Phút kinh hoàng của người mẹ khi thấy con trai 3 tuổi gào khóc chui ra từ đống lửa cạnh nhà

Đang giặt quần áo thì chị Mỵ nghe tiếng gào khóc thất thanh của đám trẻ nên chạy xem thì hoảng hồn khi thấy cậu con trai 3 tuổi, toàn thân bốc lửa bò ra từ đống lửa đang rực cháy của nhà bên.

Phút kinh hoàng của người mẹ nhìn thấy con trai gào khóc chui ra từ đống lửa

Trên giường bệnh tại khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang với khuôn mặt sưng phù, da bong tróc, đỏ rực, tứa máu, phần ngực, bụng và hai tay bị phủ kín bởi lớp băng trắng xóa, bé Ly Ngọc Sơn (3 tuổi) luôn miệng gào khóc vì đau đớn, ngứa ngáy, khó chịu.

Bên cạnh bé Ngọc Sơn là bố mẹ của bé luôn túc trực. Vợ chồng anh Ly Văn Tích (21 tuổi) và chị Hạng Thị Mỵ (21 tuổi), ngụ thôn Chúng Trải, thị trấn Cốc Bài, huyện Xíu Mần, tỉnh Hà Giang với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, đôi mắt thâm quầng, hốc hác.

Chị Mỵ cho biết, từ ngày con trai gặp nạn đến nay, vợ chồng chị luôn ở bên cạnh luân phiên bồng bế, chăm sóc. Con trai út mới 1 tuổi cũng phải gửi mẹ chồng ở quê chăm sóc.

Bé Sơn suýt bị thiêu sống vì hàng xóm đốt cỏ khô cạnh nhà

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 16/11. Khi ấy nhà hàng xóm đốt cỏ khô trong vườn, ngay sát sân nhà chị Mỵ. Tại thời điểm đó, bé Sơn cùng mấy đứa trẻ hàng xóm đang nô đùa trước sân.

“Đang giặt quần áo phía sau giếng thì tôi nghe tiếng gào hét thất thanh của trẻ nhỏ. Nghĩ chúng đánh nhau khóc nên chạy ra thì bàng hoàng phát hiện con trai tôi bò ra từ đống lửa đang rực cháy. Toàn thân con trai bám đầy than đang rực lửa. Quần áo con mặc trên người, tóc đang cháy. Tôi chỉ biết vội đến ôm con lao nhanh ra giếng, bỏ vào chậu nước vừa múc sẵn để giặt đồ.

Khi lửa trên người con tôi tắt hẳn cũng là lúc thằng bé lịm dần, bất tỉnh. Tôi hô hoán, cầu cứu mọi người đưa con đi bệnh viện cấp cứu”, chị Mỵ vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc.

Nhận thấy bệnh nhi bỏng nguy kịch nên ngay trong đêm, bé Sơn được bệnh viện đa khoa huyện Xíu Mần chuyển lên tuyến tỉnh. Sau 5 ngày điều trị, tình hình sức khỏe bé Sơn đã dần ổn định.

Nỗi lòng bà mẹ trẻ đau đớn chỉ vì phút bất cẩn khiến con bỏng nặng

Bé Sơn người dân tộc Mông, là con đầu lòng của vợ chồng chị Mỵ. Sau Sơn còn 1 em trai mới lên 1 tuổi. Hoàn cảnh gia đình thuần nông nghèo khó, thu nhập chính phụ thuộc vào 3 sào ruộng.

Sơn liên tục quấy khóc vì đau đớn, ngứa ngáy, khó chịu

Từ ngày Sơn bị bỏng, dù con còn nhỏ, đang bú sữa mẹ nhưng vì lo lắng chị Mỵ gửi con trai út nhờ bà nội ở nhà chăm sóc để cùng chồng ngày đêm túc trực con trai đầu trong bệnh viện.

“Có lẽ khi đứng gần đống lửa, con trai không may bị té, hai tay chồm vào đống lửa. May mắn đôi chân chỉ bị bỏng nhẹ. Hiện tại, lớp da phần bụng, hai tay của con lở loét, thời gian điều trị rất lâu dài. Tôi đang rất sợ không biết con có đủ sức vượt qua nỗi đau này không?”, anh Tích chia sẻ.

Vì da bong tróc, đau đớn, một số bộ phận bắt đầu ra da non nên Sơn liên tục gào khóc bắt bố mẹ gải ngứa, ngủ không yên giấc, thường xuyên giật mình. Hàng ngày, vợ chồng chị Mỵ phải luôn bên cạnh, luân phiên bồng bế, dỗ dành con.

Suốt buổi trò chuyện, chị Mỵ luôn tự trách móc bản thân, chỉ vì bất cẩn, rời mắt khỏi con mà giờ đây, chị phải đau đớn khi nhìn con thơ ngày đêm gồng mình chống chọi nỗi đau đớn.

Hàng ngày, vợ chồng chị Mỵ phải luân phiên bồng bế, dỗ dành con

“Suốt ngày con trai chẳng chịu ăn uống, cứ luôn miệng quấy khóc, đòi về, bắt bố mẹ gãi ngứa. Tôi mang tội với con nhiều lắm. Chỉ vì phút bất cẩn của tôi mà con phải gánh họa. Tôi giờ chỉ ước có thể gánh đau đớn thay con”, gạt nước mắt, chị Mỵ trải lòng.

Trao đổi với Emdep về hoàn cảnh đáng thương của bé Ngọc Sơn, ông Giàng Văn Tao (trưởng thôn Chúng Trải) cho biết: “Khi đốt cỏ khô, cả hàng xóm lẫn chị Mỵ không để ý đến đàn cháu nhỏ đang chơi bên cạnh nên mới để xảy ra hậu quả đau đớn như vậy. Bé Sơn bị bỏng đến 2/3 cơ thể, hiện tại vẫn đang được tích cực điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh. Bố mẹ bé Sơn dù còn trẻ nhưng hoàn cảnh rất khó khăn. Chỉ mong bé Sơn nhanh chóng bình phục để trở về”.

Theo Emdep