Giữa mùa đông Bắc Bộ rét mướt, cụ bà 87 tuổi co ro trong tấm chiếu cũ khiến cộng đồng mạng xót xa

Không chồng con, mấy chục năm qua bà Nguyễn Thị Đỡ (87 tuổi) vẫn sống côi cút trong căn nhà cũ kỹ chỉ khoảng chục mét vuông tại đội 1, thôn Bắc, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (Hải Dương).

Ở cái tuổi gần đất xa trời, cuộc sống của bà Đỡ vẫn không có lấy một ngày thảnh thơi. Khoản trợ cấp ít ỏi cho người nghèo chỉ giúp bà có tiền mua gạo, lo thuốc thang. Khi khỏe mạnh, bà phải tự mình mưu sinh. Lúc ốm đau, bà đành nhờ vả người em trai sống gần nhà.

Căn nhà cũ kỹ của bà Đỡ – Ảnh: Facebook

Biết hoàn cảnh thương tâm của bà Đỡ, nhiều người đã tìm đến căn nhà cũ kỹ hỏi thăm. Một người phụ nữ tiến lại gần, vạch chiếc chiếu ra mới nhìn thấy bà co ro trong giá lạnh.

“Bà ơi, bà có lạnh không?”. Không nghe tiếng đáp trả, chỉ nghe của tiếng một cụ ông đáp thay: “Bà không nghe gì đâu cháu”. Một lúc sau, bà Đỡ mới phản ứng như muốn chống lại cơn lạnh buốt.

“Bà lạnh lắm! Chân tay run hết cả lên rồi!”, chị này tiến ra ngoài và báo cho mọi người đến thăm biết tình hình của cụ.

Hình ảnh bà Đỡ co ro trong tấm chiếu cũ – Ảnh: Facebook

Sau khi câu chuyện và hình ảnh thương tâm của bà Đỡ đăng tải, cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Bài viết đã nhận được hàng nghìn lượt quan tâm và chia sẻ của mọi người.

Cộng đồng mạng đăng tải câu chuyện thương tâm của bà Đỡ – Ảnh chụp màn hình

Một số bạn trẻ đã đứng ra quyên góp gửi đến bà số tiền để vơi bớt phần nào khó khăn. Nhóm tình nguyện tại địa phương đã tổ chức thăm hỏi, sửa sang lại nhà cửa, chuyển đến bà những tấm chăn gối mới để mùa đông của bà ấm áp hơn.

Mùa đông này bà Đỡ đã ấp áp hơn khi sống trong căn nhà tường vôi mới, chăn đệm mới – Ảnh: Facebook
Giờ đây bà Đỡ đã không còn phải sống trong cảnh đắp chiếu thay chăn – Ảnh: Facebook

Theo Phụ nữ sức khỏe