Nghẹn ngào lặng nhìn cuộc sống mới của bé 6 tháng tuổi từng CHẾT HỤT dưới trận MƯA DAO điên cuồng của người chú rể tàn độc

Sau trận mưa dao điên cuồng của người chú rể tàn độc, mẹ của bé đã mãi mãi ra đi. Bé L may mắn được cứu sống. Gần 4 năm trôi qua nhưng nỗi đau vẫn in hằn trên cơ thể đứa bé bất hạnh.

Mẹ chết, con 6 tháng tuổi bị thương sau trận mưa dao của em rể tàn độc

Bé Thái Thị Thùy L (4 tuổi, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) với dáng người nhỏ, da ngăm đen, khuôn mặt in hằn một vết sẹo lồi, dài gần cả gang tay người lớn, kéo một đường từ trán xuống má trái.

L ngồi thu mình bên bà nội, thỉnh thoảng cô bé lại ngước nhìn ra phía ngoài sân để trông chờ bố đi làm về.

Hình ảnh L sau khi bị người em rể tàn độc của mẹ truy sát

Thắp một nén nhang lên bàn thờ con dâu xấu số, cụ Nguyễn Thị N. (80 tuổi, bà nội bé L) thở dài khi nhớ lại những đau khổ, khó khăn sau ngày con dâu và cháu nội bị kẻ ác tàn sát một cách man rợ.

Sự việc xảy ra cách đây hơn 3 năm nhưng mỗi khi nhắc lại, người dân địa phương nói chung và người trong nhà như cụ N. nói riêng vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ đến cảnh tượng hai mẹ con chị Đặng Thị V (mẹ cháu L) nằm gục trên vũng máu vì bị Phạm Văn Tuấn (em rể chị V) truy sát.

Tuấn lấy chị Đặng Thị K (em gái chị V). Nhưng chung sống với nhau được một thời gian thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến li thân. Tuấn sang Lào làm ăn. Vợ vào miền Nam làm công nhân. Hai đứa con gửi hai bên nội ngoại chăm sóc.

L may mắn sống sót nhưng nỗi đau vẫn hằn trên khuôn mặt

Sự việc đay lòng xảy ra vào chiều ngày 3/1/2015. Vì muốn níu kéo tình cảm nên Tuấn quay về, sang nhà chị V ngỏ ý xin số điện thoại của vợ để liên lạc nhưng chị V bảo không có. Bức xúc, Tuấn lấy con dao thủ sẵn trong người chém liên tiếp vào chị vợ khi chị V đang bế bé Linh (mới 6 tháng tuổi) trên tay.

Dù bị trọng thương nhưng chị V vẫn cố gắng chạy ra ngoài để cầu cứu. Nhưng chạy ra đến đường cái thì chị gục xuống trong vũng máu. Thấy chị vợ nằm gục, Tuấn còn điên cuồng chém cháu L một nhát vào mặt rồi mới cầm dao bỏ trốn.

“Nhìn cảnh cháu L mặt be bét máu, nằm gục bên thi thể mẹ, chẳng ai hi vọng có cơ hội cứu sống. Nhưng rồi, sau nửa tháng giành giật sự sống, L đã trở về. Khổ thân, mới 6 tháng mà con đã phải mồ côi mẹ, còn phải mang trên mình vết tích của nỗi đau”, một hàng xóm nhà chị L nói.

Gánh nặng dồn hết lên vai người chồng gà trống nuôi 3 con

Dù người mẹ đã qua đời, kẻ giết người phải gánh nhận mức án tử hình nhưng nỗi đau vẫn in hằn trên khuôn mặt thơ ngây của đứa trẻ bất hạnh.

Sớm thiếu vắng tình thương của mẹ nên L tỏ ra là một đứa trẻ ít nói, trầm tư. Hiện tại, L đã 4 tuổi, học trường mầm non gần nhà.

L bên bà nội

L là em út trong gia đình có 3 anh em. Người anh trai đầu của L đang học lớp 9. Chị gái thứ đang học lớp 7. Từ ngày mẹ qua đời, gánh nặng đè lên vai người cha của bé L.

Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào mức lương công nhân hơn 4 triệu đồng mà anh Thái Bá M (40 tuổi, bố của L) nhận được hàng tháng khi làm việc trong nhà máy xi măng.

Từ ngày vợ mất, một mình anh M vừa làm mẹ vừa làm cha, gánh vác tất cả công việc lớn nhỏ trong gia đình. Thương con trai cùng đàn cháu thơ dại, cụ N dọn qua ở cùng để trông nom cháu, phụ giúp công việc nhà.

Cố gắng chắt chiu tằn tiện mãi mà anh M vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện bấy lâu của mình là chữa lành vết sẹo dài trên khuôn mặt cho con. Mỗi lần nhìn con gái, lòng anh lại quặn thắt khi nghĩ về nỗi đau quá khứ.

Nhiều người mách anh tìm mua nhiều loại thuốc để bôi cho con nhanh liền sẹo nhưng không có kết quả. Anh M chỉ mong được đưa con đi thẩm mỹ viện một lần nhưng kinh tế gia đình quá vất vả.

“Bao giờ vết sẹo trên mặt cháu tôi mất thì khi đó mới hi vọng nỗi đau sẽ được nguôi ngoai. Chỉ mong ông trời cho số phận nó được khỏe mạnh, sống bình an trong suốt cuộc đời còn lại. Đời nó đã gặp quá nhiều bất hạnh”, ôm cháu nội vào lòng, cụ N gạt nước mắt chia sẻ.

Theo emdep