Nhà sư Thái Lan “mỉm cười” sau 2 tháng qua đời gây sốt cho toàn dân chúng

Dù đã mất được 2 tháng nhưng thi thể nhà sư này vẫn còn nguyên vẹn. Thi thể của ngài không được áp dụng các biện pháp bảo quản nhưng trông không khác gì lúc còn sống. Thậm chí, người ta còn cho rằng ngài đã mỉm cười khi được thay y phục.

Đó là nhà sư – cố Hòa thượng Luang Phor Pian, trụ thế 92 tuổi. Ngài qua đời hôm 16/11/2017 tại bệnh viện ở thủ đô Thái Lan vì bệnh nặng.

Nhà sư Pian là người gốc Campuchia. Ngài đã dành phần lớn thời gian của cuộc đời tại tỉnh Lopburi cống hiến cho Phật đạo. Danh tiếng của ngài rất lớn và do vậy ngài được rất nhiều phật tử mến mộ.

Cuối năm 2017 vừa qua, ngài thu thần viên tịch về với cõi Phật, quý Phật tử gần xa đã tâm thành đảnh lễ tiễn biệt ngài bằng tất cả sự cung kính.

Nhà sư Pian được thay quần áo mới.

2 tháng sau khi qua đời, thi thể của nhà sư Pian được khai quật. Dù không được áp dụng các biện pháp bảo quản thi thể nhưng trông ngài không khác gì lúc còn sống. Thậm chí, dường như ngài còn mỉm cười khi được thay trang phục.

Rúng động mạng xã hội Thái Lan

Hình ảnh ngài mỉm cười với phật tử đã được chia sẻ lên mạng xã hội Thái Lan và gây sốt cho dân chúng nước này.

Nhà sư Pian không được áp dụng các biện pháp bảo quản thi thể.

Theo dự kiến, các phật tử sẽ tiếp tục cầu nguyện cho nhà sư Pian cho tới khi ngài mất tròn 100 ngày.

Thái Lan là quốc gia có đông đảo tín đồ theo đạo Phật, chiếm khoảng trên 80% dân số. Ít nhất một lần trong đời, người Thái Lan phải lên chùa tu tập.

Theo Daily Mail