Nóng: Lộ diện CHÂN DUNG DÌ GHẺ tàn độc, bạo hành bé trai 10 tuổi đến rạn sọ não, 2 năm không cho đi học

Tại cơ quan công an, người mẹ kế thừa nhận có đánh cháu K. do nghi cháu ăn vụng thịt bò.

Trao đổi với Vietnamnet, công an quận Cầu Giấy cho biết đang làm rõ vụ việc cháu Trần Gia K. (10 tuổi) bị bố là Trần Hoài Nam (SN 1983, trú phường Nghĩa Đô) và mẹ kế tên Trinh đánh đập dã man.

Đối tượng Nam-bố đẻ cháu K. thực nghiệm hiện trường. Ảnh: ANTĐ

“Chúng tôi đã yêu cầu Trinh về công an phường làm việc. Cô này đã thừa nhận, do cháu Kh. ăn vụng thịt bò nên cầm đũa vụt vào mặt cháu”, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho hay.

Trinh đã ra cơ quan công an trình diện

Tại cơ quan công an, Trần Hoài Nam khai lý do đánh con trai là vì cháu quá nghịch. Do nhắc nhở K. nhiều lần không được nên Nam đã đánh.

Nam cũng thừa nhận hành vi bắt con trai nằm úp mặt xuống đất rồi dùng roi sắt được kết bằng nhiều móc quần áo đánh con rồi dùng chân đạp vào người khi cháu đang đứng sát tường.

Nam và Trinh đã thừa nhận hành vi bạo hành của mình

Cháu K. xin cho bố không đi tù

Hiện cháu Trần Nguyên K. đang ở cùng mẹ là chị Nguyễn Thúy Ngân và ông bà ngoại tại một ngôi nhà ở phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm).

Cháu K. hiện đang ở với mẹ và ông bà ngoại. Ảnh: Dân trí

Clip: Bé trai 10 tuổi bị bạo hành dã man kể lại hành trình chạy trốn khỏi nhà bố đẻ, mẹ kế

Dù bị bạo hành trong thời gian dài, bị bỏ đói, phải nằm ngủ dưới sàn, cháu K. vẫn không oán trách bố đẻ mình. Trong câu chuyện, cháu vẫn hỏi thăm về bố, vẫn bảo “các bác đừng cho bố cháu đi tù, cháu chỉ muốn các bác nhắc nhở bố cháu thôi”.

Trả lời báo Dân trí, ông Đỗ Xuân Tuấn, anh ruột bà ngoại cháu K., là người đưa cháu K. đến bệnh viện và đến trụ sở công an để tường trình sự việc cùng với mẹ cháu. Theo ông Tuấn, khi trở về với vòng tay của mẹ và ông bà ngoại, cháu K. có kể về sự việc cháu bị bố và mẹ kế hành hạ cho mọi người nghe.

“Tôi có hỏi, vì thằng này rất quý bố. Nó nói cô đánh nhiều hơn, lần này là cô đánh. Đánh bằng đũa. Cô nghi cháu ăn miếng thịt bò, cháu không nhận cũng ăn đòn, nhận cũng bị ăn đòn nên cháu nhận. Về đây mọi người hỏi cháu có ăn không thì cháu bảo cháu không.” – ông Tuấn kể.

Cũng theo ông Tuấn, cháu K. chỉ rõ vết thương nào do bố đánh, vết nào do mẹ kế đánh. Mẹ kế đánh bằng gáo inox, đánh bằng guốc. Xương sườn bị gãy do bố đá.

Mẹ đẻ cháu bé kể lại câu chuyện nghe con thuật lại chuyện bị bố và dì bạo hành

“Cháu kể bị đánh bằng mắc áo. Mắc áo tuốt thẳng ra, gập đôi, 3 cái cuộn băng dính để vụt cháu. Hôm qua cho cháu đi khám, sơ bộ thấy cháu thương tích khắp vùng mặt, đầu gối còn vết sẹo ngang, một cái răng gẫy nửa.” – ông Tuấn cho hay.

Ông Tuấn cho biết, theo lời kể của cháu K., cháu cùng bố và dì ghẻ ở trong một căn hộ có lao công phía dưới. Bố và mẹ kế ở trong phòng có tivi. Cháu không được xem, phải ở phòng ngoài, không có giường mà chỉ có vỏ chăn rải xuống nền và chăn đắp.

Theo chị Nguyễn Thúy Ngân, mẹ đẻ cháu K., cháu bé không được đi học hơn một năm qua. Tháng 8/2016, chị Ngân liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con thì được biết bố cháu bé đã xin cho cháu nghỉ học hè để đi du lịch cùng gia đình.

Sau đó, giáo viên không thấy K. trở lại lớp học. Từ thời điểm đó đến lúc trốn chạy được ra ngoài, K. không được đến trường.

Tổng hợp