đối tượng đưa con trai của Thủy mới 2 tuổi sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán trẻ em. Đặc biệt, trong nhóm có 1 đối tượng nhẫn tâm bán chính con trai ruột chỉ mới 2 tuổi của mình.

Bốn đối tượng bao gồm: Huỳnh Thị Thu Thủy (34 tuổi, ngụ tại Bình Phước), Hoàng Xuân Tân (36 tuổi, ngụ tại Hưng Yên), Dương Thị Diễm (39 tuổi, ngụ tại Hải Phòng), La Thị Ngân (còn gọi là My, 29 tuổi, ngụ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc).

Vì số tiền ít ỏi, người mẹ (ngoài cùng, bên trái) nhẫn tâm bán con trai chỉ mới 2 tuổi sang Trung Quốc – Ảnh: Lao Động

Theo báo Lao Động, Hoàng Xuân Tân là đối tượng bị truy nã theo quyết định số 16 ngày 23/7 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông về hành vi mua bán người. Khoảng 2 giờ sáng 21/10, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt được đối tượng Tân.

Trong quá trình truy bắt Hoàng Xuân Tân, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ đi cùng Tân tên là Huỳnh Thị Thu Thủy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về cơ quan công an làm việc. Tại đây, Thủy khai nhận đã lập kế hoạch và cùng đối tượng Diễm đưa con trai của Thủy mới 2 tuổi sang Trung Quốc bán.

Theo lời khai của Thủy, vào ngày 6/10, Thủy và Diễm đưa con trai Thủy đến cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn rồi gọi cho Tân đến đón. La Thị Ngân đưa Tân, Thủy và Diễm đến gặp một đôi vợ chồng sống tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) để ngã giá bán đứa trẻ. Cuối cùng, nhóm đối tượng quyết định bán con trai của Thủy với giá 60 ngàn nhân dân tệ (khoảng 220 triệu đồng). Bán xong, Ngân đưa cho Tân 40 ngàn nhân dân tệ (khoảng 140 triệu đồng), cho Thủy 13 nghìn nhân dân tệ (khoảng hơn 48 triệu đồng). Số còn lại Ngân đút túi coi như tiền công “dắt mối”.

Sau khi các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an tỉnh Lạng Sơn lập tức phối hợp với Công an Trung Quốc để tìm kiếm và giải cứu bé trai 2 tuổi.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Phụ nữ sức khỏe