Người đàn ông mặc váy đóng giả chị gái quá cố suốt 20 năm và khi biết sự thật ai cũng nghẹn lòng rơi nước mắt

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ về câu chuyện cảm động lay động hàng triệu trái tim ấy.

Tại Quế Lâm, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có một người đàn ông vô cùng kỳ lạ. Không giống như những người đàn ông khác để tóc ngắn, ăn mặc gọn gàng, người đàn ông này mặc váy và để tóc dài quanh năm.

Mới đây, xuất hiện trong đoạn video dài 90 giây, người đàn ông 50 tuổi này đã ngậm núi nói về lý do ông đóng giả phụ nữ suốt 20 năm qua.

Những hình ảnh được cắt ra từ clip:

Người đàn ông mặc váy của chị gái suốt 20 năm để chăm sóc mẹ nằm liệt giường

Ông chia sẻ, cách đây vài chục năm, chị gái đột ngột qua đời, mẹ ông đau buồn, ngày đêm thương nhớ con gái.

Một vài năm sau đó, người mẹ bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Bà ốm liệt giường và vẫn không ngừng nhớ đến con gái. Để xoa dịu nỗi đau của mẹ, ông đã quyết định ăn mặc giống hệt chị gái đã mất. Vì không đủ minh mẫn, bà cụ đã tin rằng đó là cô con gái sống lại chăm sóc cho mình.

Hằng ngày ông mặc váy đưa mẹ già đi chơi, đi vãn cảnh mà không hề ngại ngùng.

“Mẹ tôi rất hạnh phúc. Vì vậy, tôi vẫn tiếp tục đóng giả làm chị gái. Kể từ đó, tôi cũng không hề có quần áo của đàn ông trong tủ. Tôi cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về hành động có kỳ quặc của mình”, người đàn ông này chia sẻ.

Ông cho biết, đôi khi mẹ vẫn nhận ra đó là con trai đóng giả nhưng bà vẫn vui vẻ nói: “Đó là con gái tôi. Khi con gái lớn của tôi qua đời, thằng bé đã trở thành con gái tôi”.

Ông nói: “Tôi mặc cho mẹ tôi ngắm, sợ gì người khác cười chê”

Đoạn video cảm động này được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút 4,3 triệu lượt xem và hàng triệu lượt bình luận. Họ cảm phục tấm lòng hiếu thảo của người đàn ông.

Nguồn: Khám phá