Đây là 3 bản án dành cho NGƯỜI BÀ nhẫn tâm giết cháu nội 20 ngày tuổi cũng vì MÊ TÍN dị đoan

Mới đây theo tin từ báo Pháp Luật thì sau thời gian điều tra cực lực và vất vả công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã tìm ra tìm được hung thủ thật sự sát hại bé 20 ngày tuổi, điều ngạc nhiên hơn là chủ mưu của vụ án xót xa này lại chính là bà nội của bé gái, người gần gũi thân cận và “ít ai ngờ” đến là lại có thể hành động một cách dã man và kinh hoàng như thế. Người ta nói “cắt tay đã chảy máu” huống hồ gì đây là con cháu trong nhà, mất nhân tính mất cả lương tâm và đây sẽ là 3 bản án thích đáng nhất dành cho người bà tàn độc nhẫn tâm giết chết cháu nội 20 ngày tuổi của mình.

“Hổ dữ” nào có ăn thịt con, vậy mà người bà ruột thịt đầu ấp tay gối lại nhẫn tâm tin vào những lời vớ vẫn của thầy bói mang cháu mình giết rồi giấu vào gầm giường, bỏ vào cái bao đựng gạo có ghi tên bố cháu và số điện thoại sau đó mag vứt ra bãi rác cách nhà 10m. Vụ án tưởng chừng hy hữu này khiến nhiều người không khỏi xót xa bàng hoàng khi nghi phạm lại chính là người bà của bé gái-bà Phạm Thị Xuân.

Bản án của pháp luật

Dưới góc nhìn pháp lý thì nếu trong trường hợp này đã xác định được hung thủ thật sự là bà nội của bé gái thì bà Phạm Thị Xuân sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người căn cứ theo điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội “Giết người”, theo điểm c (giết trẻ em), khoản 1, Điều 93 BLHS với khung hình phạt từ 12 năm tù đến tử hình.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Lê Hoàng.

Bản án của lương tâm

Đó là bản án thích đáng trừng trị cho người bàn tàn ác, nhưng xét về mặt lương tâm thì sẽ như thế nào. Được biết theo nguồn tin riêng của PV Báo PL&XH cho biết, bà Phạm Thị Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi vợ anh Thuận (là chị Phạm Thị Thanh Huyền) sinh cháu gái, bà Xuân có đi xem bói thì thầy bói cho biết, nếu bà Xuân sống thì cháu bé chết và ngược lại… Vì lý do đó, bà Xuân đã mang cháu bé ra ngoài bãi rác để cho đến chết. Vấn đề đặt ra ở đây là-GIẾT CHÁU VÌ THẦY BÓI BẢO KHÔNG HỢP MẠNG.

Chúng ta vẫn thấy ở những làng quê nghèo cách xa đô thị thì việc ánh sáng văn minh không đến được là chuyện rất bình thường. Thời hiện đại mê tín dị đoan vẫn nhan nhản ngoài xã hội. Người bà trong câu chuyện này đáng thương hay đáng trách còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Chắc có lẽ nhiều người sẽ vô cùng tức giận câm phẫn thậm chí là chỉ muốn giết chết người bà “thú tính” ngay lập tức nhưng cũng có nhiều người quệt ngang dòng nước mắt tỏ ra thương cảm.

Có lẽ người cha người mẹ trong câu chuyện này cũng đau lòng xé dạ đến chết đi sống lại vì tận mắt chứng kiến đứa con mình sinh ra bị sát hại một cách thương tâm. Nhưng sau suy nghĩ lại chắc họ cũng thấy người mẹ của mình thật đáng thương. Hãy nhìn câu chuyện này một cách khách quan các chị nhé.

Với “trọng tội” này Xuân có thể sẽ bị đi tù nhưng tuổi già sức yếu liệu bà còn đủ sức để chống chọi với an tù chung thân không? Nếu khi bị xử tử thì sau khi ra tù bà sẽ sống trong nỗi dằn vặt khổ sở như thế nào? Những tháng ngày tiếp theo bà Xuân sẽ phải sống ra sao, phải đối diện với sự thật mình gây ra thế nào. Bản án của pháp luật thì có thể trả được, còn bản án lương tâm biết bao giờ trả hết?.

Bản án của xã hội

Trong mắt của mọi người hiện nay hình ảnh của một người bà hiền hậu yêu thương con cháu được hàng xóm quý trọng đã không còn mà thay vào đó là sự ghê tởm và khinh bỉ. Bởi thật không hiểu nổi bà nội suy nghĩ gì luôn nếu nói thầy bói nói như vậy mà bà là người có lương tâm thì mình nghĩ bà sẽ chấp nhận hy sinh cho con cháu còn đằng này bà đã có tuổi rồi mà đi dành sự sống với cháu bé mới 20 ngày tuổi rồi như vậy bà được sống bà có được hạnh phúc không hay phải nhìn con cháu đau khổ con dâu bà phải nhìn gia đình bà sao đây, nhìn con trai bà sao đây? Sao có thể mê tính 1 cách mù quáng như vậy mà nếu nói như vậy tội của thầy bói cũng không nhỏ phải xử thật nghiêm với mấy người này để không ai còn mê tính 1 cách mù quáng như vậy nữa.

Từ vụ án này cũng phản ánh phần nào rằng quả thật xã hội giờ khủng khiếp quá, mấy ngày nay toàn tin tức man rợ: bảo mẫu bạo hành trẻ, cô giáo mầm non hành hạ các bé, bố hành hạ con, giờ thêm bà giết cháu… Trời ạ, hết sức phẫn nộ các chị ạ, làm sao để chấm dứt tình trạng đáng thương tâm này. Xã hội làm sao có thể tha thứ cho những hành vi dã man này đây.

Dư luận sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ tự tay giết cháu mình rồi cho vào bao nhét gầm giường rồi giả vờ là cháu bị bắt cóc rồi bị đánh. Đến khi công an triệu tập lên thì bà này mang xác cháu vứt cách nhà 300m . Xong bà đi nhặt đồng nát phát hiện ra thi thể của cháu. Lúc này bà mới nhận tội, mưu mô thủ đoạn quá dã man và tàn khốc. Hai từ bà nội, nghe mà kinh tởm quá, xảy ra vụ này còn kinh tởm hơn, tưởng đâu không thương yêu cháu, không ngó ngàng, quan tâm là đã ác rồi, mà giờ lại có loại bà nội còn thua cầm thú giết luôn cả cháu!

Từ đây cho thấy bói toán chỉ toàn rước họa vào thân. Từ đầu cũng đã nghi vấn vụ án này là người trong gia đình.Quả không sai. Người bà dã man quá ,gần đất xa trời mà còn cướp đi mạng sống của một đứa cháu 20 ngày tuổi vì nghe lời thầy bói. Bà nội quá độc ác, ích kỉ, chỉ vì tin theo lồ thầy bói mà làm ra những chuyện trái với đạo lý.

Xã hội loạn hết rồi, người đàn bà này thì tham sống quá mà hại cả cháu. Sao bà không nghĩ sẽ dành lại sự sống có ích cho cháu mình. Đây là một lời cảnh tỉnh cho những ai còn u mê và tin tưởng vào mấy lời của bọn thầy bói đấy nhé.

Xã hội điên đảo bản án xã hội dành cho người bà này cũng nặng nề không thua kém hai bản án trên. Mong mọi người nhìn vào đây mà cảnh tỉnh nhé.

Trước đó công anh tỉnh Thanh Hóa đặt nghi vẫn nghi phạm là đôi nam nữ sát hại bé gái nhưng sự thật lại khiến cơ quan điều tra lẫn dư luận ngỡ ngàng. Cùng nhìn lại toàn bộ diễn biến vụ án đau lòng này nhé:

Đôi nam nữ lao vào nhà khống chế bà nội, bắt cóc cháu bé 20 ngày tuổi

Khoảng 19h ngày 25/11, một đôi nam nữ đã táo tợn chạy xe máy lao vào ngôi nhà của anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (35 tuổi) rồi khống chế bà nội, bế đứa con gái 20 ngày tuổi của anh chị bỏ đi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Thuận đang đi đón người con lớn ở trường, còn người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp. Phát hiện sự việc chị Huyền lao ra ngoài đường rồi hét lớn: “Con tôi bị bắt cóc mất rồi”

Hàng xóm tập trung trước nhà anh Thuận bàn tán về vụ việc.

Một người hàng xóm cho biết lúc đó mọi người còn chưa kịp để ý bà nội của cháu đang nằm ngay cạnh đường, trước cửa nhà. Khi được mọi người bế dậy, bà gần như không biết gì. Phía trước một đôi nam nữ chạy xe máy phóng đi trước chứng kiến của nhiều người.

Ngay sau đó, anh Nam cùng người dân đưa bà nội cháu bé vào nhà. Khi tỉnh lại, bà nội của cháu bé kể, đối tượng bắt cóc cháu mình gồm 1 nam và 1 nữ đi xe máy. Người đàn ông mặc áo phao, đội mũ. Khi lao vào nhà để bắt cháu bé, người đàn ông dùng dao khống chế bà nội, người phụ nữ dùng một vật dụng (giống tờ giấy) bịt mồm cháu bé và cả hai giằng co, lôi bà nội và cháu bé ra ngoài cửa.

Ảnh; Internet

Trong lúc giằng co để “cướp” cháu bé, hai người lạ mặt đã bị rơi lại một chiếc dép tổ ong và một tờ giấy. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình cháu bé đã trình báo cơ quan công an.

Chiếc máy xúc rác bất ngờ hỏng, người phụ nữ phát hiện thi thể xấu số của bé gái trong bãi rác cách nhà 10 km
8h sáng ngày 27/11, ông Thanh – người phụ trách ở bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho xe đi thu gom rác của các nhà dân. Khoảng 9h sáng thì xe rác về bãi rác để đổ. Khi đang hoạt động ở bãi rác thì bất ngờ máy xúc gặp trục trặc và hư hỏng. Lúc này, ông Thanh đã cho máy xúc tạm dừng và chuyển máy đi sửa chữa, chiều lên múc tiếp.

Bãi rác nơi phát hiện thi thể cháu bé.

Cùng lúc đó, khi bà Dương Thị Thơm (SN 1964, ở tổ 5, khu 9, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) tiến lại bãi rác để thu lượm thì thấy một bao tải buộc đầu và kéo xuống. Khi kéo thì bà thấy bao nặng, sờ vào thấy mềm mềm, bà tưởng là con lợn hay con chó người ta vứt đi. Nhưng linh tính có chuyện chẳng lành nên bà Thơm đã dùng dao cắt dây buộc miệng và đổ ra.

“Khi đổ ra, tôi phát hiện có một cái đầu nhưng nhìn không rõ nên tôi đã bỏ cái bao ở đó và đi ra chỗ khác. Đến lần thứ 3 quay lại và cầm bao đổ hết ra thì phát hiện một thi thể trẻ đã tử vong, trên bao tải có dòng chữ tên Thuận và số điện thoại. Thật sự nhìn thấy hình ảnh cháu tôi rất thương, không cầm nổi nỗi xót xa”, bà Thơm chia sẻ. Ngay sau đó bà đã thông báo cho ông Thanh.

Bà Thơm chia sẻ lại vụ việc.

Ngay lập tức, ông Thanh đã gọi điện cho lãnh đạo công ty môi trường và cùng vợ chồng bà Thơm đưa cháu bé đặt lên chiếu đợi cơ quan chức năng đến làm việc.
“Nếu máy xúc không bị hỏng trước thời điểm phát hiện bé gái thì toàn bộ số rác ở xe đổ xuống đã bị vùi lấp hết. Tuy nhiên, vào trước thời điểm phát hiện cháu bé, máy xúc đã đột ngột bị hỏng và không thể làm việc được. Do đó, tôi đã chỉ đạo đánh máy xúc xuống để sửa chữa rồi chiều lên múc tiếp”, ông Thanh thông tin.

Được biết, bãi rác nơi phát hiện thi thể cháu bé cách nhà 10km.

Cha mẹ đến nhận dạng thi thể con gái

Đến 13h ngày 27/11, thi thể nghi là của bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc được cảnh sát đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, vợ chồng anh Thuận được đưa vào nhận dạng.

Theo lãnh đạo công an tỉnh, dù gia đình đã nhận dạng con nhưng theo quy định, lực lượng này vẫn phải giám định ADN và tìm nguyên nhân cái chết để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ

Rất đông người dân tập trung tại khu vực phát hiện thi thể cháu bé.

Do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên công an tỉnh này đã mời Kỹ thuật hình sự Bộ Công an vào hỗ trợ trong việc giám định tử thi.

Công an thực nghiệm dựng lại hiện trường vụ án thương tâm

Tối 27/11, tại nhà riêng của gia đình anh Thuận, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa, Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ công an) đã có mặt để dựng lại hiện trường. Nhiều người dân sinh sống gần nhà nạn nhân cũng tụ tập theo dõi.

Theo WTT