Nước mắt đắng cay của người mẹ có con 14 tháng tuổi nguy kịch vì ung thư võng mạc

Bé Hoàng Minh Anh (trú tại khu 4, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) không may mắn khi mắc căn bệnh ung thư võng mạc. Giờ đây gia đình bé lo lắng về khoản tiền cho đợt phẫu thuật sắp tới.

Mắt sáng như mắt mèo khi 8 tháng tuổi

Không được may mắn như những đứa trẻ khác, bé Hoàng Minh Anh mắc bệnh ung thư võng mạc. Căn bệnh quái ác khiến cô bé xinh xắn có làn da trắng mịn chìm trong bóng tối khi vừa tròn 14 tháng tuổi. Nằm trên giường bệnh lâu lâu bé lại khóc như thể cơ thể mình đang đau đớn. Cũng vì chỉ bi bô tập nói nên không ai hiểu được nỗi đau bé đang phải chịu đựng. Thương em, người thân cũng chỉ biết vỗ về, ôm em vào lòng mỗi khi bé cất tiếng khóc.

Nói chuyện với chúng tôi, khuôn mặt chị Phùng Ngọc Hân (mẹ bé) đượm buồn. Chị bảo, lúc sinh thành bé Hân khỏe mạnh như bao người. Chị cũng nghĩ đến một ngày con gái mình sẽ lớn lên rồi đi học như những bé gái hàng xóm. Vợ chồng chị hạnh phúc vô bờ khi chứng kiến con mỗi ngày một lớn. Chồng chị là bộ đội, công tác xa nhà. Còn chị xin vào làm công nhân tại một công ty trong tỉnh, sáng đi và tối mịt mới về đến nhà.

Dù kinh tế gia đình khốn khó nhưng cả hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng. Nhưng, cuộc sống không êm đẹp như vậy. 8 tháng tuổi, bé Minh Anh bú mẹ ít hơn và đôi mắt bé có một màu kỳ lạ, trong veo. “Tôi thấy mắt phải bé sưng hơn một chút nhưng không nghi là bé bị bệnh gì đâu. Sau một thời gian thì buổi tối nhìn màu mắt sáng trong như mắt con mèo. Bé cũng hay khóc hơn. Linh cảm thấy điều gì nó không lành tôi mới đem con đi khám.

Sau khi khám thì điều trị một thời gian tại bệnh viện của địa phương nhưng tình hình mắt không chuyển biến theo chiều hướng tốt, các bác sĩ giới thiệu chuyển lên bệnh viện ở Hà Nội. Lúc này các bác sĩ cho biết cháu bị ung thư võng mạc, bệnh đã rất nặng rồi”, chị Hân cho hay.

Bé Hoàng Minh Anh đã được phẫu thuật một mắt (ảnh gia đình cung cấp)

Từ ngày con mắc bệnh phải nằm viện, số tiền tích cóp của hai vợ chồng để lấy vốn làm kinh tế chỉ chưa đầy một tháng đã cạn kiệt. Để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị Hân chạy vạy vay họ hàng. Tới thời điểm hiện tại, chị Hân bảo, vợ chồng không thể vay được ai nữa vì người nào giúp được đều đã vay cả, đồ dùng trong gia đình thì cũng không có gì đáng giá.

Trước đây, dù cuộc sống khó khăn nhưng hai vợ chồng còn có thể đi làm thuê để có thu nhập. Còn hiện tại, từ ngày con mắc bệnh, chị Hân phải nghỉ việc để chăm sóc con. Thu nhập của chồng cũng không đáng kể so với tiền thuốc hàng tháng cho bé Minh Anh.

“Vợ chồng tôi không thể vay thêm tiền ai nữa”

Mặc dù có bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chi trả nhưng chi phí thuốc men, ăn uống, sinh hoạt là con số không hề nhỏ. Hiện, riêng tiền thuốc men hàng tháng chị mua cho bé Minh Anh khoảng 5 đến 6 triệu đồng. Và một mình chị Hân không thể chăm sóc con dưới viện mà cần đến sự trợ giúp của bà nội. Không còn sự lựa chọn nào khác, bà nội cũng đành tạm gác công việc ruộng đồng để phụ con chăm cháu. “Bé không khỏe nên hay khóc, việc ăn uống cho bé cũng rất vất vả nên phải cần người phụ nữa”, chị Hân cho biết.

Với người mẹ trẻ, mỗi ngày chăm con bệnh chứa đựng nhiều cảm xúc, có những nỗi niểm khó nói bằng lời. Chính bản thân chị cũng không biết tương lai bé Minh Anh biết đi về đâu khi gia đình đang rơi vào bế tắc không cách nào giải quyết.

Gia đình chị Ngọc Hân có hoàn cảnh khó khăn (ảnh gia đình cung cấp)

Được biết, tại bệnh viện Mắt Trung Ương, bé Minh Anh đã làm phẫu thuật bỏ mắt phải. Sau đợt phẫu thuật và điều trị hơn một tuần, bé lại được điều chuyển sang Bệnh viện K3 truyền hóa chất, không cho khối u tiếp tục xâm lấn hoặc di căn. Hiện tại, cả hai mắt đều không nhìn thấy, sắp tới các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra để tiến hành phẫu thuật tiếp mắt bên trái.

Sau đợt phẫu thuật, bé Minh Anh được các bác sĩ lắp mắt giả vào mắt phải. Qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết, mắt trái bé khối u to sẽ tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới và sẽ cố gắng giữ được mắt để bé không phải lắp mắt giả.

Ảnh internet
Gia đình chị Ngọc Hân có hoàn cảnh khó khăn (ảnh gia đình cung cấp)

Trao đổi với PV, anh Hoàng Ngọc Hưng, trưởng thôn khu 4, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Ở thôn, gia đình chị Hân thuộc dạng khó khăn, kinh tế chẳng có gì. Chồng chị là bộ đội, đóng quân xa nhà. Hiện tại, chúng tôi cũng làm thủ tục để chị có thể vay vốn theo chính sách của hộ cận nghèo. Bản thân tôi rất mong sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị ấy để có thể chữa bệnh cho con”.

Mọi sự giúp đỡ bé Hoàng Minh Anh (MS 314) xin gửi về: Chị Phùng Ngọc Hân ((trú tại khu 4, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Theo giadinh.net