Nhói lòng thương xót cảnh 2 con cùng bị bệnh, bố mẹ nghèo đau đớn chọn “từ bỏ con trai lớn và cứu sống con trai út”

Hai cậu con trai đều mắc bệnh xơ gan, thế nhưng điều kiện kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, không còn cách nào khác, bố mẹ đành phải lựa chọn cứu sống 1 trong 2.

Với bất kỳ người làm cha làm mẹ nào, có lẽ ngoài mong ước con cái ngoan ngoãn, thông minh thì họ cũng hy vọng các con phát triển bình thường và luôn luôn khỏe mạnh. Thế nhưng, có một thực tế là không phải gia đình nào cũng may mắn thực hiện được những mong muốn đó.

Câu chuyện về một cặp vợ chồng trẻ ở Trung Quốc có hai đứa con cùng mắc bệnh và họ phải quyết định lựa chọn cứu 1 trong 2 đang được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng của nước này.

Được biết, cậu con trai lớn 8 tuổi của cặp vợ chồng này (chưa rõ danh tính) bị chẩn đoán mắc bệnh xơ gan. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai người đã phải cố gắng chạy vạy khắp nơi với hy vọng kiếm đủ tiền chữa trị cho con.

Còn chưa hết nỗi đau về cậu con trai đầu mắc bệnh, mới đây anh chị lại tiếp tục đón hung tin khi biết đứa con thứ hai mới được 1 tuổi cũng mắc bệnh xơ gan. Lúc đó, bố mẹ hai đứa trẻ gần như ngã quỵ, trái tim quặn thắt vì đau đớn. Với họ, đây là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Lo liệu tiền chữa trị cho một đứa đã khó, giờ đây cặp vợ chồng này lại phải gồng gánh thêm tiền thuốc cho đứa con thứ 2. Kinh tế gia đình kiệt quệ và dường như không còn đủ sức chống đỡ. Cuối cùng, hai người phải đưa ra một quyết định đau đớn, đó là lựa chọn cứu 1 trong 2 con.

Cậu con trai lớn 8 tuổi của cặp vợ chồng này (chưa rõ danh tính) bị chẩn đoán mắc bệnh xơ gan

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, cậu bé 1 tuổi được phát hiện bệnh sớm nên khả năng chữa trị sẽ cao hơn, trong khi đó cậu bé 8 tuổi về cơ bản không còn hy vọng gì nữa bởi bệnh của em đã quá nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, bố mẹ đành phải lựa chọn “từ bỏ con trai lớn và cứu sống cậu con trai thứ 2”.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, cậu em 1 tuổi được phát hiện bệnh sớm nên khả năng chữa trị sẽ cao hơn

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, cậu bé 1 tuổi được phát hiện bệnh sớm nên khả năng chữa trị sẽ cao hơn, trong khi đó cậu bé 8 tuổi về cơ bản không còn hy vọng

Từ bỏ đứa con do chính mình dứt ruột để ra có lẽ là quyết định đau đớn nhất mà không một bậc phụ huynh nào muốn trải qua. Thế nhưng, nếu không sớm đưa ra quyết định, cặp vợ chồng này có thể sẽ phải mất cả hai đứa con.

Cậu bé 8 tuổi biết rất rõ tình trạng sức khỏe cũng như quyết định của bố mẹ. Nén nước mắt vào bên trong, cậu bé lôi một cuốn vở ra và viết lên đó những điều em muốn thực hiện trước khi qua đời. Nhìn những dòng chữ đó, bố mẹ em đã bật khóc. Họ lần lượt đáp ứng từng nguyện vọng của cậu bé.

Danh sách những điều cậu bé 8 tuổi muốn thực hiện trước khi chết

Cha mẹ đưa em tới trước cổng trường, nơi em đã bỏ dở việc học vì phải nằm viện, rồi đến thăm những bụi cây nhỏ do chính tay em trồng. Họ cũng mua một bộ đồ chơi đất nặn theo đúng yêu cầu của cậu bé.

Cha mẹ đưa em tới trước cổng trường, nơi em đã bỏ dở việc học vì phải nằm viện
Hình ảnh này khiến nhiều người không cầm được nước mắt

Bà ngoại của cậu bé đã bật khóc khi thấy đứa cháu nhỏ mình hết mực yêu thương đến thăm nhà. Cậu bé nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của bà và không quên gửi đến bà những cái ôm tình cảm nhất.

Cậu bé nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của bà ngoại

Ước nguyện cuối cùng của cậu bé là được gặp lại các bạn học. Bố mẹ cố gắng giúp con trai thực hiện được điều đó nhưng hiện tình trạng sức khỏe của cậu bé đang ngày một xấu. Họ đã chuẩn bị tình thần cho điều tồi tệ nhất sắp xảy ra.

Cậu bé được bố cõng trên lưng để đi đến những nơi em muốn

Nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi biết đến câu chuyện này. Họ khen ngợi sự dũng cảm của cậu bé 8 tuổi và cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình, đặc biệt là mong cậu con trai thứ 2 của họ sẽ sớm khỏi bệnh.
Theo Khám phá