Hôm nay, Trung thu, con chào đời được 3 ngày rồi! Bố yên giấc ngàn thu bố nhé!

Hôm nay Trung thu, nhưng từ tối qua mình đã chuẩn bị đèn lồng, nến… cho con rước đèn cùng các bạn nhỏ trong xóm. Nhìn ánh mắt con trong veo, gương mặt con rạng rỡ đi đón chị Hằng cùng bạn, mình thấy yêu con quá, hạnh phúc quá!

Với người làm cha, làm mẹ còn hạnh phúc nào hơn được nhìn thấy con hồn nhiên, khôn lớn mỗi ngày, được song hành cùng con trong mọi vui buồn của cuộc đời chứ.

Nhưng….

Sáng nay vào lướt web, đọc những dòng chia sẻ, hình ảnh của nhà báo Gia Hiền về con trai của liệt sĩ Lê Đức Lam chợt ứa nước mắt.

Hôm nay Trung thu. Tất cả mọi đứa trẻ đều bình đẳng hạnh phúc dưới ánh trăng.

Hôm nay, Trung thu, cháu chào đời được 3 ngày.

Ảnh minh họa

Cháu tên là Lê Đức Dũng. Con trai liệt sĩ Lê Đức Lam – tử nạn trong máy bay CASA212 và không tìm được thi thể. Khi bố mất, cháu mới 6 tháng tuổi, trong bụng mẹ.

Chẳng còn đọc nỗi nữa…

Dẫu biết rằng cuộc đời vốn vô thường, chuyện sinh ly tử biệt là thường tình mà sao cứ thấy khóe mắt cay cay

Con trai à, hãy mạnh mẽ lên nhé, dù bố không còn nữa để nâng bước con đi, cùng con chia sẻ những vui buồn của cuộc đời, cùng con đón những mùa tết trung thu thật trọn vẹn. Nhưng hãy tin rằng, trên kia, bố của con sẽ không bỏ mặc con đâu và sẽ luôn dõi theo những bước con đi. Nhé!

Chúc con trai một mùa trăng an lành và hạnh phúc. Lớn ngoan và luôn là chàng trai dũng cảm như bố của con nhé!

Chúc mẹ của con luôn mạnh mẽ và tự tin để nuôi dạy con nên người và dũng cảm như bố của con nhé!

Theo webtretho