Gia cảnh đau xót của người phụ nữ cơ thể bị hủy hoại hóa ‘thân tàn ma dại’ sau trận sốt cao

Chỉ sau cơn sốt cao, cơ thể chị Thu bị hủy hoại hoàn toàn. Da toàn thân phồng rộp, vỡ ra. Tai và mắt mưng mủ, miệng lở loét, lưng chằng chịt gân từ xanh đổi sang đen.

Hóa “thân tàn ma dại’ sau trận sốt cao

Chiều ngày 29/10/2017, chị Nguyễn Thị Kim Thu (33 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cảm thấy trong người khó chịu và lên cơn sốt cao. Nghĩ chỉ cảm cúm thông thường, chị Thu không đến bệnh viện mà đi khám ở phòng khám tư. Tại đây, chị được tiêm thuốc rồi lấy thêm thuốc uống về nhà.

Đến tối cùng ngày, chị Thu càng sốt cao hơn, toàn thân ửng đỏ và dần hôn mê. Thấy vậy, anh Võ Ngọc Hưng, chồng chị Thu, đưa vợ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Long Khánh.

Hai ngày sau, cơ thể chị Thu phồng rộp, da tím tái, thị lực suy giảm, tai mưng mủ, gan bị tổn thương nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị dị ứng thuốc và dùng thuốc quá liều dẫn đến biến chứng. Cơ thể bệnh nhân bị hủy hoại từ trong ra ngoài, tổn thương nặng nhất là mũi, mắt và gan.

Chỉ sau cơn sốt cao, cơ thể chị Thu bị hủy hoại hoàn toàn. Da toàn thân phồng rộp, vỡ ra. Tai và mắt mưng mủ, miệng lở loét, lưng chằng chịt gân xanh đổi qua màu đen – Ảnh: Em Đẹp
Chị nằm vật vã trên giường, liên tục rít lên từng cơn vì đau đớn – Ảnh: Em Đẹp

Sau 20 ngày điều trị, chị Thu đã qua cơn nguy kịch. Các vết phồng rộp đã bong và đang trong quá trình lên da non. Hiện bệnh nhân đã được chuyển về lại Bệnh viện đa khoa huyện Long Khánh điều trị.

Trao đổi với PV Em Đẹp, chị Hạnh – em chồng chị Thu – cho biết: “Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ bảo chưa thể nói trước được điều gì vì hai mắt của chị Thu bị ảnh hưởng nặng, có nguy cơ bị mù. Hai tai mưng mủ, gan đang bị tổn thương rất nặng. Cũng vì vậy nên gia đình đang rất lo lắng”.

Gia cảnh nghèo khó, đông con

Chị Thu và chồng sinh được 4 người con, con lớn 16 tuổi, đứa nhỏ mới 11 tháng tuổi. Vì hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình phải rời nhà vào vườn xoài làm thuê. Cậu con trai lớn cũng phải nghỉ học, đi làm phụ giúp cha mẹ.

Nếu công việc đều đặn, mỗi ngày cả hai vợ chồng kiếm được từ 300 – 400 ngàn đồng. Những ngày ít việc thì chỉ đủ chi tiêu, ăn uống cho gia đình 4 người. Vì làm công cho người ta nên chị Thu không có bảo hiểm. Khi gặp nạn nằm viện, chị cũng không được hưởng bất kỳ khoản hỗ trợ nào.

Từ khi gặp nạn phải nằm viện, cuộc sống của gia đình chị Thu lâm vào cùng cực, bế tắc – Ảnh: Em Đẹp

Một tháng trước, anh Hưng bị tai nạn, gãy xương quai hàm phải phẫu thuật, hiện tại vẫn đang chờ tháo đinh. Nhưng vì vợ lâm nạn, cộng thệm tiền viện phí cao, anh Hưng cắn răng chịu đau xin đi làm lại. Vết thương vẫn chưa kịp lành nên anh chỉ đi xịt thuốc sâu thuê, mỗi ngày may mắn lắm chỉ kiếm được khoảng 100 ngàn đồng. Gần một tháng qua, việc túc trực, chăm sóc chị Thu đều do cô em chồng là chị Hạnh gánh vác.

“Từ ngày chị Thu lâm bệnh, gia đình anh trai tôi như bị dồn vào ngõ cụt. Dù mắt chị chỉ nhìn thấy 30% nhưng suốt ngày đòi xuất viện để về gặp con. Đứa út 11 tháng tuổi suốt gần tháng nay nheo nhóc vì khát sữa mẹ. Chỉ mong chị nhanh chóng bình phục để trở về cùng anh trai gánh vác, chăm đàn con thơ”, chị Hạnh vừa nói vừa khóc.

Theo emdep