Bé gái 3 tháng tuổi đầu to hơn người sự sống dần lụi tắt vì không tiền chữa bệnh

Mới sinh được cách đây vài tháng, cháu Lâm Bảo Anh mắc phải bệnh não úng thủy, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn không có khả năng chạy chữa. Sự sống của cơ thể xanh xao, nhỏ thó với chiếc đầu phình to đang rất mong manh.

Từ ngày con gái Lâm Bảo Anh chào đời, thay vì sung sướng, hạnh phúc như bao người làm cha làm mẹ khác, vợ chồng chị Lâm Minh Phụng, 36 tuổi, trú tại, thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) lại chưa đêm nào yên giấc, phải sống trong cảnh nơm nớp mất con bởi cháu không được bình thường như những đứa trẻ khác. Đầu của cháu thì to, trong khi chân tay ốm gầy. Theo bác sĩ, cháu Bảo Anh bị não úng thủy, viêm phổi nặng, hở van tim cần phải theo dõi, điều trị căn bệnh này lâu dài.

Mới 3 tháng tuổi Bảo Anh đã phải chịu nỗi đau của bệnh não úng thủy

Vừa qua, cháu Bảo Anh được phẫu thuật trên đầu, đặt ống hút nước dẫn xuống vùng bụng để tạm giải quyết áp lực đầu to. Vì phải nằm viện kéo dài, chi phí điều trị cao trong khi gia đình đã cạn kiệt nên chị đành đưa cháu về nhà chăm sóc tạm thời.

Đến nhà chị Phụng thăm hai mẹ con, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy đứa trẻ 3 tháng tuổi chỉ nặng được 3,5kg mà đầu to bằng thân người, chân tay không phát triển, bụng căn phình cứng.

Cũng vì căn bệnh quái ác, cháu Bảo Anh luôn quấy khóc suốt ngày đêm, ho sốt, nước mũi hay chảy ra. Gần đây, cháu Bảo Anh còn bị viêm da đầu, đầu mọc nhiều mụt lớn nhỏ có mủ. Chị Phụng lại đôn đáo đưa con vào BV Da Liễu Khánh Hòa chữa trị.

Con mắc cùng lúc nhiều thể bệnh khiến cuộc sống của gia đình chị thêm khốn khó. Trước đây, chị đi làm thu nhập mỗi ngày được 80 ngàn, tằn tiện cũng gọi là đủ sinh hoạt. Từ ngày con bị bệnh chị không làm được vì phải chăm sóc con. Không chỉ vậy, chị còn phải gồng gánh chăm nuôi người cha già bị tai biến, mắt mờ, chân tay yếu ớt và mẹ già bị bệnh tiểu đường, huyết áp cao, vừa mổ 2 mắt xong nên tiền bạc càng túng quẫn.

Để phụ thêm cho gia đình, chồng chị Phụng xin đi làm thuê ở tỉnh Đăklăk, thu nhập khoảng 4 triệu đồng / tháng, vài tháng mới về thăm con. Công việc bấp bênh nên số tiền dành dụm gửi về cho vợ con chẳng thấm gì so với tiền chi phí thuốc thang…

Số tiền vay mượn bạn bè người thân khoảng 20 triệu đồng để lo sinh nở, mua sữa, thuốc thang cho cháu cùng tiền vay lãi 10 triệu đồng mổ mắt cho mẹ đến giờ vợ chồng cũng chưa trả được trong khi thời gian điều trị với Bảo Anh còn dài.

“Nghe nói bệnh của cháu phải đi nước ngoài chữa trị, mổ não với số tiền chi phí từ 50 – 80 ngàn đô la ( USD ) mới có thể cứu sống cháu. Nếu để thời gian kéo dài, tính mạng cháu rất nguy hiểm. Tôi buồn lắm, ngày nào cứ ôm nhìn con khóc mãi bởi số tiền trên đối với vợ chồng tôi như một giấc mơ không bao giờ có được. Nợ nần cứ càng ngày càng chồng chất, tôi phải chấp nhận, chứ chẳng biết cầu cứu đến ai. Vợ chồng tôi chỉ còn hy vọng tới các độc giả có tấm lòng tốt chung tay giúp đỡ để cứu sống con tôi” – chị Phụng ứa nước mắt nói.

Tuy cháu Bảo Anh còn ngây dại chưa biết gì nhưng có lẽ con tim cháu luôn khát vọng được sống. Ngày đêm ôm con khóc điếng khi sự sống đứa con đang nằm trên sợi tóc, sức khỏe của chị Phụng ngày càng mệt mỏi, tinh thần suy sụp. Phần vì thương đứa con bé nhỏ đang đắm chìm trong bệnh tật, phần vì lo lắng không biết tìm cách nào để vay mượn tiền chữa bệnh cho con.

Sự sống của bé đang rất mong manh, bé có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu như thiếu đi sự chung tay giúp sức của cộng đồng. Rất mong lời khẩn cầu xót thương của chị Phụng đến với các cơ quan, hội từ thiện, nhà hảo tâm, mạnh thường quân… để cùng nhau chung tay giúp đỡ cứu lấy sự sống cháu Bảo Anh.

Dưới đây là hình ảnh đáng thương của bé Bảo Anh:

3 tháng tuổi đầu Bảo Anh ngày càng to trong khi chân tay cứ gầy nhòm
Đầu của cháu mọc nhiều mụn có mủ
Gia đình đã khánh kiệt trong khi việc điều trị của bé còn dài rất cần sự chung tay của cộng đồng

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Lâm Bảo Anh : Chị Lâm Minh Phụng trú tại thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).

Theo Giadinh.net