Cảnh đời bất hạnh của cụ bà gần 100 tuổi bị con dâu nhốt vào chuồng lợn: Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nằm co ro trong giá lạnh

Giữa thời tiết mùa đông lạnh giá, cụ bà gần 100 tuổi ngồi co ro một góc trong chiếc chuồng bẩn thỉu, cũ nát và ẩm mốc. Trên người cụ chỉ đắp chiếc chăn mỏng cũ mèm cùng chiếc nón len sờn rách.

Cha mẹ hy sinh cả đời để nuôi nấng con cái khôn lớn, chỉ mong có một chỗ dựa khi tuổi cao sức yếu. Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra với cụ bà đáng thương dưới đây. Chẳng những không được phụng dưỡng, cụ còn bị con dâu nhốt vào chuồng lợn, ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Quá bức xúc, những người dân gần đó đã báo cảnh sát can thiệp.

Theo Saostar, cụ bà đáng thương tên Cung Kim Tú (93 tuổi), sống tại thị trấn Song Phong, huyện Lâu Để, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Chồng cụ Tú mất sớm, một mình cụ vất vả nuôi 4 đứa con khôn lớn. Những tưởng khi về già sẽ được hưởng phước, không ngờ những năm tháng cuối đời cụ phải sống trong chuồng lợn.

Cụ bà gần 100 tuổi bị con dâu nhốt trong chuồng lợn – Ảnh: Saostar

Con gái cụ Tú đi lấy chồng xa nên ba người con trai thay nhau đón mẹ về nhà chăm sóc. Thời gian gần đây, cụ sống cùng vợ chồng con trai thứ hai, Tiêu Hà Xuân. Tuy nhiên vào trưa 6/12, một số hàng xóm bàng hoàng phát hiện cụ Tú đang ngồi co ro trong chuồng lợn, phía trước là hàng rào chắn cùng một cái máng lợn. Giữa thời tiết mùa đông lạnh giá, cụ bà ngồi co ro một góc trong chiếc chuồng bẩn thỉu, cũ nát và ẩm mốc. Trên người chỉ đắp chiếc chăn mỏng cũ mèm cùng chiếc nón len đã sờn rách.

Sau khi chứng kiến sự việc, người dân đã báo cảnh sát giải cứu cụ bà và đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cụ Tú nói không còn nhìn rõ xung quanh nên không biết bị đưa vào chuồng lợn, những đứa con khác cũng ít khi qua thăm mẹ.

Ở tuổi gần đất xa trời, cụ bà bị con dâu ngược đãi trong chuồng lợn cũ nát, chỉ có chiếc chăn mỏng và nón len sờn rách để giữ ấm – Ảnh: Saostar

Khi được cảnh sát báo tin, anh Tiêu Hà Xuân cho biết mình đi làm xa nhà, không hề biết mẹ già bị vợ đối xử như vậy. Anh trai và em trai của anh cũng đi mưu sinh ở nhiều nơi nên cũng không biết chuyện này. Toàn bộ sinh hoạt của cụ Tú đều do vợ anh lo liệu.

Khi được hỏi về chuồng lợn nơi mẹ già bị nhốt, anh Xuân cho biết trước đây nơi đó đúng là để nuôi lợn, tuy nhiên hiện nay đã được rửa sạch sẽ và bỏ không.

“Bố tôi mất khi ông mới 56 tuổi, 4 anh em tôi là do một tay mẹ chăm bẵm. Khi nhìn thấy mẹ bị đối xử như vậy, tôi thật sự không cầm nổi nước mắt”, anh Xuân nghẹn ngào nói.

Theo Phụ nữ sức khỏe