Lộ BẢN MẶT 2 ác mẫu còn lại cùng lời khai độc địa về THÚ VUI tra tấn trẻ, ác quỷ không phải người

Những ngày vừa qua dư luận đang rất phẫn nộ sau khi xem đoạn clip 3 ác mẫu đánh tới tấp, dùng ghế dao hành hung trẻ dã man. Cuối cùng công an đã vào cuộc triệu tập cả 3 ác mẫu lên trình diện.

Tối 29/11, Chủ tịch quận 12, TP.HCM cho biết cơ quan chức năng đang tạm giữ 2 bảo mẫu xuất hiện trong clip hành hạ trẻ em ở trường Mầm Xanh để điều tra, làm rõ.

Ông Lê Trương Hải Hiếu nói về trường hợp lớp mẫu giáo Mầm Xanh:

Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu cho biết sẽ công khai thông tin các cơ sở mầm non, giáo viên, bảo mẫu, điều kiện vật chất, nơi cung cấp thức ăn của trường mẫu giáo.

Tối 29/11, ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 xác nhận bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (23 tuổi), người liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) đã đến công an trình diện.

Trong khi đó, một bảo mẫu khác tên Phạm Như Quỳnh, 18 tuổi, quê Cà Mau đã được công an mời đến trụ sở lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Thị Đào ra cơ quan công an trình diện. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, cả 2 đang được Công an quận 12 tạm giữ để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Theo nhà chức trách, bảo mẫu Nguyễn Thị Đào đang mang thai.

Ba bảo mẫu hành hạ trẻ như thế nào?

Ngày 26/11, báo Tuổi Trẻ đăng tải video: “Kinh hoàng bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non tại trường tư thục”, phản ánh tình trạng các bảo mẫu cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh nằm trên đường HT 05, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM hành hạ nhiều trẻ nhỏ.

Trước khi bị phát giác đánh đập trẻ, cơ sở tư thục này nhận giữ 30-40 trẻ, từ 12 tháng đến 4 tuổi. Theo phản ánh, mỗi sáng nhận các cháu vào lớp, bà Linh và hai bảo mẫu tên Quỳnh và Đào đều tươi cười niềm nở. Tuy nhiên, khi cha mẹ các bé đi làm, con họ đã bị đánh đập. Nhiều trẻ bị hành hạ ngay trong lúc ăn ngủ, tắm rửa, vệ sinh, học tập… khiến các em đến trường trong sợ hãi.

Phạm Như Quỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.

Nhiều bé bị bảo mẫu Linh tát vào mặt liên tiếp, bị đánh bằng muỗng múc canh, đập bình nhớt, lưỡi dao vào đầu. Hai bảo mẫu Quỳnh và Đào thì dùng nhiều vật dụng như cây, vá múc canh, thìa, ống nhôm, lược, chổi, cây lau nhà đánh trẻ. Bảo mẫu còn giơ chân đạp vào người trẻ.

Đóng cửa trường mầm non, tạm giữ bảo mẫu

Sáng 27/11, trước cổng cơ sở mầm non Mầm Xanh dán giấy thông báo của nhà chức trách về việc đình chỉ hoạt động. Hàng chục phụ huynh vẫn tập trung trước cổng đòi tìm giáo viên bạo hành con mình nói chuyện phải trái.

Công an và lực lượng dân phòng vẫn phải trực để để ổn định trật tự.
Sáng cùng ngày, trung tá Võ Hồng Xén, Phó đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tổng hợp, Công an quận 12, cho biết cơ quan công an đã mời bà Linh lên làm việc.

Chủ nhà trẻ thừa nhận dùng tay chân, vá múc canh, can nhựa, ống nhôm, lược, chổi, cây lau nhà, thậm chí là dao… để hành hạ, đánh đập các bé.

Lý giải hành vi của mình, bà Linh cho rằng do các bé hiếu động nên phải đánh để dằn mặt, để các cháu sợ và chịu ăn ngủ. Sau khi ghi lời khai, cơ quan công an đã tạm giữ phụ nữ này.

Bị công an triệu tập, bà Linh khai 2 bảo mẫu Quỳnh và Đào không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề dạy dỗ, chăm sóc trẻ mầm non. Thế nhưng ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12, cho biết trước khi sự việc được báo chí phanh phui, cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở này nhưng không phát hiện sai phạm.

Sau khi rút giấy phép hoạt động của cơ sở này, ngành chức năng đã chuyển 36 trẻ đang theo học tại đây đến các cơ sở mầm non công lập.

Một số bé có chứng hoảng loạn tâm lý

Bệnh viện quận 12 cũng đã khám cho các bệnh nhi bị chủ trường mầm non tư thục đánh đập.

Bác sĩ CKII Nhan Tô Tài, giám đốc bệnh viện cho biết, qua thăm khám, bước đầu các bác sĩ ghi nhận trên người 6 bệnh nhi được cha mẹ đưa đến có nhiều vết bầm tím, chấn thương phần mềm. Ngoài ra một số bé có triệu chứng hoảng loạn về tâm lý.

Sau khi khám toàn bộ các bé, bệnh viện sẽ sàng lọc và đánh giá chấn thương mà các bệnh nhi gặp phải.

Có hay không việc “bảo kê” ở trường mầm mon Mầm Xanh?Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch TP.HCM, vụ bạo hành này quá dã man. Bà không hình dung được việc này lại do chính những người phụ nữ thực hiện. Hành động dí dao, vớ được vật gì đều lấy làm hung khí đánh các cháu như vậy là không thể chấp nhận được.

“Vậy còn điểm nào như thế này nữa hay không? Tôi chắc chắn có. Vì cách đây vài tháng đã có rồi, hôm nay lại tiếp tục cho nên chúng ta phải có hành động cụ thể và triệt để”, bà Thu nói.

Theo lời bà Thu: “Tôi không muốn có thêm một trường hợp Mầm Xanh nào khác trong thời gian tới”.
Lãnh đạo thành phố chỉ đạo Công an quận 12 làm rõ có hay không hành vi “bảo kê” cho cơ sở giáo dục mầm non này, đồng thời bà cũng đặt yêu cầu phải lắp camera ở tất cả các nơi trông giữ trẻ.

“Khi xét đủ yếu tố thì phải khởi tố ngay, cần xét xử ở mức cao nhất. Nếu chúng ta cứ ngồi im mà không làm gì thì rất có lỗi với các em”, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.

Bên trong trường Mầm Xanh. Ảnh: Lê Trai.

Sớm đưa ra xét xử

Chiều 29/11, tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè, Viện trưởng VKSND TP.HCM Dương Ngọc Hải đã trả lời ý kiến cử tri về vụ bạo hành trẻ mầm non tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh (quận 12).

Theo ông Dương Ngọc Hải, những vụ bạo hành trẻ em như ở Mầm Xanh đã nổi lên trong thời gian qua. Các vụ việc này thường xảy ra tại những nơi gần nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất. Các đôi vợ chồng công nhân đi làm cả ngày nên phải gửi con ở các nhà trẻ tư nhân hoặc nhóm trẻ gia đình.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở Mầm Xanh) vì hành vi Hành hạ người khác. VKSND TP.HCM cũng đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, bắt giam bị can này.

“VKSND sẽ thực hiện chức năng giám sát, đề nghị điều tra nhanh, đưa ra xử lý, góp phần răn đe và phòng ngừa chung”, ông Dương Ngọc Hải cam kết với cử tri.

Theo Zing