Nước mắt người mẹ già có con trai mua thuốc độc hạ sát cha ruột và hàng xóm: Khóc hết nước mắt vì không thể tin thảm kịch kinh hoàng do con gây ra

Kể từ năm 17 tuổi, Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi) bị liệt hai chân nên không thể lao động. Hằng ngày, Nghĩa bị cha mắng chửi nên nảy sinh ý định giết người. Để có tiền mua thuốc độc trên mạng, Nghĩa đã nói dối mẹ là lấy tiền mua thuốc chữa bệnh.

Dù đã 2 ngày trôi qua nhưng người dân ở xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc Thạch Văn Nghĩa đầu độc chết ông Thạch Văn C. (50 tuổi, cha ruột của Nghĩa) và ông Nguyễn Thanh H. (48 tuổi, một người cùng xóm với gia đình Nghĩa).

Nhớ đến sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 23/11, bà Đoàn Thị T. (49 tuổi, vợ ông C., mẹ ruột của Nghĩa) khóc hết nước mắt. Bà vẫn chưa tin được sự việc kinh hoàng như vậy lại xảy ra trong gia đình mình.

Điều khiến bà đau đớn nhất là đứa con trai mà mình hết mực yêu thương lại có thể ra tay tàn độc giết chết 2 mạng người mà một trong hai nạn nhân chính là chồng mình, và cũng chính là cha ruột của nghi phạm.

Bà T. không cầm được nước mắt khi kể lại sự việc đau lòng – Ảnh: Người Đưa Tin

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, bà T. và ông C. có ba người con, Nghĩa là anh lớn của hai em gái sinh đôi. Vì gia đình khó khăn nên Nghĩa phải nghỉ học từ lớp 4 để phụ giúp gia đình. Đến năm 17 tuổi, Nghĩa đột nhiên mắc bệnh nặng, đôi chân teo lại nên không thể làm gì được. Sợ con trai buồn, bà T. luôn ở cạnh an ủi, động viên.

Gần đây, vì vợ chồng bà có ý định gả 2 người con gái sinh đôi sang nước ngoài trong khi một trong hai cô gái đã có người yêu và đang tính đến việc cưới hỏi, chính vì vậy mà giữa Nghĩa và ông C. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Bà T. kể: “Từ lúc bị bệnh, Nghĩa nhiều lần nhờ tôi ra ngoài bưu điện xã nhận thuốc. Đó là các loại thuốc mua từ trên mạng để mang về cho Nghĩa uống. Lần này, Nghĩa nói dối với tôi rằng, nó biết có loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh bại liệt và đã đặt mua trên mạng với giá 3,8 triệu đồng. Tôi vay mượn tiền và mua thuốc theo chỉ dẫn của Nghĩa thì xảy ra vụ việc đau lòng”.

Thạch Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra – Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó chúng tôi đã đưa, trưa 23/11, ông Thạch Văn C. và Nguyễn Thanh H. đã tử vong trong khi nhậu tại nhà ông C. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, hai nạn nhân uống phải chất độc cyanua. Nghi phạm lớn nhất trong vụ việc là con trai ông C., Thạch Văn Nghĩa.

Tại trụ sở công an xã, Nghĩa thừa nhận vì bất hòa nên đã lên mạng mua thuốc độc rồi bỏ vào bình rượu mà ông C. hay uống. Lúc ông C. và ông H. ngồi uống rượu, Nghĩa ngồi gần đó chứng kiến hết toàn bộ sự việc.

Theo ông Nguyễn Thanh Kha, Trưởng Công an xã Vĩnh Kim (huyện Cầu Ngang), ở địa phương hai nạn nhân luôn chấp hành đúng quy định của pháp luật. Gia đình ông C. thuộc diện nghèo, Nghĩa không có bất cứ tiền án hay tiền sự gì trước đó, là đối tượng bệnh tật được chu cấp tiền hàng tháng.

Theo Phụ nữ sức khỏe