Nghẹn ngào với cái Tết trọn vẹn đầu tiên của cậu bé 6 tuổi có khuôn mặt “người rừng” ở Yên Bái: “Cháu rất muốn được chữa khỏi bệnh”

Các mẹ còn nhớ cháu Lò Bảo Trọng (sinh năm 2011), người có khuôn mặt tựa “người rừng” ở Yên Bái không?. Cháu Trọng lại bị bệnh u sắc tố bẩm sinh, khối u có màu đen sạm chiếm gần hết phần mặt của cháu và ngày càng lan rộng ra. Tuy khối u không gây đau đớn nhưng nếu ai đó lần đầu nhìn thấy Trọng cũng không khỏi hốt hoảng vì mặt cháu rất đáng sợ. Cha mẹ cháu rất muốn đưa con đi chữa bệnh nhưng nhà quá nghèo, cuộc sống khó khăn nên đành buông xuôi. Nhưng may mắn thay, mới đây, cháu Trọng đã được 1 bệnh viện tài trợ tiền phẩu thuật. Tết vừa rồi gia đình cháu Trọng cũng được ăn Tết to hơn vì bệnh tình của con đã có hy vọng, con sắp được trả lại khuôn mặt xinh đẹp như bao đứa trẻ khác.

Nghe cha mẹ cháu kể về cái Tết vừa qua mà em muốn rơi nước mắt các mẹ ạ! Cuối cùng thì phép màu cũng đã xảy ra. Cháu Trọng sẽ không phải chịu những ánh nhìn soi mói, không phải nghe những lời nói không hay từ mọi người xung quanh nữa.

Hai mẹ con chị Nhất và cháu Trọng vui mừng đón Tết trong niềm vui vô bờ.

Nhớ lại, vợ chồng anh Lò Văn Phấng (sinh năm 1985) và chị Hoàng Thị Nhất (sinh năm 1989) là cha mẹ của cháu Trọng từng mất ăn mất ngủ khi đứa con của mình vừa lọt lòng đã mắt chứng bệnh u sắc tố bẩm sinh. Chị Nhất cho biết, ban đầu khối u sắc tố có màu đen sạm chiếm gần hết phần mặt, tuy nhiên, đây là khối u lành tính nên anh chị cũng không quá lo lắng. Cứ thế, cả gia đình cứ nuôi nấng bé Trọng trong tình thương yêu vô bờ.

Khối u sắc tố nổi lên trên mặt khiến nhiều người hốt hoảng khi gặp bé.

Ấy thế nhưng, nhìn con mỗi ngày một lớn lên không được bình thường như những đứa trẻ khác khiến anh Phấng, chị Nhất vô cùng khổ tâm. Đến khi con được 18 tháng tuổi, gia đình có đưa cháu đi các bệnh viện để thăm khám và điều trị. Lúc đó, cháu Trọng được 1 tổ chức từ thiện tài trợ tiền phẫu thuật tại 1 BV lớn tại Hà Nội. Việc phẫu thuật không phải diễn ra 1 lần là xong mà phải kéo dài nhiều lần mới có thể hết bệnh. Tuy nhiên, khi đó tổ chức từ thiện kia giải tán nên việc điều trị cho cháu Trọng cũng đứt gánh giữa đường

Trên những phần da của khối u xuất hiện lông mọc dài, nhiều người gọi bé Trọng với cái tên “cậu bé rừng
Má bên trái, mũi, phần lông mày bị khối u che gần kín hết

Càng lớn lên thì khối u sắc tố trên mặt cháu Trọng cũng lớn theo khiến những nốt sần càng lan ra. Hiện nay, Trọng đang theo học lớp 1, cháu rất thông minh, hoạt bát và thường xuyên được cô giáo khen. Dù bây giờ cháu chưa nhận thức được nhưng ít lâu nữa cháu sẽ cảm thấy tự ti, xấu hổ cũng như ngại tiếp xúc với người ngoài vì hình dạng xấu xí trên mặt. Tuy nhiên, cháu Trọng vẫn buồn bã khi gương mặt của mình khác các bạn, cháu nói rất muốn được chữa khỏi bệnh.

Trọng chia sẻ: “Cháu rất muốn được chữa khỏi bệnh”.

Thương con lắm nhưng vì nghèo nên 2 vợ chồng anh Phấng, chị Nhất chỉ biết trông chờ vào phép màu. Để có tiền trang trải cho cuộc sống, cho con ăn học cũng như chữa bệnh cho con anh chị chỉ biết bám vào vài thửa ruộng, mở thêm quán tạp hóa nhỏ kiếm tiền cơm cháo qua ngày.

Bé Trọng bên tiệm tạp hóa của gia đình.

Nhưng không ngờ, phép màu là có thật, mới đây, các bác sĩ thuộc quỹ Thiện tâm của BV Vinmec Times City đã liên hệ với gia đình cháu Trọng và đưa cháu xuống bệnh biện để thăm khám và sẽ tiến hành phẫu thuật cho cháu. Gia đình cháu Trọng hạnh phúc tột cùng khi đứa con của mình sắp được trả lại khuôn mặt bình thường như bao đứa trẻ khác.

Cháu Lò Bảo Trọng trước ca phẫu thuật tại Bệnh viện.

Chị Nhất chia sẻ: “Hôm 15/1 vừa qua, cả gia đình chúng tôi đưa cháu Trọng xuống Hà Nội để tiến hành phẫu thuật vào hôm 17/1. Lần phẫu thuật vừa qua, các bác sĩ tiến hành loại bỏ phần u sắc tố trên môi và dưới môi một chút, sau sẽ tiến hành phẫu thuật những lần tiếp theo để loại bỏ hoàn toàn. Đến ngày 26/1 thì cháu được xuất viện và về nhà, đợi đến lần phẫu thuật tiếp theo”.

Hình ảnh bé Trọng sau khi phẫu thuật xong, loại bỏ một phần khối u.

Theo thông tin rừ bệnh viện thì dự kiến, sau 3 – 6 tháng nữa, cháu Trọng sẽ được mổ lần 2 để cắt u, tạo hình vùng mũi và tiếp tục phẫu thuật lần 3 chỉnh sửa hoàn thiện các đường nét của khuôn mặt.

Vui mừng khôn xiết khi con đã có hy vọng khỏi bệnh, Tết vừa rồi gia đình cháu Trọng cũng ăn Tết to hơn. Trong các ngày sát Tết gia đình cũng đã đi mua sắm quần áo mới, đồ chơi cho con trai được đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân. Đặc biệt, Trọng được cha mẹ mua quần áo mới rất thích và liên tục khoe với bạn bè cùng trang lứa.

Chị Nhất chăm sóc con mình sau khi phẫu thuật xong.

Nghe thông tin cháu Trọng được tài trợ tiền phuẫu thuật mà em mừng thay cho cháu và gia đình. Hy vọng cháu sẽ sớm được khôi phục lại gương mặt, có cuộc sống bình thường như bạn bè trang lứa.

Qua đây, em nghĩ các bậc cha mẹ, khi phát hiện trẻ có bất cứ thay đổi bất thường nào về màu sắc trên da (trắng bệch, tối màu…) thì nên đến khám bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ, tuyệt đối không tự ý điều trị khi chưa có chẩn đoán chính xác của bác sĩ về bệnh.

Theo WTT