Quặn lòng cô dâu trẻ qua đời cùng cha ruột khi chưa kịp mặc áo cưới, 2 vành khăn tang phủ trắng 1 gia đình nghèo sau bão số 12

Cơn bão số 12 ập đến, để con gái đi làm một mình không yên tâm, ông Quốc chở con đến công ty. Bất ngờ, trên đường đi, lũ cuốn trôi mất xác hai cha con. Không khí tang thương bao trùm gia đình nghèo khó. Chú rể chết lặng tiễn vợ sắp cưới ra đi mà chưa kịp mặc áo cô dâu.

Đại tang cha – con, nỗi đau thấu trời

Sau 3 ngày liên tục tìm kiếm, hôm qua (7/11), lực lượng quân sự thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) phối hợp với chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể ông Phan Văn Quốc (58 tuổi, trú tại thôn Thanh Toàn, xã Thủy Thanh) tại khu vực chìm trong nước lũ, chỉ cách nhà 1km.

Thi thể cô con gái Phan Thị Thúy (25 tuổi) cùng chiếc xe máy hai cha con đi cũng được tìm thấy cách đó không xa.

Xã Thủy Thanh là nơi ngập sâu nhất và chịu hậu quả nặng nề nhất của thị xã Hương Thủy – Ảnh: Internet

Trước đó, khi nghe tin ông Quốc và Thúy mất tích trong lũ, người thân vẫn mong hai cha con bình an trở về. Tin dữ đã dập tắt bao hy vọng của cả gia đình, người thân, bà con chòm xóm.

Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm ở thôn Thanh Toàn ngập nước lũ giờ đây trắng màu khăn tang, tiếng khóc than ai oán cho người đi như cứa gan ruột. Hai chiếc quan tài một của cha, một của con gái đặt cạnh nhau.

Không chịu nổi cú sốc quá lớn, bà Trần Thị Ny (58 tuổi), vợ ông Quốc, liên tục ngất lịm. Được người thân đỡ, thỉnh thoảng bà mới gượng dậy tạ lễ người đến thắp hương.

Vợ chồng bà Ny có 4 người con: 2 trai, 2 gái. Con gái đầu đã có gia đình, ở riêng. Thúy là con thứ hai. Con trai thứ ba (19 tuổi) vừa tốt nghiệp THPT, chưa có việc làm. Con trai út (10 tuổi) đang học lớp 4.

Cùng một lúc mất đi hai người thân ruột thịt, mẹ con bà Ny không chịu nổi cú sốc lớn – Ảnh: Internet

Kinh tế gia đình khá chật vật khi tiền học của hai con trai sau trông chờ vào mấy đồng tiền công làm thợ nề của ông Quốc, tiền bán vé số dạo của bà Ny và đồng lương ít ỏi của Thúy khi đi nấu ăn tại Công ty Cổ phần sợi Phú Gia thuộc khu công nghiệp Phú Bài.

Gục đầu bên quan tài chồng con, bà Ny chết nghẹn, nói không ra hơi: “Bình thường thì anh đi làm phụ thợ nề, nhưng mấy ngày này mưa lũ nên anh ở nhà. Thấy con nó định đi làm mà nước bên ngoài thì đang cao nên anh nói để anh đưa con đi. Không ngờ mới đi ra được một đoạn đường thì….”.

Trước đó, lãnh đạo xã Thủy Thanh, lãnh đạo thị xã Hương Thủy cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ một số tiền nhỏ động viên gia đình bà Ny sau những mất mát quá lớn, theo Thanh Niên.

Cô dâu trẻ chưa kịp mặc áo cưới

“Nỗi lòng chi rứa Huế ơi
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên”

Câu thơ của nhà thơ gốc Huế bỗng nhiên ứng vào cảnh tang tóc trong căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo. Mưa ngoài trời không ngớt, nước lũ cứ tràn về.

Đại tang giữa mùa lũ – Ảnh: Internet

Trong số những người thân đội vành khăn trắng, có cả người chồng sắp cưới Nguyễn Đình Bình (24 tuổi, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) của cô dâu Phan Thị Thúy.

Anh Bình và chị Thúy làm việc cùng công ty, biết nhau và nên duyên từ đó. Vừa xong lễ đính hôn, đôi trẻ đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới sau tết Nguyên đán.

Sáng ngày 5/11, khi Bình đang làm ở công ty thì Thúy gọi báo sẽ đi làm. Bình can vợ mưa to đừng đi. Sau đó, cô báo tin cha sẽ chở đi, sợ chiều xuống nước to không chạy xe được.

Bình nghẹn ngào, gạt nước mắt: “40 phút sau khi nhắn tin cho em thì vợ em và ba gặp nạn, em không liên lạc được nữa. Vợ em rất siêng năng, ham việc. Thúy nói cố gắng làm lụng có tiền cho hai đứa em trai sau, để đứa đi học nghề, đứa có tiền học tập. Thúy cũng hay tâm sự rằng sẽ đổi cho ba mẹ cái ti vi trước khi hai đứa cưới nhau, vì ti vi của ba mẹ quá cũ rồi, xem chập chờn, mà ba mẹ thì hay mở tivi coi thời tiết để biết mà còn đi phụ thợ nề và lấy vé số bán hằng ngày”.

Bình đội khăn tang bên quan tài vợ và cha vợ – Ảnh: Internet

Bà Ny ngã gục, người con rể thay mẹ vợ đứng tạ lễ người đến viếng. Nhẫn đính ước trên bàn tay đang chắp lạy của anh bỗng hóa đơn chiếc, lẻ loi.

Ai cũng xót xa cho cảnh nhà mất đi hai người ruột thịt, tiếc thương cho cô dâu chưa kịp mặc váy cưới một lần.

Theo WTT