Phẫn nộ: Ác mẫu nhẫn tâm bỏ con sơ sinh trước cửa nhà người hay nhặt thi thể chôn cất

Khi mở túi nilon màu đen đặt trước nhà, chị Khiêm tá hỏa phát hiện bé gái sơ sinh đang thoi thóp nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 18-8 bác sĩ Lê Đình Nhân, Phó Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi và sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết bệnh viện đang tiến hành điều trị và chăm sóc đặc biệt một bé gái sơ sinh thiếu tháng bị bỏ rơi.

Theo bác sĩ Nhân, chiều ngày 16-8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng sinh thiếu tháng, nặng gần 1,5kg, tím tái đầu và chân, thở không đều, hạ thân nhiệt và phản xạ rất kém. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, cho bé nằm lồng ấp, ủ ấm tích cực, thở ô xy, truyền dịch và thuốc. “Sau 2 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bé đã khá dần lên nhưng các bác sĩ vẫn theo dõi nhiễm trùng và chăm sóc đặc biệt” – bác sĩ Nhân thông tin thêm.

Bé sơ sinh đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện

Chị Phan Thị Thùy Khiêm (ngụ phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho hay chiều ngày 16-8, chị ra trước cổng nhà thì phát hiện một túi nilon màu đen. Chị bước lại thì phát hiện một bé gái sơ sinh còn sống nhưng mặt tím tái nên vội vàng bế đi bệnh viện cấp cứu. “Tôi hay tham gia cùng tổ chức từ thiện chuyên nhặt các thi thể thai nhi để chôn cất và cưu mang các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn. Có thể mẹ của cháu bé này biết nên cố tình bỏ trước nhà. Hiện gia đình tôi đang chăm sóc bé tại bệnh viện và tiến hành làm các thủ tục để nhận nuôi bé” – chị Khiêm nói thêm.

Mới đây, một câu chuyện đau lòng xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vào tối 11/8, người dân tại địa phương đã tìm thấy một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi rậm ở một nơi hoang vắng. Ngay lập tức, người dân đã đưa em bé đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ kết luận bé gái hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh.

Tuy nhiên, do em bé bị sinh non rồi sớm bị bỏ rơi trong hoàn cảnh kém nên khi đến bệnh viện, nhiệt độ cơ thể của em rất thấp, người em quá lạnh. Các bác sĩ đã phải tiêm dinh dưỡng cho em và đặt em vào lồng ấp.

Ngay khi biết thông tin đứa trẻ bị bỏ rơi do người dân khai báo, cảnh sát đã điều tra ra thân nhân của em bé sơ sinh.

Theo Trí thức trẻ, vào ngày 13/8, cảnh sát địa phương đã tìm thấy mẹ của đứa trẻ. Điều đáng ngạc nhiên, mẹ của em lại là cô bé mới 12 tuổi, có biệt danh là Hạ Quân, sống trong một ngôi làng gần nơi đứa trẻ bị vứt bỏ.

Được biết, Hạ Quân đang ở với ông bà, trong khi bố mẹ cô bé chỉ đưa người con trai 13 tuổi lên thành phố để sống cùng. Giáo viên chủ nhiệm lớp Hạ Quân và ông bà cô bé cho hay họ không hề biết rằng em đang mang thai.

Nhiều người dân đã quyên góp tiền, quần áo, các đồ dùng cần thiết cho đứa trẻ. Cảnh sát cho biết, họ đang điều tra vì sao Hạ Quân, 1 học sinh lớp 5 lại mang thai và không ngoại trừ khả năng cô bé bị hãm hiếp.

Hạ Quân chỉ là một trong số hơn 9 triệu đứa trẻ bị “bỏ rơi” ở các vùng nông thôn khi cha mẹ các em đến thành phố làm việc. Các em được chăm sóc và nuôi dạy bởi ông bà.

Hầu hết các em chỉ được gặp bố mẹ mỗi năm một lần vào dịp Tết Nguyên đán. Hệ lụy là nhiều đứa trẻ bị bỏ lại biến thành tội phạm, trở thành nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục và thậm chí nhiều em đã tìm cách tự tử.

Theo khoevadep