“Nó ăn hết rồi” – Đó chính là lời mẹ già báo mộng, con cháu cải táng sau 3 năm khóc ngất khi nhìn thấy cảnh tượng này

Khi cải mộ 3 năm cho mẹ già, cả đám con cháu khóc thét, bỏ chạy gần hết khi quan tài vừa hé đã thấy tiếng động rầm rầm bên trong.

Ngày 14-4-2016, gia đình dòng họ Lưu trong vùng đã quyết định cải mộ của cụ bà cố, người phụ nữ có quyền nhất trong dòng họ.

Vì hàng đêm họ thường mơ thấy cụ bà cô chống gậy về than khóc chỉ một câu duy nhất “Nó ăn hết rồi! Nó ăn hết rồi!”.

Ảnh minh họa

Khi đám con cháu hì hục đào phần đất bên trên, họ cảm nhận được điều gì đó không lành. Đất trong mộ không được nèn chặt, nó xập xình như có ai đang thở mạnh bên dưới.

Đến khi quan tài lộ trên mặt đất, nắp quan tài run lên bần bật, nổ rầm rập. Lật lung nắp quan tài lên thì phát hiện một con trăng khủng cuộn tròn trong lớp quần áo bùng nhùng của cụ cố. Đám con cháu khóc thét, kinh hoàng vì những gì xảy ra.

Ảnh minh họa

Nhiều người đã vào tận nơi, bắt con trăn ra bên ngoài và quyết định thả nó về rừng, thay vì bắn chết nó.

Họ nghĩ rằng, ít nhiều linh hồn của cụ cố sẽ được siêu thoát, việc bắn chết con trăn có thể làm ảnh hưởng đến tâm linh.

Nguồn: benhtat.net