Em bé tật nguyền giữa trời lạnh cười tươi rói, hạnh phúc hôn má bố mẹ nuôi trong ngày đầu đi khám

Suốt nhiều tiếng ở bệnh viện, bé Pang liên tục cười và rất ngoan ngồi trong vòng tay của bố mẹ nuôi, trong khi bên cạnh là tiếng khóc của những bạn nhỏ khác.

Xem lại bài viết: Rơi nước mắt nhìn cậu bé không có quần áo, lấm lem bùn đất, lê la dưới cái lạnh cắt da chỉ vì…

Hôm nay (2/1), vợ chồng chị Jerry Phương (tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Phương) đã đưa bé Pang (6 tuổi, người dân tộc Mường) – em bé tật nguyền không mặc quần áo, ngồi chơi giữa trời lạnh giá ở Mường Lát (Thanh Hóa) gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày vừa qua – đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP HCM) để khám tổng quát.

Có mặt tại bệnh viện lúc 9h30, bé Pang được bố mẹ diện cho chiếc váy hoa văn xinh xắn. Bé luôn cười rất tươi và liên tục có những cử chỉ nghịch ngợm như đập tay vào tay người đối diện, vẫy chào lại mọi người…
Chị Phương cho biết, tất cả những động tác đó đều là trong mấy ngày từ khi đưa bé về nuôi và sống chung với bé, vợ chồng chị đã dạy cho.
Bé Pang được bố nuôi – anh Huỳnh Quốc Tín – bế vào làm thủ tục khám.
Khi đến quầy làm thủ tục, hoàn cảnh của bé được nhiều người chú ý. Không ai biết ngày sinh của bé (bố đẻ của Pang đã mất, mẹ bị bệnh tâm thần), khi nhân viên y tế hỏi, chị Phương cho biết Pang 6 tuổi, nên lấy luôn ngày sinh là 1/1/2012.6
Bé được bố cho đi cân và đo chiều cao.
Em bé tật nguyền giữa trời lạnh cười tươi rói hôn má bố mẹ nuôi trong ngày đầu đi khám ảnh 6
Pang ngoan ngoãn khi nằm lên cân.
Đã 6 tuổi nhưng Pang chỉ nặng 10,5kg, thân hình của em nhìn tương đương với một em bé 2-3 tuổi.
Chiều cao của Pang là 80cm.
Sổ khám bệnh đầu tiên của Vàng Thị Pang.
Tại phòng chờ, bé ngồi ngoan trong vòng tay của bố, hai bố con liên tục trêu đùa nhau rất vui vẻ. Pang còn hôn lên má bố rồi cười ngượng ngùng.
Bác sĩ kiểm tra về nhịp tim, phổi… cho bé Pang.
Pang không hề có dấu hiệu quấy khóc khi bác sĩ thăm khám.
Ngồi chia sẻ với bác sĩ, chị Phương và anh Tín còn cho biết cô bé này ở nhà cực kỳ hiếm khi quấy khóc, lúc bé khóc đó là khi bé bị đi ngoài liên tục, đau bụng quá nên mới khóc.
Pang sau đó được đưa vào phòng chụp X-quang và siêu âm để bác sĩ kiểm tra.
Kết quả siêu âm ban đầu cho thấy thận trái của bé bị ứ nước. Đến đầu giờ chiều, Pang được bố mẹ cho đi siêu âm tim.

Khoảnh khắc dễ thương của hai mẹ con. Chị Phương nói ở nhà, Pang hòa nhập rất nhanh với 2 con của chị và được bà ngoại chăm sóc. ‘Mẹ mình yêu Pang lắm! Pang ăn cơm như người lớn, mỗi bữa ăn được hơn 1 bát đầy. Duy chỉ có điều là con chưa cầm được thìa, trước mắt thì mình bón cho Pang ăn, rồi tập dần cách cầm thìa sau.’ – chị Phương kể.

Ảnh internet
Ảnh internet

Người mẹ trẻ tâm sự, hồi đầu mới gặp Pang bé thường có biểu hiện hay khóc, mọi người nói cũng không hiểu gì: ‘Lúc đó thấy Pang cứ ngơ ngác, mình lo lắm, sợ Pang giống như người rừng. Nhưng sau mấy ngày về sống chung, hai vợ chồng liên tục quan sát con, thấy những lúc mình nói chuyện, chơi đùa, Pang tiếp thu rất nhanh, học nhanh và trở nên hoạt bát vui vẻ hơn rất nhiều. Bé cười suốt ngày à!’.Em bé tật nguyền giữa trời lạnh cười tươi rói hôn má bố mẹ nuôi trong ngày đầu đi khám ảnh 18

Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, vợ chồng chị Phương cho biết vài hôm nữa sẽ tiếp tục cho Pang đến Viện Pasteur TP HCM để làm các xét nghiệm về máu.

Theo Đất Việt