Những hình ảnh đau đến nhói lòng ở huyện rốn lũ tại Hòa Bình: Tất cả bị tàn phá, cô lập hoàn toàn

Đà Bắc trong những ngày qua là rốn lũ của Hòa Bình, cũng là huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong tỉnh. Mưa gây sạt lở khắp nơi, trong khi nhiều trận lũ tàn phá nhà cửa, công trình, cuốn trôi người cùng tài sản.

Ngày 12/10, có tới 16 trong tổng số 20 xã ở Đà Bắc vẫn bị cô lập hoàn toàn, huyện nghèo gần như bị chia cắt với bên ngoài do tỉnh lộ 433 nối với thành phố Hoà Bình bị sạt lở nghiêm trọng ở nhiều nơi.
Càng vào sâu bên trong vùng đang còn bị cô lập, tình trạng đồi núi sạt lở vì lũ càng nghiêm trọng.
Những dòng suối nước vẫn còn cuộn đỏ ngàu đất đá.

CLIP: Hiện trường Hòa Bình bị lũ tàn phá, cô lập hoàn toàn…

Chiếc xe tải nằm bất động trên đường đi của một dòng lũ. Hai người trên xe hiện đang mất tích, nghi bị nước lũ cuốn trôi.
Gỗ trên thượng nguồn bị lũ cuốn theo, ngập kín một đoạn sông. Nhiều nơi, người dân tụ tập trên bờ để đợi tin tức từ thuyền đi tìm kiếm người mất tích.
Người phụ nữ thắp hương cho người xấu số. Tới thời điểm hiện tại, huyện Đà Bắc tạm thống kê mưa lũ khiến 5 người chết, 5 người mất tích, 21 nhà bị sập hoàn toàn.
Tại xã Suối Nánh, người đàn ông ngồi thất thần nhìn xuống dòng suối đã cuốn phăng nhà và toàn bộ tài sản, gia súc.
Một số gia đình mất nhà cửa, phải xuống thuyền trú tạm.
Tại xã Đồng Nghê, người dân tập trung dựng nhà tạm để có nơi trú ngụ trước mắt.
Hiện trong địa bàn huyện Đà Bắc có 3 hồ lớn đang trong tình trạng báo động, nguy cơ vỡ đập cao. Các hộ dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được thông báo chuẩn bị tư trang để sẵn sàng sơ tán khi có lệnh.
Đường bộ vào các xã trung tâm huyện Đà Bắc bị chia cắt hơn 1 ngày nay. Tại xã Suối Nánh và Đồng Nghê, người dân ra bến tàu chờ đợi nhu yếu phẩm tiếp tế bằng đường thuỷ để cầm cự.

Theo Dân trí