Rùng rợn với những cái chết được báo trước trên mạng xã hội khiến ai cũng ngỡ ngàng

Đọc xong bài viết này, liệu các bạn còn dám chia sẻ “bừa” thông tin trên mạng xã hội không? Dưới đây là những cái chết được báo trước trên Facebook, các bạn hãy chú ý những gì mình chia sẻ lên nhé!

Status rùng mình của thiếu nữ bị cây đè chết

Tháng 6/2015, câu chuyện thương tâm của nữ sinh tên K. Oanh, sinh năm 1994, sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị cây xanh đè chết trên đường đi học về khiến dư luận bàng hoàng.

9X có thành tích học tập tốt, gương mặt xinh xắn… nên sự ra đi đột ngột của cô để lại sự tiếc thương vô cùng to lớn của bạn bè và người thân.

Một người bạn chung cấp 3 của Oanh nghẹn ngào: ““Oanh mất rồi, giờ ai pha trò trong lúc họp lớp đây”. Một người bạn khác tâm sự: “Tao không muốn nhìn vào mắt mày nữa đâu Oanh ạ, mày làm tim tao đau”.

Nữ sinh K. Oanh.

Trước khi mất, trên trang cá nhân, Oanh từng viết dòng trạng thái vô cùng bi quan:

“Anh đã từng nhắm mắt và tưởng tượng nếu một ngày em biến mất. Anh đứng một mình. Chẳng ai vừa đấm vừa ôm anh. Chẳng ai càu nhàu với anh. Chẳng ai đi xem phim cùng mà cằn nhằn phim chán phèo.

Chẳng ai yêu anh nữa, chẳng ai thương anh nữa. Độc ác là khi tất cả những thứ kia trở thành sự thật. Rồi anh mở mắt ra, nhớ da diết. Anh nhận ra thà để bị đấm, bị cằn nhằn, bị dỗi, chứ đừng để ai mang em đi”.

Cách đó vài giờ, thiếu nữ này còn đăng tải loạt ảnh tổ chức sinh nhật cho bạn trai. Rất nhiều dân mạng đã bật khóc khi đọc những dòng chữ cuối cùng của thiếu nữ bạc mệnh.

Quả thật, ngay sau đó cái chết đã đến với Oanh và cô không còn cơ hội để làm lành với người yêu.

Khi đọc lại dòng trạng thái của Oanh và đối chiếu với tai nạn xấu số của cô khiến ai cũng giựt mình. Không ít người nhận định rằng, Oanh đã biết trước được điềm xấu đã đến với mình.

9X xinh đẹp Đà Nẵng

Một trường hợp tương tự là vụ việc của T. – một nữ sinh xinh đẹp, ngoan ngoãn, sinh năm 1995, tại Quảng Bình. Cô qua đời khi gặp tai nạn kinh hoàng giữa 2 chiếc ô tô ở Đà Nẵng vào cuối tháng 1/2015 làm cho 4 người chết tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện…

Khi biết tin T. qua đời, nhiều bạn bè đã lên Facebook tỏ ra tiếc nuối. “Ánh mắt, nụ cười ấy nay còn đâu. Anh thích những lần lên Facebook của em nhìn hình của em, like hình của em. Nhưng giờ đây còn đâu những tấm hình em tự chụp, những status đáng yêu của em.

Cú sốc quá lớn cho bạn bè, người thân của em. Em ơi, hãy yên nghĩ ở thế giới bên kia nhé! Anh nhớ nụ cười và ánh mắt của em. Hu hu. Quá sốc” – 1 người bạn của T. viết.

Status của 9X trước khi gặp phải tai nạn ô tô ở Đà Nẵng.

“Không ngày về” của 9X chết dưới cống ở Hà Nội

Trước đó vào tháng 7, một nam thanh niên sống tại Hà Nội chết thảm dưới cống nước. Được biết, anh sinh năm 1997, con một trong một gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn.
Status với nội dung “không ngày về” của nam thanh niên.

Không phải ngẫu nhiên mà trước khi chết nam thanh niên này đăng status “Không thấy ngày về”. Thông tin này khiến nhiều người cảm thấy “lạnh gáy”, bởi đây không phải là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam đăng status liên quan đến cái chết, sau đó gặp nạn và qua đời.

Nữ sinh lớp 11 bị đâm chết

Q.K.L, sinh năm 1999, học lớp 11, trường THPT L.V.T, trú tại đường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội bất ngờ bị hai thanh niên đâm chết tại nhà vào tháng 11/2015 gây bàng hoàng dư luận.

Theo đó, khi L. đang ở nhà cùng bạn học thì có hai đối tượng lạ mặt đến xin gặp bố, mẹ… Sau 1 hồi lời qua tiếng lại, một thanh niên bất ngờ rút dao đâm thấu tim khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sự việc nhanh chóng được lan tỏa khắp cộng đồng mạng. Ai cũng ngỡ ngàng và không dám tin là sự thật bởi cách đó ít giờ, L.V.T vẫn cập nhật hình ảnh, status trên trang cá nhân của mình.

Sau cái chết thương tâm của L.V.T, khi đọc lại các trạng thái của cô trên trang cá nhân thì ai cũng giật mình. Trước đó vài ngày, 9X liên tục cập nhật các chia sẻ buồn bã, đau buồn. Thậm chí, ảnh đại diện và ảnh bìa của nữ sinh được đổi sang màu đen bởi một giáo viên của em vừa mất không lâu.

Trong một status, nữ sinh tỏ rõ sự u uất và cảnh báo mơ hồ về cái chết của mình: “Cho đến ngày mình hiểu ra cuộc sống của con người ngắn ngủi thế nào. Bao nhiêu người đi không một lời báo trước. Cả mình cũng thế, không ít lần tự hỏi nếu hôm nay là ngày cuối cùng mình sống thì sao? Ngày mai như thế nào? Từ nay sẽ trân trọng từng phút, với những người xung quanh.

Sẽ không còn bị ném phấn vào đầu nếu gục xuống bàn. Không còn những lần buồn ngủ nghe cô nói chuyện mà cười tỉnh cả ngủ. Không còn lần ốm cô thủ thỉ thế có chép bài không… vẫn chép à… ngoan nhỉ. Không còn… Định xin tiết mai lên tập văn nghệ mà mai chả còn được gặp để mà xin. Dằn vặt vô cùng. Ngày hôm nay quá tồi tệ”.

Dòng trạng thái u buồn của nữ sinh.

Chàng trai bị 2 cô gái đâm chết

Võ Thanh Quang, 25 tuổi bị 2 cô gái đâm chết sau khi va chạm xe tại vòng xoay Dân Chủ vào tháng 10 gây chấn động dư luận.

Theo truyền thông đưa tin, Quang điều khiển xe máy chạy theo hướng từ quận 3 về quận 10, đến vòng xoay Dân Chủ thì bị va chạm xe với hai cô gái khiến cả ba ngã ra đường. Sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn, một trong hai cô gái rút dao đâm nam thanh niên gục tại chỗ, sau đó leo lên xe rời khỏi hiện trường.

Được đưa đi cấp cứu nhưng Quang không qua khỏi.

Cũng như các trường hợp trên, trên trang cá nhân, Quang cũng gây sốc khi chia sẻ: “Đăng lên cho biết mình còn sống, ngày mới vui vẻ nha cả nhà” trước khi gặp nạn.

Status của Quang trước khi bị cô gái đâm chết ở Sài Gòn.

Theo nhiều bình luận của bạn bè Quang, đây như là lời cảnh báo của Quang về chuyện xấu sắp đến với mình. Cũng có thể trong lúc quẩn chí hay buồn bã, chàng trai đã vô tình chia sẻ nội dung như vậy.

Cẩn trọng với những gì chia sẻ trên mạng xã hội

Ngoài những vụ việc thương tâm trên, còn hàng loạt nạn nhân gặp tai nạn sau khi đăng status xui rủi hay liên quan đến cái chết trên Facebook.

Sáng 26/9, cô gái xinh có nickname L.A cảm thấy nôn nao trong người nên lên Facebook đăng status: “Chết rồi, cứ bị nóng ruột. Người bí bách, khó chịu. Lại có chuyện gì sắp xảy ra với tôi”. Đến tối cùng ngày, L.A gặp tai nạn giao thông khi ngồi sau xe máy của bạn gái dẫn đến chấn thương sọ não và qua đời.

Đầu tháng 8/2015, nam thanh niên tên TK bất ngờ cảm và chết giữa đường mà chưa rõ nguyên nhân. Điều kinh khủng nằm ở status và ảnh liên quan đến cái chết mà anh đăng trên Facebook cuối tháng 5.2015: “Tao đã chết”.
Giữa tháng 5/2015, thanh niên tên Sơn bị ô tô tông chết vài tiếng sau khi đăng lên Facebook ảnh có nội dung “Cùng lắm thì chết”.

Vì vậy, trước khi chia sẻ nội dung gì trên Facebook, chúng ta nên cân nhắc nội dung để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh cũng như tự chuốc họa vào thân.

Nguồn:Phununew